SuaBabe4701
New member
Từng nhỏ xíu đến nỗi nhét vừa vào túi áo, bỉm chỉ bằng... thẻ ATM nhưng giờ Charlotte đã đứng vững trên đôi chân của mình, mặc vừa quần áo trẻ sơ sinh và trông to bằng một chú mèo con luôn á!
Năm 2007, khi Emma Newman phát hiện có bầu lần 4, chị siêu vui luôn. Sau 3 cô con gái xinh xắn, gia đình chị sẵn sàng đón thêm thành viên mới rồi nè!
Nhưng mà drama bắt đầu khi chị đột ngột vỡ ối và sinh non trước 4 tuần. Lúc bé Charlotte chào đời, vợ chồng chị Emma hoảng hết cả lên!
Dù biết sinh non thì bé sẽ nhỏ hơn bình thường, nhưng Charlotte quá là nhỏ luôn: chỉ nặng có 30g và cao 25cm thôi trời ơi!
Bác sĩ chẩn đoán bé mắc hội chứng Primordial Dwarfism - một dạng lùn bẩm sinh siêu hiếm, khiến cơ thể phát triển chậm hơn người bình thường rất nhiều lần.
Fun fact: trên toàn thế giới chỉ có khoảng 100 người mắc hội chứng này thôi nha, và Charlotte là một trong số đó.
Bé quá nhỏ và dễ tổn thương đến nỗi nhiều ngày sau khi sinh, bố mẹ vẫn chưa được bế con lên luôn ý
13 tuần đầu đời, bé phải nằm viện với đầy ống dây quanh người, bác sĩ túc trực 24/7. Họ còn nói bé khó mà sống quá 1 năm...
Nhưng mà các bác sĩ đã low-key đánh giá thấp nghị lực của Charlotte rồi! Bất chấp mọi chẩn đoán, bé đã vượt qua sinh nhật 1 tuổi một cách ngoạn mục
Có thể nói tình yêu thương của bố mẹ và khao khát sống mãnh liệt đã giúp Charlotte làm nên điều kỳ diệu này!
Tuy nhiên, cuộc sống sau đó cũng không dễ dàng gì đâu nha. Mọi thứ đều phải customize cho "cô bé nhỏ nhất thế giới" này cả.
Bỉm của Charlotte chỉ bằng thẻ ngân hàng. Lúc mới sinh chỉ mặc được đồ búp bê, lớn hơn thì mặc đồ trẻ sơ sinh.
Có thời gian bé chỉ ăn qua ống xông vì quá nhỏ để nhai và tiêu hóa thức ăn
Mặc dù nhìn như búp bê, nhưng mẹ Emma kể Charlotte chưa bao giờ sợ hãi cả: "Lúc đầu mọi người sợ chạm vào con sẽ làm bé đau, nhưng thực ra Charlotte là đứa trẻ siêu nghịch ngợm!
Con bé không bao giờ chịu ngồi yên và rất thích trò tung hứng trên không nữa"
Mẹ Emma cũng buồn khi mọi người cứ gọi Charlotte là em bé sơ sinh dù bé đã lớn hơn nhiều rồi.
Nhưng bất chấp mọi ánh nhìn, Charlotte chứng minh mình có thể sống bình thường khi quyết định đi học như các bạn cùng lứa!
5 tuổi, bé được đến trường học chung với các bạn bình thường khác. Lúc này cao 68cm, nặng khoảng 4kg.
Các cô giáo nhận xét Charlotte siêu hiếu kỳ với mọi thứ và hòa đồng cực nhanh với bạn bè nhé!
Mẹ bé nói: "Charlotte có thể nhỏ bé, nhưng trái tim con rất mạnh mẽ và luôn cố làm những gì bạn bè làm.
Hiện tại con ở mức phát triển của trẻ 3 tuổi - vượt xa kỳ vọng ban đầu của chúng tôi rồi!"
Charlotte luôn mỉm cười đáp lại mỗi khi có ai cười với mình. Bé cũng mê động vật, hay chơi với thỏ trong trang trại và thỉnh thoảng cưỡi ngựa nữa đó!
Nguồn: soha.vn