CaoDethuong1944
New member
Trận động đất 6,2 độ Richter ở miền trung Italy vừa rồi thực sự là thảm họa kinh hoàng, khiến ít nhất 159 người ra đi, trong đó có cả em bé 8 tháng tuổi Lực lượng cứu hộ đang đua với thời gian để cứu những người còn sống sót, và rồi một điều kỳ diệu đã thực sự xảy ra luôn ấy!
Một clip đã ghi lại khoảnh khắc xúc động đến nghẹn ngào khi một bé gái 10 tuổi được cứu sống sau khi bị vùi trong đống đổ nát suốt 17 tiếng đồng hồ. Nghe mà thấy nín thở luôn á!
Trong clip có thể thấy, các anh chị cứu hộ đã vui mừng kêu to: "Cô bé còn sống!" khi đang kéo em ra từ đống đổ nát của một tòa nhà ở thị trấn Pescara del Tronto. Khoảnh khắc ấy thật sự quá ý nghĩa!
Có thể thấy trên người bé gái phủ kín bụi trắng, nhưng em vẫn còn rất tỉnh táo sau cơn dư chấn mạnh ấy. Thật sự là một phép màu nhỉ!
Mặc dù đây chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cực kỳ kỳ diệu khi mà có tới 159 người đã ra đi sau trận động đất mạnh 6,2 độ Richter diễn ra lúc khoảng 3h36 sáng (giờ mọi người đang ngủ say luôn á ).
Danilo Dionisi, một lính cứu hỏa từ Ascoli Piceno chia sẻ: "Cô bé khoảng 10 tuổi và đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Sức khỏe em tiến triển tốt nha". Nghe mà muốn khóc luôn đó!
Trận động đất 6,2 độ Richter xảy ra ở tây nam thành phố Perugia, vùng Umbria, miền trung Italy đã khiến 4 thị trấn gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Không thể tưởng tượng nổi...
Trong số 159 người thiệt mạng có 2 em nhỏ, một em 8 tháng tuổi và một em 9 tuổi. Thị trấn Amatrice là một trong những nơi hư hại nặng nề nhất. Người đứng đầu thị trấn cho biết một nửa nơi này đã "biến mất". Nghe mà đau lòng quá trời!
Các đơn vị cứu hộ với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên vẫn đang cố gắng hết sức để giải cứu những người sống sót. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người sống sót đang giảm dần theo từng giờ...
"90% số người được kéo ra khỏi đống đổ nát đều đã chết rồi, song cũng có vài người còn sống, đó là lý do chúng tôi vẫn ở đây", tình nguyện viên Christian Bianchetti nói. Các anh chị thật sự đáng khiến chúng mình ngưỡng mộ!
Nhân chứng hiện trường kể lại rằng mặt đất rung lắc cực mạnh luôn. Khi nằm trên giường, họ có cảm giác chiếc giường tự di chuyển á. Kinh luôn!
Nguồn: soha.vn
Một clip đã ghi lại khoảnh khắc xúc động đến nghẹn ngào khi một bé gái 10 tuổi được cứu sống sau khi bị vùi trong đống đổ nát suốt 17 tiếng đồng hồ. Nghe mà thấy nín thở luôn á!
Trong clip có thể thấy, các anh chị cứu hộ đã vui mừng kêu to: "Cô bé còn sống!" khi đang kéo em ra từ đống đổ nát của một tòa nhà ở thị trấn Pescara del Tronto. Khoảnh khắc ấy thật sự quá ý nghĩa!
Có thể thấy trên người bé gái phủ kín bụi trắng, nhưng em vẫn còn rất tỉnh táo sau cơn dư chấn mạnh ấy. Thật sự là một phép màu nhỉ!
Mặc dù đây chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cực kỳ kỳ diệu khi mà có tới 159 người đã ra đi sau trận động đất mạnh 6,2 độ Richter diễn ra lúc khoảng 3h36 sáng (giờ mọi người đang ngủ say luôn á ).
Danilo Dionisi, một lính cứu hỏa từ Ascoli Piceno chia sẻ: "Cô bé khoảng 10 tuổi và đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Sức khỏe em tiến triển tốt nha". Nghe mà muốn khóc luôn đó!
Trận động đất 6,2 độ Richter xảy ra ở tây nam thành phố Perugia, vùng Umbria, miền trung Italy đã khiến 4 thị trấn gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Không thể tưởng tượng nổi...
Trong số 159 người thiệt mạng có 2 em nhỏ, một em 8 tháng tuổi và một em 9 tuổi. Thị trấn Amatrice là một trong những nơi hư hại nặng nề nhất. Người đứng đầu thị trấn cho biết một nửa nơi này đã "biến mất". Nghe mà đau lòng quá trời!
Các đơn vị cứu hộ với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên vẫn đang cố gắng hết sức để giải cứu những người sống sót. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người sống sót đang giảm dần theo từng giờ...
"90% số người được kéo ra khỏi đống đổ nát đều đã chết rồi, song cũng có vài người còn sống, đó là lý do chúng tôi vẫn ở đây", tình nguyện viên Christian Bianchetti nói. Các anh chị thật sự đáng khiến chúng mình ngưỡng mộ!
Nhân chứng hiện trường kể lại rằng mặt đất rung lắc cực mạnh luôn. Khi nằm trên giường, họ có cảm giác chiếc giường tự di chuyển á. Kinh luôn!
Nguồn: soha.vn