Các bạn trẻ ở đồng bằng chắc không bao giờ tưởng tượng nổi cuộc sống của các bạn miền núi gian nan thế nào đâu
Ở Trung Quốc có một cô gái đến từ miền núi, phải đu dây vượt sông lớn để đến trường mỗi ngày, cuối cùng đậu vào Đại học Y Côn Minh. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định quay lại vùng núi một lần nữa luôn á.
Cô gái này là Tu Yen Khap, từng nổi như cồn khắp báo đài Trung Quốc với biệt danh "cô bé đu dây hiếu học" siêu cute.
"Em cứ nghĩ là những đứa trẻ đều phải đu dây để đến trường"
Đây là câu nói của Tu Yen Khap trong một cuộc phỏng vấn. Câu này khiến rất nhiều người rơi nước mắt luôn ấy, vì cô bé khi ấy chưa từng bước ra khỏi vùng núi nơi mình sinh ra
Lúc 8 tuổi, Tu Yen Khap đã đủ tuổi đi học rồi, nhưng nếu muốn đến trường thì em phải học một kỹ năng đặc biệt, đó là... "đu dây" luôn nha!
Nhà của Tu Yen Khap ở làng Bo Lap, huyện Phuc Cong, Chau tu tri dan toc Lat Tuc No Giang (Van Nam, Trung Quoc). Cách duy nhất để các hộ dân sống trên núi di chuyển mỗi ngày là đu dây cáp để vượt qua dòng nước No Giang chảy xiết. Nguy hiểm vãi chưởng, nhưng người lớn và trẻ nhỏ trong làng đều quen với cách di chuyển này rồi.
Đến tuổi phải đi học, ba bắt đầu dạy cho Tu Yen Khap cách đu dây qua sông. Nhìn dòng sông đang chảy ầm ầm dưới chân mình, em có chút sợ hãi lắm. Nhưng với lòng háo hức đến trường gặp nhiều bạn bè, em đã dũng cảm gạt bỏ nỗi sợ hãi sau lưng.
Và cứ thế, một ngày hai lần đu dây qua sông, Tu Yen Khap và nhiều bạn nhỏ khác đã xem lộ trình từ nhà đến trường này là một phần của cuộc sống luôn á.
Năm 2007, Doi Linh Yen, phóng viên của Đài truyền hình Giang To, đến No Giang để làm bài phóng sự. Khi định cất máy ảnh và quay về, cô chợt nhận thấy một bóng đen nhỏ đang di chuyển trên sông.
Chị phóng viên tò mò phóng to camera ra, rồi sợ hãi trước cảnh tượng một đứa trẻ đang đu dây kiểu gì ý. Thế là chị đã quay lại toàn bộ quá trình Tu Yen Khap mặc áo đỏ và mang cặp đi học, thân hình nhỏ bé di chuyển băng ngang con sông chảy sâu bên dưới.
Lúc này, Tu Yen Khap không biết mình đã bị phóng viên ghi hình, cũng không biết rằng nhờ vậy mà vận mệnh của cả làng sắp được thay đổi nữa.
Phóng viên Doi Linh Yen đợi Tu Yen Khap qua sông. Nhìn chị phóng viên cầm máy ảnh, Tu Yen Khap mới 8 tuổi ngượng ngùng vì ít khi gặp người ngoài làng lắm.
Nhưng khi Doi Linh Yen hỏi Tu Yen Khap liệu em có sợ qua sông như thế này không, cô bé khẽ lắc đầu, lúc đó chị phóng viên đau lòng đến mức suýt rơi nước mắt
Trẻ em ở độ tuổi còn nhỏ như vậy đã bắt đầu phải chịu đựng những điều kiện sống khắc nghiệt mà các bạn cùng trang lứa không thể chịu nổi. So với trẻ em ở thành phố, các em ở đây thực sự rất khác biệt.
Doi Linh Yen quyết định giúp đỡ Tu Yen Khap nên đã chụp một bức ảnh đẹp hơn. Trong ảnh, Tu Yen Khap mặc một bộ đồ màu xanh lá cây sờn cũ nhưng sạch sẽ và trên tay cầm bộ dụng cụ dây qua sông.
Cảnh tượng đáng buồn là đôi dép dưới chân Tu Yen Khap, em đang đi đôi dép có hai màu khác nhau luôn á Chị phóng viên nhìn mà không khỏi ngậm ngùi.
Dù điều kiện sống khó khăn nhưng cô bé vẫn rất lạc quan, không cảm thấy mình đau khổ vì cả làng đều như thế này, hàng ngày trẻ em đều phải đu dây đến trường.
Bước ngoặt thay đổi cả làng
Đoạn video của Doi Linh Yen đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng bao lâu sau, các tổ chức quan tâm từ mọi tầng lớp đã gây quỹ, họ muốn xây cho Tu Yen Khap và những đứa trẻ khác một cây cầu an toàn càng sớm càng tốt để các em có thể đến trường an toàn mỗi ngày.
Khi cả làng nghe được tin này, tất cả đều vui mừng khôn xiết, Tu Yen Khap đã trở thành "người nổi tiếng" chỉ sau một đêm thôi á.
Không lâu sau, cây cầu treo dây cáp thép đầu tiên trên sông No Giang được hoàn thành. Tu Yen Khap và những đứa trẻ khác cuối cùng cũng có thể thoát khỏi số phận đu dây, mà cùng nhau đi bộ trên cầu để đến trường rồi
Ở đâu có cây cầu thứ nhất, ở đó có cây cầu thứ 2 luôn. Dân làng cuối cùng cũng có thể tự do rời khỏi làng, điều này mang lại rất nhiều thuận lợi cho cuộc sống của họ.
Tu Yen Khap sẽ không bao giờ quên cảm giác lần đầu tiên đi trên cầu treo. Chỉ từ lúc đó em mới nhận ra rằng trên thế giới không chỉ có những cây cầu mà còn có nhiều điều kỳ diệu hơn nữa
16 năm sau: Plot twist không ai ngờ tới
Bây giờ đã 16 năm trôi qua rồi, chuyện gì đã xảy ra với cô bé ngày ấy, người dân trong làng có sống hạnh phúc không nhỉ?
Tu Yen Khap mặc dù không phải thông minh nhất lớp nhưng nỗ lực vượt xa bao người. Sau nhiều năm học tập chăm chỉ, Tu Yen Khap đã được nhận vào Đại học Y Côn Minh nè! Cô gái cuối cùng cũng có cơ hội đến một thành phố lớn và tiếp xúc với nhiều người hơn.
Nguồn: kenh14.vn