Quá nhiều anh em kéo đến cửa hàng chỉ để được chiêm ngưỡng cô chủ ăn mặc sexy, đối thủ kinh doanh thì report liên tục với cảnh sát, cuối cùng chủ quán đành phải đóng cửa và treo biển sang nhượng luôn rồi
Từ đầu tháng 8, clip về cô gái điều hành một cửa hàng nhỏ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bắt đầu viral khắp mạng xã hội, theo Red Star News.
Trong video do khách hàng quay lại, cô gái này mặc váy bó sát, màu sắc tươi sáng rực rỡ. Khi cúi người về phía trước quầy hàng, cô để lộ vòng 1 đầy đặn trước mặt một khách hàng nam. "Nếu cô mặc trang phục như thế, có người đàn ông nào kiềm chế được mình để không nhìn?", giọng người đàn ông nói trong video - câu hỏi triệu đô luôn á
Cô chủ này (chưa rõ danh tính) bị nhiều người tố cáo với chính quyền địa phương và cảnh sát vì cho rằng trang phục của cô quá "khêu gợi" và không phù hợp với công việc.
Một người được cho là đối thủ cạnh tranh của cửa hàng đã khiếu nại với chính quyền rằng cô gái mặc váy bó, hở hang để câu khách. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết họ không thể làm gì được vì người phụ nữ này có quyền tự do mặc những gì cô thích - đúng luật mà các bạn ơi!
Cảnh sát cũng đã đến siêu thị nhưng rồi ra về ngay khi nhận ra cô chủ không làm gì trái pháp luật cả. Họ chỉ gợi ý rằng cô nên thay đổi cách ăn mặc cho phù hợp hơn thôi. Người phụ nữ sau đó chuyển sang lối ăn mặc kín đáo hơn; tuy nhiên, cô nhận thấy mình vẫn có nhiều khách hàng hơn - fame đã lên rồi thì khó xuống á nha
Phần lớn khách là anh em, đến cửa hàng với hy vọng được nói chuyện với cô và thêm cô vào danh sách liên lạc WeChat của họ. Một số người muốn quay clip cô nhưng chủ quán từ chối vì điều đó là xâm phạm quyền riêng tư - đúng rồi, biết giữ giới hạn nha!
Ngày 17/8, người phụ nữ này chia sẻ trên mạng xã hội rằng việc nổi tiếng trên mạng là một trải nghiệm tiêu cực: "Nhiều người đến bắt nạt tôi. Thậm chí có một người đàn ông còn đánh tôi, khiến tay tôi chảy máu" Tuy nhiên theo cảnh sát, nam khách hàng đã đẩy cô chủ trong lúc cãi vã chứ không phải đánh cô; xung đột của họ đã được giải quyết thông qua hòa giải.
Ngày 20/8, người phụ nữ này quyết định đóng quán và dán thông báo trên cửa rằng cô sẽ sang nhượng lại cửa hàng sau chưa đầy 3 tháng khai trương - nổi tiếng nhưng mệt quá bỏ luôn
Câu chuyện này gây xôn xao mạng xã hội với nhiều ý kiến tranh cãi. Một số ý kiến không đồng tình với trang phục của chủ cửa hàng: "Cô ấy ăn mặc gợi cảm khi bán hàng như vậy là không phù hợp ở nơi công cộng, như vậy là coi thường trật tự công cộng và đạo đức".
Nhiều người khác lại cho rằng, cách ăn mặc của cô gái hoàn toàn bình thường: "Tôi không thấy có vấn đề gì với trang phục của cô ấy. Nếu việc khoe da thịt quá nhiều ở nơi công cộng là sai, tại sao cảnh sát không đóng cửa các hồ bơi vì trang phục hở hang?" - câu hỏi hợp lý đấy chứ!
Nguồn: kenh14.vn