CuaDethuong4920
New member
Audrey Nethery - cái tên đang làm bùng nổ Youtube với loạt video nhảy Zumba siêu cute. Nhưng đằng sau những bước nhảy tưng tửng đó lại là một câu chuyện khiến bạn vừa cười vừa khóc luôn á!
Tháng 10/2015, cộng đồng mạng dậy sóng với clip một bé gái nhảy Zumba tại sự kiện International Convention ở Orlando. Đến giờ clip đã cán mốc hơn 10 triệu view rồi nha! Điểm nhấn khiến clip này viral rần rần chính là sự xuất hiện của bé gái siêu đáng yêu với những động tác nhảy ngây thơ, vui nhộn bên cạnh dàn vũ công chuyên nghiệp.
Bé Audrey đến từ Kentucky, năm nay 6 tuổi. Nhìn em tươi tắn, năng động thế này ai ngờ Audrey đang phải đối mặt với căn bệnh thiếu máu siêu hiếm có tên Diamond Blackfan Anemia (DBA). Bệnh này khiến tủy xương khó sản sinh đủ oxy nuôi các cơ quan trong cơ thể. Nghĩa là tính mạng của Audrey liên tục bị đe dọa, nếu một ngày nào đó tủy xương ngừng hoạt động, em sẽ không thể nhảy múa thoải mái như vậy nữa...
Nhưng mà dù yếu đuối thế, Audrey lại cực kỳ passionate với âm nhạc và nhảy múa! Em được bố mẹ cho theo lớp Zumba dành cho trẻ em ở Louisville, Kentucky. Và ở buổi học đầu tiên, bố mẹ Audrey là Scott Nethery và Julie Haise đã quay lại và đăng lên Facebook cá nhân. Không ngờ video nhảy Zumba đầu tay của bé lại viral thành công khủng khiếp, hút hàng triệu view! Mọi người share tới share lui hình ảnh cô bé đáng yêu loạng choạng nhảy theo từng beat nhạc sôi động. Và khi biết được câu chuyện phía sau, netizen lại càng có lý do để chia sẻ nhiều hơn.
Audrey phải truyền máu định kỳ để duy trì sự sống vì cơ thể tự em không thể sản sinh đủ máu. Tính đến giờ em đã trải qua hàng chục lần truyền máu, cứ 3-5 tuần lại phải đi truyền một lần. Thế mà nghịch cảnh đó không hề đánh gục được chiến binh nhí này! Bệnh tật như thế nào chăng nữa, em vẫn nhảy, vẫn cười tươi, vẫn là nguồn cảm hứng sống cho hàng triệu người trên thế giới, vẫn là động lực cho những bệnh nhân DBA khác thêm tin tưởng, thêm yêu đời.
Khi mới sinh ra, Audrey chỉ nặng chưa đầy 1.8kg với nhiều dị tật trên cơ thể. Lúc đó bố Scott và mẹ Julie chỉ biết con gái mình bị hở hàm ếch, thiếu máu, hệ tuần hoàn có vấn đề, chưa nhận ra bệnh thiếu máu của Audrey lại là thể hiếm gặp nhất. Mọi người dự đoán với tình trạng sức khỏe như vậy, Audrey chắc không thể sống lâu.
Nhưng thời gian trôi qua, cô bé đã có thể tự tin đứng trước hàng nghìn người, khiến hàng chục triệu người mỉm cười khi xem em nhảy. Như vậy thì em đã tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất rồi đấy!
Nguồn: kenh14.vn