Cô bé chiến thắng ung thư não nhưng lại tự tử vì bị bạn học bắt nạt: Câu chuyện đau lòng nhất hôm nay

cf6290f83bcf445ea8be.jpg


Chiến thắng được căn bệnh ung thư siêu khó nhưng bé gái này lại không vượt qua được những lời lăng mạ từ bạn bè. Đọc mà xót xa quá đi

Hành trình chiến đấu với ung thư từ lúc mới 3 tuổi

Bethany Thompson ở bang Ohio chỉ mới 3 tuổi đã phát hiện có khối u trong não và phải xạ trị liên tục để đánh bay khối u ác tính này.

Tuy chiến thắng được căn bệnh quái ác nhưng các đợt xạ trị kéo dài đã làm hệ thần kinh của Bethany bị tổn thương nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cử động khuôn mặt bên trái của bé.

Vì diện mạo khác biệt nên từ khi đi học, Bethany liên tục bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt

Bị bắt nạt và kỳ thị suốt nhiều năm trời

Hồi tiểu học, Bethany còn nhỏ nên chưa hiểu hết mọi chuyện. Nhưng khi vào trường trung học Triad Middle School, bạn mới phát hiện nụ cười "méo mó" của bé rồi bắt đầu trêu chọc bằng những lời cực kỳ cay nghiệt.

Cuối cùng, học sinh lớp 5 này trở thành mục tiêu bắt nạt được nhiều người "ưa thích" suốt hai năm trời

95d97b9b93549e833ad1.jpg


Dù vậy, Bethany vẫn luôn lạc quan và tìm được vài người bạn thân. Đầu tháng 10 vừa rồi, bé nghĩ ra ý tưởng về chiến dịch chống bắt nạt ở trường và rủ bạn làm poster với nội dung: "Hãy làm bạn, đừng bắt nạt".

Sáng ngày 19/10, hai bạn lên văn phòng hiệu trưởng xin phép dán poster nhưng không được chấp thuận. Khi về lớp, Bethany cùng bạn thân vấp phải sự trêu chọc không thương tiếc từ các bạn học.

Thậm chí trên xe buýt về nhà, Bethany vẫn tiếp tục bị cười nhạo khiến bé cực kỳ khổ sở và tuyệt vọng

Tự giải thoát sau những áp lực kinh khủng

Bạn thân của Bethany kể: "Trước khi xuống xe buýt, Bethany nói rằng cậu ấy luôn yêu quý và coi cháu là người bạn thân nhất. Nhưng Bethany cũng khẳng định sẽ tự kết liễu cuộc đời ngay sau khi về nhà.

Lúc đó cháu vô cùng lo lắng và lập tức kể với bố mẹ. Bố cháu nhanh chóng liên lạc với mẹ Bethany là cô Wendy Feucht để thông báo".

Khi nghe tin Bethany có ý định tự tử, cô Feucht quyết định bỏ việc về nhà, đồng thời cố liên lạc với chồng nhưng mọi chuyện đã quá muộn

53f64b922c85a45f4e26.jpg


Trước đó, Bethany tìm thấy khẩu súng ngắn đã nạp đạn được bố mẹ cất giấu trong ngăn kéo. Do bố đang ngủ say nên bé nhanh chóng bước ra hiên nhà và tự bắn vào chính mình.

"Trước khi con bé tự tử, tôi đã cùng một số phụ huynh khác gặp ban lãnh đạo trường trung học Triad Middle School để nêu quan ngại về tình trạng bắt nạt học đường.

Hiệu trưởng hứa sẽ tìm hiểu vấn đề và đưa ra câu trả lời sớm nhất. Nhưng hậu quả đau lòng đã xảy ra ngay trước mắt, giờ tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa", cô Feucht chia sẻ

Phía nhà trường nói gì?

Sau khi Bethany tự tử vì không chịu được sự bắt nạt, đại diện trường trung học Triad Middle School đã ghi nhận cáo buộc và đang tích cực tìm hiểu vụ việc.

Ông Chris Piper, tổng giám thị nhà trường lên tiếng: "Chúng tôi đã gặp các học sinh từng bắt nạt Bethany cùng phụ huynh. Nhưng để đưa ra thông tin cụ thể thì vẫn cần thêm thời gian.

Năm ngoái, nhà trường từng ghi nhận việc Bethany bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt và đã giải quyết triệt để. Sang năm nay, chúng tôi vẫn chưa ghi nhận bất kỳ vụ bắt nạt nào liên quan đến Bethany nữa".

Ông Piper cũng nhấn mạnh rằng nhà trường "không chấp nhận bất cứ sự quấy rối hay đe dọa nào nhằm vào học sinh và sẽ xử lý thích đáng mọi hành vi bắt nạt một cách nghiêm khắc nhất".

Bắt nạt học đường đã và đang là vấn đề nhức nhối tại Mỹ

Theo báo cáo năm 2015 của Bộ Giáo dục Mỹ, trong năm học 2012-2013 cứ năm học sinh thì có một em là nạn nhân của bắt nạt học đường

Đa số các bang tại Mỹ đã đưa ra nhiều bộ luật cũng như giải pháp chống bắt nạt tại các trường học, tuy nhiên tình hình vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

Nhiều trường học tại Mỹ không có biện pháp tích cực để chống bắt nạt, hoặc thậm chí còn cố tình làm ngơ nếu tình trạng này chưa xảy ra công khai.

Bắt nạt học đường cũng được xác định là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tự tử ở trẻ vị thành niên giống như trường hợp của Bethany.

Dù vậy, các cơ quan chức năng vẫn khá thận trọng khi liên hệ hai vấn đề trên với nhau và cho rằng cần có những nghiên cứu cụ thể hơn.

Sự hối hận muộn màng của các bậc phụ huynh

Sau khi sự việc xảy ra, cô Feucht cảm thấy vô cùng hối hận vì không đưa ra những phản ứng mạnh mẽ hơn trước việc Bethany bị bắt nạt tại trường

"Khi Bethany kể về việc thường xuyên bị bắt nạt tại trường vào năm ngoái, chồng tôi đã đề nghị chuyển trường cho con gái.

Tuy nhiên, tôi lại không đồng ý vì nghĩ rằng số đông học sinh tại trường trung học Triad Middle School đều đã biết câu chuyện của con bé, vì vậy Bethany sẽ an toàn hơn nếu tiếp tục theo học tại đây thay vì chuyển sang ngôi trường mới.

Nhưng nào ngờ, một số đứa trẻ vẫn coi con gái tôi là tiêu điểm của sự bắt nạt mặc dù đã biết rõ về hoàn cảnh của nó"

b432fdb4858fc83775d4.jpg


Cô Feucht đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo nhà trường để phàn nàn về vấn đề này. Dù vậy, việc bắt nạt nhằm vào Bethany cũng chỉ dừng lại trong thời gian ngắn rồi lại tiếp tục tái diễn như trước.

"Hãy gọi điện và phàn nàn cho đến khi họ cảm thấy chán ngán khi phải nghe những lời ý kiến của bạn. Lúc đó, họ buộc phải đứng lên giải quyết mọi chuyện nếu không muốn gặp rắc rối", cô Feucht đưa ra lời khuyên với những phụ huynh khác.

Vòng tay nhân ái từ cộng đồng

Cô Feucht đã chia sẻ câu chuyện của Bethany lên mạng xã hội cũng như liên hệ với cơ quan truyền thông địa phương với hy vọng có thể nâng cao nhận thức của mọi người về nạn bắt nạt học đường.

Từ đó sẽ không còn đứa trẻ nào phải tìm đến cái chết để giải thoát như bé Bethany đáng thương nữa

Hơn 400 người đã đến buổi gây quỹ tại nhà thờ North Lewisburg United Methodist Church để quyên tiền cho tang lễ của Bethany và thu được hơn 7.500 USD (tương đương khoảng 170 triệu đồng).

Ngoài ra, những lời chia buồn cùng nhiều khoản quyên góp khác vẫn đang tiếp tục đổ về gia đình của Bethany.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top