Chuyện là con cún của cháu chỉ ngoan ngoãn với gia đình, còn khách đến chơi thì... hung dữ lắm nên bà quyết tâm bán luôn rồi
Gần đây, một clip về cô bé ăn vạ quá trời khi bà ngoại bán mất boss cún đã làm dậy sóng MXH Trung Quốc nha mọi người ơi.
Trong clip, ai xem cũng vừa buồn cười vừa thương cho thái độ hờn dỗi của bé gái khi biết "người bạn thân" của mình phải ra đi rồi huhu
Cụ thể là con chó đã được gia đình nuôi tròn 2 năm, nhưng mà tính nó hơi... dữ tý, hay tấn công khách mỗi khi có người đến chơi nên gia đình cũng đau đầu không biết nên tiếp tục nuôi hay thôi
Thế nhưng boss cún lại cực kỳ thân thiện và dính chặt lấy cô chủ nhỏ. Bé gái thì yêu quý lắm luôn, cứ mỗi lần cả nhà bàn chuyện bán đi là phản đối kịch liệt ngay.
Nhưng vì tính "hờn cả thế giới" của boss cún, cuối cùng bà ngoại cũng phải bán lại cho một người bán hoa quả trong làng với giá 10 tệ (~350.000 VNĐ thôi các bạn ơi)
Ngay lập tức, đoạn clip đã viral mạnh và khiến cư dân mạng chia phe tranh cãi sôi nổi luôn.
Phe thứ nhất cho rằng việc bán thú cưng mà không hỏi ý kiến cô bé là cực kỳ sai trái. Vì với trẻ con, làm vậy chẳng khác nào dập tắt niềm vui của các em rồi
Nguồn: soha.vn