Đối với những đứa trẻ cứng đầu lì lợm, đôi khi cách tốt nhất để con nhận ra sai lầm và rút kinh nghiệm chính là... để chúng làm theo ý mình luôn cho nhanh!
Một bà mẹ người Đức tên Gesa Croonen đang sống tại thành phố Lütjensee vừa mới chia sẻ khoảnh khắc "khóc thét" của con gái mình lên mạng xã hội. Cô bé đang giàn giụa nước mắt mà vẫn cố sống cố chết nhai một củ hành tây sống. Hành tây sống thì ai cũng biết cay như thế nào rồi, thế mà dù nước mắt chảy ròng ròng, mắt mũi đỏ hoe, bé vẫn mếu máo ăn không than vãn câu nào luôn!
Nghe weird phết đúng không? Nhưng mà khi biết câu chuyện phía sau thì mọi người sẽ hiểu vì sao mẹ để con "tự trải nghiệm cuộc đời" như vậy. Check đoạn hội thoại "drama" giữa hai mẹ con nhé:
- Mẹ ơi con ăn quả táo này được không?
- Không, đây là hành tây.
- Nó là quả táo mà!
- Là hành tây!
- Nó là quả táo!
- Nếu con đã khăng khăng như vậy, con ăn nó đi.
Vậy là cô bé cầm củ hành tây lên ăn để chứng minh nó là quả táo chứ không phải hành tây. Chị Gesa caption luôn: "Thà chết chứ không chịu nhận sai". Ơ kìa mood quá!
Sau khi đăng lên Facebook cá nhân, đoạn video "khóc cười không ra nước mắt" này instantly viral với 306 nghìn lượt thích và hơn 1 triệu lần chia sẻ. Trên trang Love What Matters, dù có vài comment cho rằng chị Gesa "ác" quá, để con khổ như vậy, nhưng phần lớn dân mạng đều vỗ tay khen cách xử lý này chuẩn chỉnh!
Nikki Moran bình luận: "Hãy nghe này mọi người, đứa trẻ này có thể tự bỏ củ hành đi không ăn nữa, nhưng nó vẫn cứng đầu chọn cách vẫn ăn. Đứa bé không gặp gì nguy hiểm cả, bố mẹ của đứa bé cũng không phải những người tệ hại. Bạn hãy để trẻ con tự nhận lấy bài học của mình. Nếu là con tôi mà ngoan cố như thế, tôi cũng cứ để cho nó ăn hành tây thôi".
"Đây chỉ là củ hành tây thôi mà, chẳng phải viên bột giặt. Chuyện này khá hài hước và cũng không gây nguy hiểm cho đứa trẻ. Sau này coi lại chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong đời của đứa bé", tài khoản Kim Graham Moats chia sẻ. Sự thật luôn!
"Có gì xấu ở đây đâu? Người mẹ đã cảnh báo con mình 2 lần đó là hành tây. Đứa bé nhất mực đòi ăn trong sự ngoan cố. Đối với tôi đó là một cách dạy dỗ tuyệt vời. Đứa bé sẽ học được một kinh nghiệm vì sự cứng đầu của mình. Sự lì lợm này càng biến mất sớm thì đứa bé sẽ học được càng nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống", Stephanie Skaggs bày tỏ.
"Làm ơn đi, ai nói đây là người mẹ tồi thì hãy thôi đi. Bố mẹ tồi là những người không cho con tự trải nghiệm để trưởng thành. Những đứa trẻ bước đi với những cái gối đệm phía sau lưng để đỡ khi con té. Chúng ta đều sống được và bọn chúng cũng vậy thôi. Đó là lý do thế hệ sau này lúc nào cũng khóc lóc và than vãn về tất cả mọi thứ đấy", tài khoản Beatrice Garcia viết. Deep nha!
Một bình luận khác từ tài khoản Crystal Rose viết: "Lúc con tôi bằng tuổi cậu bé này, nó cũng nhất mực bảo nước chanh và nước cốt chanh giống nhau mặc cho tôi giải thích thế nào đi nữa. Rồi tôi để con bé nếm thử. Phải nói là cậu bé này kiên cường hơn con tôi nhiều". Đúng là không phải dạng vừa đâu!
Những ai từng nuôi đứa trẻ lên 3 tuổi mới có thể cảm nhận được rõ ràng nhất về sự cứng đầu cứng cổ của chúng. Những con người nhỏ bé này đang trong giai đoạn tìm hiểu và phát triển cái tôi của mình. Đặc biệt với những cô cậu nhóc cứng đầu thì đôi lúc để làm cho chúng tâm phục khẩu phục, cách tốt nhất là các phụ huynh hãy để cho con tự trải nghiệm, giống như người mẹ này vậy, miễn là không gây nguy hiểm cho con.
Nguồn: kenh14.vn
Một bà mẹ người Đức tên Gesa Croonen đang sống tại thành phố Lütjensee vừa mới chia sẻ khoảnh khắc "khóc thét" của con gái mình lên mạng xã hội. Cô bé đang giàn giụa nước mắt mà vẫn cố sống cố chết nhai một củ hành tây sống. Hành tây sống thì ai cũng biết cay như thế nào rồi, thế mà dù nước mắt chảy ròng ròng, mắt mũi đỏ hoe, bé vẫn mếu máo ăn không than vãn câu nào luôn!
Nghe weird phết đúng không? Nhưng mà khi biết câu chuyện phía sau thì mọi người sẽ hiểu vì sao mẹ để con "tự trải nghiệm cuộc đời" như vậy. Check đoạn hội thoại "drama" giữa hai mẹ con nhé:
- Mẹ ơi con ăn quả táo này được không?
- Không, đây là hành tây.
- Nó là quả táo mà!
- Là hành tây!
- Nó là quả táo!
- Nếu con đã khăng khăng như vậy, con ăn nó đi.
Vậy là cô bé cầm củ hành tây lên ăn để chứng minh nó là quả táo chứ không phải hành tây. Chị Gesa caption luôn: "Thà chết chứ không chịu nhận sai". Ơ kìa mood quá!
Sau khi đăng lên Facebook cá nhân, đoạn video "khóc cười không ra nước mắt" này instantly viral với 306 nghìn lượt thích và hơn 1 triệu lần chia sẻ. Trên trang Love What Matters, dù có vài comment cho rằng chị Gesa "ác" quá, để con khổ như vậy, nhưng phần lớn dân mạng đều vỗ tay khen cách xử lý này chuẩn chỉnh!
Nikki Moran bình luận: "Hãy nghe này mọi người, đứa trẻ này có thể tự bỏ củ hành đi không ăn nữa, nhưng nó vẫn cứng đầu chọn cách vẫn ăn. Đứa bé không gặp gì nguy hiểm cả, bố mẹ của đứa bé cũng không phải những người tệ hại. Bạn hãy để trẻ con tự nhận lấy bài học của mình. Nếu là con tôi mà ngoan cố như thế, tôi cũng cứ để cho nó ăn hành tây thôi".
"Đây chỉ là củ hành tây thôi mà, chẳng phải viên bột giặt. Chuyện này khá hài hước và cũng không gây nguy hiểm cho đứa trẻ. Sau này coi lại chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong đời của đứa bé", tài khoản Kim Graham Moats chia sẻ. Sự thật luôn!
"Có gì xấu ở đây đâu? Người mẹ đã cảnh báo con mình 2 lần đó là hành tây. Đứa bé nhất mực đòi ăn trong sự ngoan cố. Đối với tôi đó là một cách dạy dỗ tuyệt vời. Đứa bé sẽ học được một kinh nghiệm vì sự cứng đầu của mình. Sự lì lợm này càng biến mất sớm thì đứa bé sẽ học được càng nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống", Stephanie Skaggs bày tỏ.
"Làm ơn đi, ai nói đây là người mẹ tồi thì hãy thôi đi. Bố mẹ tồi là những người không cho con tự trải nghiệm để trưởng thành. Những đứa trẻ bước đi với những cái gối đệm phía sau lưng để đỡ khi con té. Chúng ta đều sống được và bọn chúng cũng vậy thôi. Đó là lý do thế hệ sau này lúc nào cũng khóc lóc và than vãn về tất cả mọi thứ đấy", tài khoản Beatrice Garcia viết. Deep nha!
Một bình luận khác từ tài khoản Crystal Rose viết: "Lúc con tôi bằng tuổi cậu bé này, nó cũng nhất mực bảo nước chanh và nước cốt chanh giống nhau mặc cho tôi giải thích thế nào đi nữa. Rồi tôi để con bé nếm thử. Phải nói là cậu bé này kiên cường hơn con tôi nhiều". Đúng là không phải dạng vừa đâu!
Những ai từng nuôi đứa trẻ lên 3 tuổi mới có thể cảm nhận được rõ ràng nhất về sự cứng đầu cứng cổ của chúng. Những con người nhỏ bé này đang trong giai đoạn tìm hiểu và phát triển cái tôi của mình. Đặc biệt với những cô cậu nhóc cứng đầu thì đôi lúc để làm cho chúng tâm phục khẩu phục, cách tốt nhất là các phụ huynh hãy để cho con tự trải nghiệm, giống như người mẹ này vậy, miễn là không gây nguy hiểm cho con.
Nguồn: kenh14.vn