Cô bé đau đớn mỗi khi gặp ánh nắng mặt trời, nghe mà xót xa quá đi!

BoCandy2615

New member
47a66a8006ba4b4b73bb.jpg


Mỗi lần mặt trời lên là Sarah lại phải chịu đau đớn vì mắc căn bệnh da hiếm có tên gọi porphyria - nghe cái tên thôi đã thấy nghe lạ rồi huhu Căn bệnh này hiện vẫn chưa có thuốc chữa nên mỗi khi ra khỏi nhà, bé phải bọc kín mít như ninja vậy để tránh những tia nắng có hại.

Nếu không may da tiếp xúc với ánh nắng chỉ vài giây thôi là làn da yếu ớt của bé đã sưng lên và ngứa đau không chịu nổi rồi

af28709086f5c9db5e6d.jpg


b895cdc335c3010d8ff5.jpg


Bà Gillian - mẹ của Sarah - bắt đầu phát hiện ra điều bất thường ở con gái khi bé mới 3 tuổi. Gia đình đã phải ghi chép nhật ký bệnh tật chi tiết để các bác sĩ nghiên cứu tìm nguyên nhân. Cuối cùng thì các bác sĩ cũng chẩn đoán Sarah bị bệnh EPP.

Thậm chí cả cửa sổ xe gia đình cũng phải dán phim tối màu để bé có thể di chuyển an toàn hơn

EPP là căn bệnh do rối loạn di truyền gây ra. Cả bà Chapman lẫn ông Brian - bố của Sarah - đều mang gen xấu và không may truyền lại cho con gái. Nhưng may mắn là các con khác trong nhà đều không bị mắc căn bệnh kỳ lạ này

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top