Cô bé trong meme "Disaster Girl" huyền thoại vừa bán ảnh làm NFT được 11,4 tỷ đồng, giờ đang làm gì?

fd457f26e75e45727e5c.jpg


Bạn còn nhớ bức ảnh meme "cô bé thảm họa" đứng trước ngôi nhà đang cháy với nụ cười đầy tinh nghịch không? Giờ đây cô bé ấy đã 21 tuổi và vừa bán được bức ảnh này với giá... choáng váng luôn!

deafdf2badd84d59e49f.jpg


Câu chuyện bắt đầu từ một sáng chủ nhật năm 2005 ở Mebane, North Carolina. Lúc đó Zoe Roth mới 4 tuổi, đi cùng gia đình xem một buổi diễn tập chữa cháy cho trẻ em. Đây là hoạt động giáo dục nên mọi thứ đều an toàn và được kiểm soát cẩn thận.

Khi đến lượt Zoe cầm vòi nước, bố cô - Dave Roth, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư - đã bảo con gái cười và bấm máy. Và thế là một bức ảnh "bất hủ" ra đời: mái tóc bù xù, ánh mắt tinh nghịch, nụ cười quỷ quyệt với background là ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt. Nhìn thì giống hệt như cô bé vừa đốt nhà xong đang đứng chiêm ngưỡng "tác phẩm" vậy

c6f726bfc563403edf6b.jpg


Năm 2007, ông Dave mang bức ảnh này đi thi và còn đoạt giải luôn, khiến nó càng nổi tiếng hơn. Rồi mạng xã hội làm phần việc còn lại - bức ảnh Zoe được "chế" thành meme cho đủ mọi tình huống và trở thành một trong những meme viral nhất trên Internet.

Chia sẻ về việc bỗng nhiên nổi tiếng khắp thế giới, Zoe và gia đình cho biết cảm giác khá "lạ lùng" nhưng cũng thú vị. Hầu hết bạn bè và người thân đều biết đến bức ảnh này. Chính Zoe cũng lần đầu nhìn thấy nó viral trên iFunny và Facebook. Gia đình cô rất chill về chuyện này vì nghĩ rằng những caption đi kèm bức ảnh không liên quan gì đến cá nhân Zoe cả, nên dù được dùng thế nào thì cũng ok thôi ‍♀️

c56553de18d77c6141a3.jpg


Và rồi hơn 10 năm sau, Zoe quyết định làm một nước cờ "big brain" - bán tấm ảnh gốc dưới dạng NFT (Non Fungible Token). Đây là một loại tài sản số trên blockchain đang rất hot gần đây. Cuộc đấu giá diễn ra ngày 17/4 và bức ảnh được bán với giá 180 Ether (một loại tiền điện tử).

Tính đến ngày 29/4, số tiền này tương đương hơn 495.000 USD, nghĩa là khoảng 11,4 tỷ VNĐ! Stonks thật sự

d5d7e53d5c94fa0a9d62.jpg


Nhưng đừng lo, gia đình Zoe vẫn giữ bản quyền và sẽ nhận 10% doanh thu nếu bức ảnh được bán lại trong tương lai nữa. Business mindset mà!

166b927eb21d94d802b2.jpg


Thời điểm đó, Zoe đã 21 tuổi, đang là sinh viên chuyên ngành hòa bình, chiến tranh và quốc phòng tại Đại học Bắc Carolina. Không ai trên campus nhận ra cô chính là "cô bé thảm họa" huyền thoại đâu, nhưng chắc chắn tất cả đều từng thấy bức ảnh meme này ít nhất vài lần rồi



Sau khi tốt nghiệp, Zoe có kế hoạch nghỉ ngơi một năm (gap year kiểu Tây) trước khi tiếp tục học cao học về quan hệ quốc tế. Và số tiền khủng từ bức ảnh? Cô gái trẻ dự định dùng nó để trả nợ học phí đại học và quyên góp cho các tổ chức xã hội. Respect!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top