BomHong3159
New member
Chill chưa mọi người ơi! Một bức ảnh siêu có tâm của nhiếp ảnh gia người Đức vừa ẵm trọn giải "Bức ảnh năm 2019 của UNICEF" đó nha. Tấm hình ghi lại khoảnh khắc một cô bé đang vất vả nhặt rác thải nhựa ngay tại khu ổ chuột Manila - drama đời thực đến nỗi xem xong muốn khóc luôn ý
Vào ngày 19/12, phóng viên ảnh tự do Hartmut Schwarzbach đã được vinh danh với bức ảnh chụp cô bé Wenie. Lúc đó em bé đang miệt mài thu gom từng mảnh nhựa ở vùng biển ô nhiễm cực ghê tại cảng Manila, Philippines, để đổi lấy một ít tiền từ người tái chế. Tưởng tượng thôi đã thấy nặng lòng rồi
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) nhận xét bức ảnh này ý nghĩa vô cùng, bởi nó phản ánh cuộc chiến sinh tồn siêu khốc liệt của các em nhỏ trước 3 thảm kịch thời đại: nghèo đói, ô nhiễm và nạn lao động trẻ em. Nói chung là nặng đô lắm luôn!
Anh Schwarzbach này cũng không phải dạng vừa đâu nha. Bao nhiêu năm qua, anh đã dùng ống kính của mình để kể lại những câu chuyện đau lòng về sự nghèo đói trên khắp thế giới. Respect!
Elke Büdenbender - người bảo trợ của UNICEF tại Đức và cũng là phu nhân của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier - đã chia sẻ rằng bức ảnh tạo ra cảm giác gần gũi với những đứa trẻ mà hầu như ít ai để ý tới.
"Bức ảnh cho thấy sức mạnh của những đứa trẻ, dù trong điều kiện khó khăn, chúng vẫn không từ bỏ. Trẻ em là điều quý giá nhất, tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống và tương lai của chúng. Quyền trẻ em không thể chỉ là những lời hứa suông", bà Büdenbender nói. Nghe mà thấy đúng quá đi!
Nhiếp ảnh gia Schwarzbach tiết lộ, lúc chụp ảnh cô bé Wenie mới 13 tuổi thôi. Giờ em đã 15 rồi nha.
Theo UNICEF, có rất nhiều trẻ em bị ép buộc phải ra vùng biển ô nhiễm của Manila để thu gom rác. "Lũ trẻ mạo hiểm với sức khỏe và với chính mạng sống của chúng khi phải ở trong vùng nước bị ô nhiễm, nhặt rác thải để có thể duy trì sự sống". Đọc mà thấy đau lòng quá trời
Tại lễ trao giải ở Berlin, Đức, UNICEF nhấn mạnh rằng dù lao động trẻ em bị cấm, nhưng nhiều em ở khu ổ chuột vẫn phải lao động kiếm sống vì... không còn lựa chọn nào khác. Cuộc đời đôi khi quá cruel!
Hiện tại, Schwarzbach đang làm phóng viên ảnh tự do cho một số tạp chí của Đức như Spiegel và Stern. Anh cũng hợp tác với nhiều tổ chức nhân đạo nữa. Bức ảnh giành chiến thắng này được chụp cho tạp chí Kontinente đó.
Nguồn: kenh14.vn