Năm 2007, chị Emma Newman ở Anh đã trải qua ca sinh nở khiến cả ekip y tế phải há hốc mồm Chị sinh non 4 tuần bé gái thứ 4 tên Charlotte Garside, mà các bác sĩ cứ tưởng là... "bình thường" qua siêu âm. Nhưng khi bé chào đời thì ơ kìa - chỉ 30 gram và dài 25cm thôi! Nhỏ bé đến mức nghe như... không thật luôn á
Sau đó các bác sĩ mới phát hiện ra Charlotte mắc hội chứng Primordial Dwarfism - một dạng đột biến gen cực hiếm khiến cơ thể bé tí tẹo và kém phát triển hơn người bình thường nhiều lắm. Trên toàn thế giới mới chỉ có khoảng 200 ca mắc bệnh này thôi nha! Với thể trạng như vậy, các bác sĩ đều bi quan dự đoán Charlotte khó qua nổi 1 tuổi
Nhưng mà không phải dạng vừa đâu nha! Vợ chồng Emma quyết tâm chiến đấu và chờ đợi phép màu. Và guess what? Charlotte đã vượt qua mốc 1 tuổi rồi 2, 3 tuổi... Đến giờ bé đã 14 tuổi rồi á, bất chấp mọi dự đoán! Truyền thông gọi em là "bé gái nhỏ nhất thế giới" luôn
Cuộc sống hằng ngày của Charlotte thì không hề easy tẹo nào. Gia đình phải thiết kế lại toàn bộ nội thất, sắm đồ đạc mini như... đồ chơi búp bê vậy á. Từ bỉm, quần áo đến cặp sách đều phải custom riêng. Vì quá nhỏ bé nên Charlotte không thể tự ăn uống mà phải ăn qua ống xông hoàn toàn
Đến năm 7 tuổi, Charlotte vẫn chỉ nặng chưa tới 4kg và cao 68cm - trông như một em búp bê sống động luôn. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ em yếu đuối nhé! Charlotte vẫn tinh nghịch, tràn đầy năng lượng và được bố mẹ cho đi học như bao bạn bè khác
Giờ đây Charlotte vẫn luôn mạnh mẽ sống hòa hợp với cơ thể đặc biệt của mình. Dù phải đối mặt với ánh nhìn tò mò của nhiều người, nhưng em vẫn là niềm tự hào của gia đình và được truyền thông công nhận là "phép màu y học" thực sự đó!
Mẹ Emma còn lập Facebook để chia sẻ cuộc sống hằng ngày của con gái. Rất nhiều người mắc bệnh hiếm, hội chứng người lùn hay hoàn cảnh tương tự đã được truyền cảm hứng nhờ câu chuyện của Charlotte nè
Nguồn: kenh14.vn