Hồi 18 tháng tuổi, Jessica là "em bé quốc dân" được cả nước Mỹ cầu nguyện, ai cũng thương như con ruột. Nhưng giờ đây ở tuổi 40, cô lại bị cảnh sát bắt vì tội hành hung và bạo hành gia đình - drama chấn động luôn!
Jessica McClure Morales (40 tuổi, đang sống ở hạt Midland, bang Texas, Mỹ) vừa bị cảnh sát "gọi lên" với cáo buộc hành hung gây thương tích và bạo hành gia đình. Hiện tại cô đang sống cùng chồng và hai con nhỏ. Còn về chi tiết cụ thể vụ việc thế nào thì cảnh sát vẫn giữ kín, chưa tiết lộ gì hết.
Điểm đặc biệt là Jessica từng là cái tên gây bão khắp nước Mỹ và cả thế giới cách đây 40 năm. Cô được biết đến với nickname siêu cute "Em bé Jessica". Câu chuyện năm 1987 từng khiến triệu người rơi nước mắt: bé Jessica lúc đó mới 18 tháng tuổi đã bị rơi xuống giếng bỏ hoang sâu khoảng 7m và застрял ở dưới đó suốt gần 60 tiếng đồng hồ - nghe mà đau lòng!
Cuộc giải cứu căng thẳng đến nghẹt thở kéo dài 2,5 ngày được livestream trực tiếp đến từng gia đình trên toàn thế giới (hồi đó chưa có mạng xã hội nhưng mà độ viral cũng đỉnh không kém). Các đội cứu hộ chạy đua với thời gian để đưa bé lên mặt đất an toàn. Hàng triệu người hồi hộp theo dõi sinh mạng mong manh của Jessica, tạo nên làn sóng cầu nguyện và hy vọng chưa từng có trong lịch sử.
Trong suốt thời gian bị kẹt dưới lòng đất hẹp và tối om, các nhân viên cứu hộ cho biết họ vẫn nghe thấy tiếng bé hát về gấu Pooh - chi tiết này đã trở thành biểu tượng cho sức sống và sự ngây thơ đáng yêu của "em bé Jessica" luôn!
Plot twist thú vị là trong quá trình lên phương án cứu hộ, có một nhà thầu xây dựng tên Ron Short tự nguyện xuống giếng. Do sinh ra không có xương quai xanh (anatomy đặc biệt vậy), ông có thể thu hẹp vai để di chuyển trong không gian siêu chật. Nhưng cuối cùng thì nhân viên y tế Robert O'Donnell với dáng người nhỏ gầy, dẻo dai mới là người trực tiếp xuống hầm thực hiện nhiệm vụ giải cứu.
Đội cứu hộ phải khoan một đường hầm mới, xuyên qua các lớp đá cứng để dễ tiếp cận và giải thoát bé ra ngoài - công trình khủng đó!
O'Donnell nhích từng chút một vào đường hầm và giải thoát thành công Jessica. Lúc đó bé bị kẹt cứng với tư thế một chân ép ngược lên trán (tưởng tượng thôi đã thấy đau rồi ). O'Donnell đưa bé ra chiếc xô chờ sẵn, giao cho đồng nghiệp Steve Forbes kéo lên mặt đất an toàn. Ngay lập tức, các lính cứu hỏa ôm bé chạy đến xe cứu thương đang đợi sẵn.
Dù sống sót một cách thần kỳ, Jessica vẫn phải cắt bỏ một ngón chân do hoại tử và trải qua hơn 12 ca phẫu thuật để điều trị các vết thương nghiêm trọng sau sự cố - hậu quả để lại không hề nhẹ tí nào.
Sự kiện này hot đến mức nào? Ba mạng truyền hình lớn nhất nước Mỹ đồng loạt ngắt giờ vàng để đưa tin trực tiếp luôn! Sức ảnh hưởng lớn đến nỗi Tổng thống Ronald Reagan lúc bấy giờ còn phát biểu: "Mọi người dân Mỹ đều trở thành cha mẹ đỡ đầu của Jessica khi sự việc này diễn ra" - level quốc dân em bé thật sự!
Năm 1989, đài ABC còn làm hẳn bộ phim truyền hình "Em bé của mọi nhà: Cuộc giải cứu Jessica McClure" (Everybody's Baby: The Rescue of Jessica McClure) với sự tham gia của nhiều nhân chứng. Đến năm 2007, tờ USA Today vẫn xếp McClure đứng thứ 22 trong danh sách "25 cuộc đời có tầm ảnh hưởng không thể phai mờ" - minh chứng cho vị thế của cô trong lòng công chúng Mỹ suốt nhiều thập kỷ.
Trong nhiều năm qua, Jessica McClure Morales luôn khẳng định rằng cô hoàn toàn không nhớ gì về việc mình từng bị mắc kẹt dưới giếng cả (may vậy chứ nhớ thì chắc ám ảnh mãi ). Cuộc sống của cô sau đó trôi qua khá lặng lẽ, low-key hết mức cho đến khi vụ việc hành hung này bất ngờ xảy ra.
Nguồn: kenh14.vn
Jessica McClure Morales (40 tuổi, đang sống ở hạt Midland, bang Texas, Mỹ) vừa bị cảnh sát "gọi lên" với cáo buộc hành hung gây thương tích và bạo hành gia đình. Hiện tại cô đang sống cùng chồng và hai con nhỏ. Còn về chi tiết cụ thể vụ việc thế nào thì cảnh sát vẫn giữ kín, chưa tiết lộ gì hết.
Điểm đặc biệt là Jessica từng là cái tên gây bão khắp nước Mỹ và cả thế giới cách đây 40 năm. Cô được biết đến với nickname siêu cute "Em bé Jessica". Câu chuyện năm 1987 từng khiến triệu người rơi nước mắt: bé Jessica lúc đó mới 18 tháng tuổi đã bị rơi xuống giếng bỏ hoang sâu khoảng 7m và застрял ở dưới đó suốt gần 60 tiếng đồng hồ - nghe mà đau lòng!
Cuộc giải cứu căng thẳng đến nghẹt thở kéo dài 2,5 ngày được livestream trực tiếp đến từng gia đình trên toàn thế giới (hồi đó chưa có mạng xã hội nhưng mà độ viral cũng đỉnh không kém). Các đội cứu hộ chạy đua với thời gian để đưa bé lên mặt đất an toàn. Hàng triệu người hồi hộp theo dõi sinh mạng mong manh của Jessica, tạo nên làn sóng cầu nguyện và hy vọng chưa từng có trong lịch sử.
Trong suốt thời gian bị kẹt dưới lòng đất hẹp và tối om, các nhân viên cứu hộ cho biết họ vẫn nghe thấy tiếng bé hát về gấu Pooh - chi tiết này đã trở thành biểu tượng cho sức sống và sự ngây thơ đáng yêu của "em bé Jessica" luôn!
Plot twist thú vị là trong quá trình lên phương án cứu hộ, có một nhà thầu xây dựng tên Ron Short tự nguyện xuống giếng. Do sinh ra không có xương quai xanh (anatomy đặc biệt vậy), ông có thể thu hẹp vai để di chuyển trong không gian siêu chật. Nhưng cuối cùng thì nhân viên y tế Robert O'Donnell với dáng người nhỏ gầy, dẻo dai mới là người trực tiếp xuống hầm thực hiện nhiệm vụ giải cứu.
Đội cứu hộ phải khoan một đường hầm mới, xuyên qua các lớp đá cứng để dễ tiếp cận và giải thoát bé ra ngoài - công trình khủng đó!
O'Donnell nhích từng chút một vào đường hầm và giải thoát thành công Jessica. Lúc đó bé bị kẹt cứng với tư thế một chân ép ngược lên trán (tưởng tượng thôi đã thấy đau rồi ). O'Donnell đưa bé ra chiếc xô chờ sẵn, giao cho đồng nghiệp Steve Forbes kéo lên mặt đất an toàn. Ngay lập tức, các lính cứu hỏa ôm bé chạy đến xe cứu thương đang đợi sẵn.
Dù sống sót một cách thần kỳ, Jessica vẫn phải cắt bỏ một ngón chân do hoại tử và trải qua hơn 12 ca phẫu thuật để điều trị các vết thương nghiêm trọng sau sự cố - hậu quả để lại không hề nhẹ tí nào.
Sự kiện này hot đến mức nào? Ba mạng truyền hình lớn nhất nước Mỹ đồng loạt ngắt giờ vàng để đưa tin trực tiếp luôn! Sức ảnh hưởng lớn đến nỗi Tổng thống Ronald Reagan lúc bấy giờ còn phát biểu: "Mọi người dân Mỹ đều trở thành cha mẹ đỡ đầu của Jessica khi sự việc này diễn ra" - level quốc dân em bé thật sự!
Năm 1989, đài ABC còn làm hẳn bộ phim truyền hình "Em bé của mọi nhà: Cuộc giải cứu Jessica McClure" (Everybody's Baby: The Rescue of Jessica McClure) với sự tham gia của nhiều nhân chứng. Đến năm 2007, tờ USA Today vẫn xếp McClure đứng thứ 22 trong danh sách "25 cuộc đời có tầm ảnh hưởng không thể phai mờ" - minh chứng cho vị thế của cô trong lòng công chúng Mỹ suốt nhiều thập kỷ.
Trong nhiều năm qua, Jessica McClure Morales luôn khẳng định rằng cô hoàn toàn không nhớ gì về việc mình từng bị mắc kẹt dưới giếng cả (may vậy chứ nhớ thì chắc ám ảnh mãi ). Cuộc sống của cô sau đó trôi qua khá lặng lẽ, low-key hết mức cho đến khi vụ việc hành hung này bất ngờ xảy ra.
Nguồn: kenh14.vn