Ối giời ơi, câu chuyện này nghe xong mà nổi hết da gà luôn á! Chị chuyên viên tóc vừa bới lên thì suýt té ngửa với những gì mắt thấy, cuối cùng phải nhờ bệnh viện cạo trọc hộ em bé luôn.
Mới đây thôi, chị Rach - một chuyên viên chăm sóc tóc đã đăng tải một đoạn video lên TikTok với nội dung khiến ai xem cũng phải rùng mình. Video này đến giờ đã cán mốc hơn 40 triệu lượt xem và tương tác khủng từ cộng đồng mạng rồi nha!
Mở đầu clip, chị Rach nói: "Như bạn có thể thấy, hôm nay chúng ta có một ca rất đặc biệt đây". Vừa nói chị vừa quay hình mái tóc "rối và bẩn thỉu như tổ quạ" của một bé gái đã tìm đến salon. Nhìn thôi mà thấy tội nghiệp luôn ấy, cô bé này có vẻ đã không chải tóc suốt mấy tháng trời, thậm chí gội đầu cũng không. Toàn bộ mái tóc đã rối thành từng cụm to đùng, bết bẩn đến cứng ngắc, chắc chắn muốn làm lại phải vất vả lắm
Nhưng đó chưa phải tất cả nha mọi người ơi! Cảnh tượng đáng sợ hơn xuất hiện khi chị Rach bắt đầu bới mái tóc bẩn ấy lên. Trong đó toàn hàng trăm, hàng ngàn con chấy bò lúc nhúc, làm tổ dưới những lớp tóc rối rắm khiến ai nhìn cũng phát ớn Không biết em bé này bị chấy từ bao giờ nhưng tình trạng lúc đó đã tệ vô cùng, chấy sinh sản ầm ầm trên da đầu, kích cỡ của chúng thì "siêu bự" luôn á.
Chị chuyên viên sốc nặng với những gì trước mắt thật sự. Chị khẳng định đây là ca bệnh kinh khủng nhất mà mình từng chứng kiến. Chị cho biết, bị chấy là chuyện bình thường, nhưng để bị nặng như thế này cũng một phần vì sự bỏ bê và lơ là của bố mẹ nữa. Chị Rach giải thích, thường thì các chuyên viên ở salon sẽ xử lý tình trạng chấy của khách bằng cách dùng bàn chải kim loại để loại bỏ ký sinh trùng đã chết bằng tay.
"Nhưng chúng tôi không thể làm điều tương tự với cô bé này", chị Rach nói, giải thích rằng nhiều khu vực da của em đang có vết thương hở, lở loét, thậm chí đến phần trán cũng có rất nhiều sẹo do bị chấy hút máu Không những vậy, sau khi kiểm tra kĩ càng hơn, chị phát hiện tóc quá hư hỏng và bẩn, lũ chấy đã bắt đầu di chuyển xuống cổ và tay để hút máu vì chúng không thể tiếp cận da đầu được nữa rồi. Đứng trước ca bệnh khó và không đủ khả năng điều trị, chị Rach quyết định liên hệ với Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em, các nhân viên ở đây đã đưa bé gái đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Tại đó, các bác sĩ đã quyết định cạo đầu cho em luôn.
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, chị Rach - một chuyên viên chăm sóc tóc đã đăng tải một đoạn video lên TikTok với nội dung khiến ai xem cũng phải rùng mình. Video này đến giờ đã cán mốc hơn 40 triệu lượt xem và tương tác khủng từ cộng đồng mạng rồi nha!
Mở đầu clip, chị Rach nói: "Như bạn có thể thấy, hôm nay chúng ta có một ca rất đặc biệt đây". Vừa nói chị vừa quay hình mái tóc "rối và bẩn thỉu như tổ quạ" của một bé gái đã tìm đến salon. Nhìn thôi mà thấy tội nghiệp luôn ấy, cô bé này có vẻ đã không chải tóc suốt mấy tháng trời, thậm chí gội đầu cũng không. Toàn bộ mái tóc đã rối thành từng cụm to đùng, bết bẩn đến cứng ngắc, chắc chắn muốn làm lại phải vất vả lắm
Nhưng đó chưa phải tất cả nha mọi người ơi! Cảnh tượng đáng sợ hơn xuất hiện khi chị Rach bắt đầu bới mái tóc bẩn ấy lên. Trong đó toàn hàng trăm, hàng ngàn con chấy bò lúc nhúc, làm tổ dưới những lớp tóc rối rắm khiến ai nhìn cũng phát ớn Không biết em bé này bị chấy từ bao giờ nhưng tình trạng lúc đó đã tệ vô cùng, chấy sinh sản ầm ầm trên da đầu, kích cỡ của chúng thì "siêu bự" luôn á.
Chị chuyên viên sốc nặng với những gì trước mắt thật sự. Chị khẳng định đây là ca bệnh kinh khủng nhất mà mình từng chứng kiến. Chị cho biết, bị chấy là chuyện bình thường, nhưng để bị nặng như thế này cũng một phần vì sự bỏ bê và lơ là của bố mẹ nữa. Chị Rach giải thích, thường thì các chuyên viên ở salon sẽ xử lý tình trạng chấy của khách bằng cách dùng bàn chải kim loại để loại bỏ ký sinh trùng đã chết bằng tay.
"Nhưng chúng tôi không thể làm điều tương tự với cô bé này", chị Rach nói, giải thích rằng nhiều khu vực da của em đang có vết thương hở, lở loét, thậm chí đến phần trán cũng có rất nhiều sẹo do bị chấy hút máu Không những vậy, sau khi kiểm tra kĩ càng hơn, chị phát hiện tóc quá hư hỏng và bẩn, lũ chấy đã bắt đầu di chuyển xuống cổ và tay để hút máu vì chúng không thể tiếp cận da đầu được nữa rồi. Đứng trước ca bệnh khó và không đủ khả năng điều trị, chị Rach quyết định liên hệ với Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em, các nhân viên ở đây đã đưa bé gái đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Tại đó, các bác sĩ đã quyết định cạo đầu cho em luôn.
Nguồn: soha.vn