Cô bé Syria 5 tuổi dùng thân mình che chở em trai: Giờ ra sao rồi?

SocPhoSG

New member
47d2aec92500a415031b.jpg


Trái tim ai cũng phải xót xa khi nghe về câu chuyện của bé Jinan, 5 tuổi, và em trai Abdullah mới 9 tháng tuổi được cứu ra từ đống đổ nát ở Syria sau trận động đất kinh hoàng. Hiện tại, cô bé đang nằm viện với vết thương cực nặng ở chân

Theo The Guardian cập nhật ngày 14-2, tình hình của bé Jinan khá đáng lo. Trong khi đó, em trai Abdullah may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Nhưng tin buồn là các thành viên khác trong gia đình hai bé đều đã không qua khỏi do trận động đất này

Câu chuyện bắt đầu từ đầu tuần trước, khi ông Omar Rahal - cảnh sát trưởng tại làng Harem, tỉnh Idlib (Syria) - nghe thấy một giọng nói yếu ớt từ đống đổ nát. Đến trưa cùng ngày, ông bất ngờ nghe tiếng Jinan kêu cứu: "Đưa cháu ra khỏi đây".

Lúc đó, ông Rahal chỉ nhìn thấy cánh tay bé Jinan đang cố gắng ôm chặt em Abdullah để che chắn cho em mình Vì không thể giải cứu một mình được, ông đã quay video và gửi cho đồng nghiệp nhờ hỗ trợ. Đoạn clip này nhanh chóng viral và trở thành biểu tượng của thảm kịch tại tỉnh Idlib.

ad71d724429319779fce.jpg


503a202fe85caafd8f27.jpg


Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng đến và kéo được bé Abdullah ra ngoài. Còn Jinan thì bị một tấm bê tông đè lên, một thanh sắt cắm xuyên qua chân luôn Đội cứu hộ quyết định kéo bé ra ngoài trong khi vẫn để nguyên thanh sắt vì sợ quá trễ...

Sau một tuần, tại bệnh viện, bác sĩ Wajih al-Karrat cho biết vết thương ở chân của Jinan vẫn rất nghiêm trọng và có thể bé sẽ không bao giờ đi lại như bình thường được nữa. "Nếu vết thương không cải thiện, chúng tôi buộc phải cắt bỏ chân của bé gái" - bác sĩ al-Karrat chia sẻ với The Guardian

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top