Nghe bác sĩ "bóc phốt" thủ phạm ung thư thận của con, ông bố sốc nặng luôn á. Bởi vì chính ông cho con ăn mấy món này từ tráng miệng đến ăn khuya, có khi còn thay luôn cả bữa chính nữa
Câu chuyện đau lòng của bé gái 8 tuổi tại Đài Loan, Trung Quốc đã để lại nỗi hối hận muộn màng cho người cha làm nghề thợ bánh. Đồng thời cũng là lời "nhắc nhở" cực mạnh cho tất cả chúng ta, đặc biệt là các bậc phụ huynh về thói quen ăn uống và cách chăm con.
Bé Lệ Lệ (tên đã thay đổi) là fan cứng của đồ ngọt, đặc biệt là bánh kem. Nhưng mà ít ai ngờ thói quen này lại được hình thành từ chính ông bố. Nguyên nhân là từ khi con mới 2 tuổi, ông đã hay mang về các loại bánh ngọt, bánh kem từ chỗ làm về "chiều" con.
Cô bé không chỉ ăn chúng như món tráng miệng bình thường, mà còn dùng để ăn sáng, ăn khuya, ăn vặt, thậm chí có những bữa ăn thay hẳn bữa chính luôn. Thấy con vui vẻ vì được ăn ngon, mập mạp đáng yêu, gia đình chẳng nghĩ rằng cách ăn này có vấn đề gì cả.
Cho đến năm 8 tuổi, Lệ Lệ đột nhiên gầy sút nhanh chóng và kêu đau bụng kinh khủng. Hoảng hốt, ông bố đưa con đi khám ngay. Tưởng chừng chỉ là rối loạn tiêu hóa hay đau dạ dày thôi, ai ngờ kết quả chẩn đoán là ung thư thận giai đoạn cuối với gan tổn thương nghiêm trọng và nhiều rối loạn chuyển hóa khác
Cô bé đã ra đi một cách thương tâm chỉ sau 30 ngày nằm viện do ung thư thận kết hợp suy đa tạng. Phân tích lối sống và bệnh lý chỉ ra nguyên nhân chính là ăn quá nhiều đồ ngọt trong nhiều năm. Người cha từ hành động yêu thương con hóa ra lại vô tình hại con mà không biết, liên tục gào khóc: "Tất cả là lỗi của tôi!"
Bác sĩ chuyên khoa thận Wu Sheng-tang (Đài Loan, Trung Quốc) giải thích rằng bánh ngọt mà Lệ Lệ yêu thích chứa lượng đường và tinh bột tinh chế siêu cao. Ăn ít thôi thì chưa sao nhưng khi ăn mấy món này hàng ngày, lượng đường trong máu tăng vọt khiến thận phải làm việc "cày" không ngừng để lọc máu.
Hậu quả của việc nạp quá nhiều đường không chỉ có suy thận đâu nhé. Lượng đường dư thừa làm tăng mức insulin, gây rối loạn nội tiết và thúc đẩy viêm nhiễm mãn tính nữa.
Việc bắt một cơ quan non yếu làm việc quá tải trong 6 năm liền không chỉ gây béo phì mà còn tạo ra tình trạng viêm toàn thân, làm suy giảm chức năng thận nghiêm trọng ngay từ khi còn nhỏ. Giống như trường hợp của Lệ Lệ, gan cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, bé không có các dấu hiệu rõ ràng ngay từ đầu còn phụ huynh thì lại thiếu hiểu biết, chủ quan với sự thay đổi của con
Bi kịch của cô bé lớp 3 này cho thấy ung thư thận, nhất là ở trẻ em rất khó phát hiện. Khi các triệu chứng dưới đây xuất hiện rõ ràng, bệnh thường đã ở giai đoạn nặng rồi:
- Trẻ kêu đau vùng lưng hoặc bụng dưới kéo dài
- Có dấu hiệu đi tiểu khó, tiểu buốt hoặc nước tiểu có màu lạ (nghi là đái ra máu)
- Sụt cân nhanh dù vẫn ăn được, cơ thể mệt mỏi, xanh xao
- Thường xuyên sốt nhẹ về đêm mà không rõ lý do
Để bảo vệ thận, các bậc phụ huynh cần kiểm soát chặt lượng đường và muối trong bữa ăn, thay đồ ngọt bằng trái cây tự nhiên và khuyến khích trẻ uống đủ nước lọc nhé. Bên cạnh đó, tuyệt đối không tự ý cho con uống thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện đau lòng của bé gái 8 tuổi tại Đài Loan, Trung Quốc đã để lại nỗi hối hận muộn màng cho người cha làm nghề thợ bánh. Đồng thời cũng là lời "nhắc nhở" cực mạnh cho tất cả chúng ta, đặc biệt là các bậc phụ huynh về thói quen ăn uống và cách chăm con.
Bé Lệ Lệ (tên đã thay đổi) là fan cứng của đồ ngọt, đặc biệt là bánh kem. Nhưng mà ít ai ngờ thói quen này lại được hình thành từ chính ông bố. Nguyên nhân là từ khi con mới 2 tuổi, ông đã hay mang về các loại bánh ngọt, bánh kem từ chỗ làm về "chiều" con.
Cô bé không chỉ ăn chúng như món tráng miệng bình thường, mà còn dùng để ăn sáng, ăn khuya, ăn vặt, thậm chí có những bữa ăn thay hẳn bữa chính luôn. Thấy con vui vẻ vì được ăn ngon, mập mạp đáng yêu, gia đình chẳng nghĩ rằng cách ăn này có vấn đề gì cả.
Cho đến năm 8 tuổi, Lệ Lệ đột nhiên gầy sút nhanh chóng và kêu đau bụng kinh khủng. Hoảng hốt, ông bố đưa con đi khám ngay. Tưởng chừng chỉ là rối loạn tiêu hóa hay đau dạ dày thôi, ai ngờ kết quả chẩn đoán là ung thư thận giai đoạn cuối với gan tổn thương nghiêm trọng và nhiều rối loạn chuyển hóa khác
Cô bé đã ra đi một cách thương tâm chỉ sau 30 ngày nằm viện do ung thư thận kết hợp suy đa tạng. Phân tích lối sống và bệnh lý chỉ ra nguyên nhân chính là ăn quá nhiều đồ ngọt trong nhiều năm. Người cha từ hành động yêu thương con hóa ra lại vô tình hại con mà không biết, liên tục gào khóc: "Tất cả là lỗi của tôi!"
Bác sĩ chuyên khoa thận Wu Sheng-tang (Đài Loan, Trung Quốc) giải thích rằng bánh ngọt mà Lệ Lệ yêu thích chứa lượng đường và tinh bột tinh chế siêu cao. Ăn ít thôi thì chưa sao nhưng khi ăn mấy món này hàng ngày, lượng đường trong máu tăng vọt khiến thận phải làm việc "cày" không ngừng để lọc máu.
Hậu quả của việc nạp quá nhiều đường không chỉ có suy thận đâu nhé. Lượng đường dư thừa làm tăng mức insulin, gây rối loạn nội tiết và thúc đẩy viêm nhiễm mãn tính nữa.
Việc bắt một cơ quan non yếu làm việc quá tải trong 6 năm liền không chỉ gây béo phì mà còn tạo ra tình trạng viêm toàn thân, làm suy giảm chức năng thận nghiêm trọng ngay từ khi còn nhỏ. Giống như trường hợp của Lệ Lệ, gan cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, bé không có các dấu hiệu rõ ràng ngay từ đầu còn phụ huynh thì lại thiếu hiểu biết, chủ quan với sự thay đổi của con
Bi kịch của cô bé lớp 3 này cho thấy ung thư thận, nhất là ở trẻ em rất khó phát hiện. Khi các triệu chứng dưới đây xuất hiện rõ ràng, bệnh thường đã ở giai đoạn nặng rồi:
- Trẻ kêu đau vùng lưng hoặc bụng dưới kéo dài
- Có dấu hiệu đi tiểu khó, tiểu buốt hoặc nước tiểu có màu lạ (nghi là đái ra máu)
- Sụt cân nhanh dù vẫn ăn được, cơ thể mệt mỏi, xanh xao
- Thường xuyên sốt nhẹ về đêm mà không rõ lý do
Để bảo vệ thận, các bậc phụ huynh cần kiểm soát chặt lượng đường và muối trong bữa ăn, thay đồ ngọt bằng trái cây tự nhiên và khuyến khích trẻ uống đủ nước lọc nhé. Bên cạnh đó, tuyệt đối không tự ý cho con uống thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Nguồn: soha.vn