Sau biến cố kinh hoàng năm đó, cô bé đã trở thành tâm điểm trên khắp các mặt báo luôn! Từ khi còn nhỏ xíu, năm nào cô cũng cùng ba mình ra biển đúng ngày 26/12 để cầu nguyện và tạ ơn trời phật
Cách đây 15 năm, thế giới từng chứng kiến một thảm họa rợn người - trận động đất "khủng" 9,3 độ richter gây ra sóng thần kinh hoàng ở Ấn Độ Dương, ảnh hưởng tới 14 quốc gia và cướp đi sinh mạng của hơn 230 nghìn người
Suppial cùng gia đình tuy may mắn sống sót, nhưng chắc ông sẽ không bao giờ quên được ngày định mệnh đó.
Con gái ông, lúc đó mới vỏn vẹn 22 ngày tuổi thôi nhưng đã trở thành một trong những người may mắn nhất trong thảm họa khi sống sót kỳ diệu dù bị sóng thần cuốn trôi xa
Ngày 26/12/2004, những con sóng "khổng lồ" bất ngờ ập vào bờ biển Miami, Malaysia, đánh thẳng vào cửa hàng nhà ông và cuốn theo đứa con gái mới sinh chưa được bao lâu.
"Ngay lập tức, tình hình trở nên hỗn loạn kinh khủng. Trước đó, một người nước ngoài có ghé hỏi tôi về hai đường gì đó trắng xóa như bong bóng đang chạy về phía bãi biển.
Tôi không hề nhận ra đó là gì cả, chỉ mơ hồ đoán và trả lời vị du khách rằng vào tháng 12, nơi đây hay có lễ hội đua thuyền", Suppial kể lại.
Nhưng càng về sau, hai người đàn ông càng cảm thấy có gì đó sai sai. Mực nước biển bỗng dâng cao, mọi người bắt đầu chạy tán loạn
Chợt nhận ra nguy hiểm đang ập tới, Suppiah cũng lao đi để cứu hai cô con gái 12 tuổi và 22 ngày tuổi.
Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến ông bố không kịp với gia đình. Ông bị dòng nước cuốn đi nhưng may mắn vớ được một cây sào.
Vợ ông cùng đứa con gái sơ sinh vẫn đang nằm trong phòng mà chẳng biết gì về thiên tai đang ập đến. Cô bé đã bị sóng thần cuốn mất
Bình an sau khi thị trấn ven biển này bị mấy đợt sóng lớn "càn quét", ông bố đau lòng lang thang tìm kiếm con nhỏ khắp bờ biển với hy vọng mong manh.
Nhưng phép màu đã xảy ra - con sóng thứ hai đã đưa cô bé 22 ngày tuổi an toàn trở lại bờ!
Sau một hồi vật lộn, người cha tưởng đã mất con bỗng được một người đàn ông đến báo tin vui. Đứa bé mà ông tìm kiếm đang nằm gọn ghẽ trên một tấm nệm trôi dạt vào bờ.
Sau ngày thảm họa ấy, Thulaasi – cô bé may mắn sống sót sau khi bị sóng cuốn trôi – đã xuất hiện trên khắp các mặt báo thế giới và được phong tặng danh hiệu "đứa trẻ thần kỳ"
Vùng biển Miami, Penang, Malaysia là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của Malaysia trong thảm họa Ấn Độ Dương, với 52 người thiệt mạng trong tổng số 68 người trên cả nước.
Tuy nhiên, gia đình Suppial may mắn đều bình an sau trận sóng hung tợn.
Ban đầu, người đàn ông tỏ ra bực bội khi thấy nhà cửa tan hoang hết.
Thế nhưng, sau khi đọc tin tức về những người kém may mắn hơn tại Sri Lanka, Aceh, Thái Lan,... ông cảm thấy biết ơn trời phật vô cùng vì gia đình mình vẫn còn nguyên vẹn. Ông mong được thần linh tha thứ vì những suy nghĩ thiếu suy xét trước đó
Cũng vì thế mà từ sau vụ việc, hàng năm ông đều đến bãi biển vào đúng ngày 26/12 để cầu nguyện và tạ ơn.
Còn Thulaasi – hiện tại đã 15 tuổi – cô được nghe ba kể câu chuyện "thần thánh" của đời mình từ khi 4, 5 tuổi.
Nguồn: soha.vn