Cô chủ vựa hoa quả bị đối tác sát hại nhằm quỵt nợ, cướp tài sản

XuHN987

New member
01345d7180ac5a7e5d68.jpg


Sau khi đấu tranh, nghi phạm đã khai báo động cơ gây án với cô gái 26 tuổi ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP Thủ Đức, TPHCM) chính là để quỵt tiền mua sỉ trái cây và cướp tài sản của nạn nhân

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã bàn giao nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, tạm trú tại TP Thủ Đức) cùng tang vật cho Công an TPHCM để điều tra, xử lý về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng chị Dung hành nghề buôn bán trái cây dạo bằng xe ba gác trên địa bàn TP Thủ Đức. Hằng ngày, hai vợ chồng lấy trái cây từ vựa của chị H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An) trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức).

983ba059dfbf0c09929c.jpg


Trong quá trình mua bán, chị Dung có nợ nần và nhiều lần bị chị T đòi nợ. Thời gian gần đây, chị T tiếp tục yêu cầu trả nợ thì chị Dung tìm cách tránh mặt, sau đó nảy sinh ý định rùng rợn là giết chị T để quỵt nợ và cướp tài sản

Trưa 30/9, chị Dung mang theo dao và hẹn gặp chị T ở bãi xe trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để "nói chuyện".

Tại đây, hai bên không tìm được tiếng nói chung và xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Lúc chị T chuẩn bị lên xe máy về thì bị chị Dung ôm giằng lại khiến cả hai người ngã xuống đất. Chị Dung lấy hung khí tấn công liên tiếp khiến chị T gục tại chỗ.

37eb2e533d5b808637f6.jpg


Sau đó, nghi phạm kéo chị T vào phía trong, lấy điện thoại, vòng vàng, nữ trang, giỏ xách của nạn nhân rồi lấy luôn xe máy của chị T để về nhà ở phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức).

Lúc này, chồng của chị Dung thấy vợ về hoảng loạn, trên quần áo dính máu nên gặng hỏi. Khi nghe vợ kể vừa giết người xong, người chồng không trình báo cơ quan công an mà mang quần áo ra cạnh nhà để tẩm xăng đốt. Trong quá trình đốt, lửa bén vào chân khiến chồng của nghi phạe bị bỏng nhẹ.

Về phần chị T, nạn nhân được người dân phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi Theo kết luận giám định pháp y, chị T bị đâm hàng chục nhát dao ở vùng đầu, mặt.

Vài giờ sau khi vụ án xảy ra, Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ nghi phạm tại căn nhà ở phường Hiệp Bình Phước. Quá trình điều tra, công an mời chồng của nghi phạm và một số người chứng kiến đến làm việc để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định và thu hồi tài sản là tang vật của vụ án.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top