CamMimi8569
New member
Từ lúc mới chào đời, căn bệnh kỳ lạ này đã khiến bé gái này phải mang trên người hàng trăm vết thương và tính mạng luôn bị đe dọa mỗi ngày.
"Ôi, con bé gan lì và ngoan quá đi thôi!" - đó là lời bố mẹ Gabby Gingras thốt lên khi y tá lấy máu gót chân mà cô bé vẫn ngủ ngon lành, không khóc không la. Lúc đó chưa ai ngờ đây lại là dấu hiệu báo trước một tương lai đầy chông gai của Gabby và gia đình em
Đến khi mọc răng, vợ chồng Steve và Trish Gingras mới phát hiện con gái mình... hơi khác biệt so với các bé cùng trang lứa.
Hai vợ chồng sốc nặng khi thấy Gabby liên tục cho tay vào miệng cắn, bé có thể nhai ngấu nghiến mọi thứ từ đồ chơi nhựa cứng đến bìa sách cho đến khi máu chảy đầy miệng mà vẫn không phản ứng gì luôn
Có lần anh Steve dùng tay massage nướu cho con, Gabby cắn một phát cực mạnh. Anh rút tay ra theo phản xạ thì chiếc răng nhỏ của con cũng rơi theo ra ngoài, thế mà bé vẫn không khóc!
Gabby tự cắn nát luôn 3 đầu ngón tay. Bé nhai lưỡi như kẹo cao su khiến bố mẹ phải nhổ hết răng để ngăn chặn. Gabby cũng hay cào và chọc vào mắt mình đến mức một bên mắt bị hỏng hoàn toàn, phải thay mắt giả
Hoảng loạn trước những hành vi bất thường này, vợ chồng nhà Gingras đưa con đi khám khắp nơi trong nhiều tháng trời.
Các chuyên gia làm đủ thứ xét nghiệm cho Gabby nhưng vẫn không tìm ra bé mắc bệnh gì. 7 tháng trời lang thang khắp các bệnh viện mà câu trả lời vẫn là... con số 0
Giận dữ nhưng không bỏ cuộc, chị Trish dành cả tuần liền tìm kiếm thông tin trên mạng. Cuối cùng, chị tình cờ thấy ảnh những đứa trẻ có ngón tay giống hệt Gabby!
Anh Steve kể: "Đó là lần đầu tiên chúng tôi nghe đến căn bệnh hereditary sensory autonomic neuropathy (HSAN)".
HSAN là một rối loạn di truyền cực hiếm, ảnh hưởng đến các dây thần kinh cảm giác. Với Gabby, dây thần kinh giúp phát hiện đau và cảm nhận nhiệt độ đều không phát triển.
Nói cho dễ hiểu thì Gabby hoàn toàn KHÔNG CẢM THẤY ĐAU Vì vậy bé có thể tự làm tổn thương cơ thể mà không hề cảm nhận được gì, thậm chí không nhận thức được hành động của mình. Đến nay, đây vẫn là căn bệnh không có thuốc chữa.
Căn bệnh kinh khủng này đã "cướp" đi tuổi thơ bình thường của Gabby. Ngay cả gia đình bé cũng không thể sống một ngày nào mà không nơm nớp lo lắng, phải dùng mọi biện pháp để bảo vệ sự an toàn cho cô con gái nhỏ
Xuất hiện trong chương trình của Oprah Winfrey năm 2005, câu chuyện của gia đình Gingras và cuộc sống đối mặt với căn bệnh hiếm của Gabby thật sự là cú sốc với nhiều người xem.
Khó mà tưởng tượng được những khó khăn, thử thách liên tục cùng áp lực tâm lý căng thẳng mà gia đình này đã phải trải qua
Trải qua nhiều năm chống chọi với bệnh tật, Gabby hiện giờ đã là một cô thiếu nữ vui tươi, đáng yêu với thành tích học tập khá ổn. Bé thích chơi kèn saxophone và được nhiều bạn bè yêu mến nhờ nụ cười rạng rỡ và tính cách thân thiện
Mặc dù khả năng nhận biết nguy hiểm của Gabby đã tốt hơn trước nhưng bé vẫn có thể tự gây thương tích cho mình mà không hề biết.
Anh Steve nhớ lại: "Có lần con bé từ trường về và hỏi tôi, sao lưng con nhìn cứ buồn cười thế nào ấy. Chúng tôi sờ vào thì phát hiện con bé có một cục u, cảm giác ấm ấm. Sau khi chụp X quang, bác sĩ cho biết lưng Gabby đã bị gãy"
Với căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm này, Gabby càng lớn càng tự nhận ra mình sẽ không thể làm tất cả những thứ mình muốn. Tuy nhiên, Gabby cho biết bệnh tật không thể thay đổi con người hay ngăn cản bé sống thật ý nghĩa.
Nguồn: soha.vn