Cô bé chăn lợn chỉ đóng 1 phim mà hot cả đời, 25 năm rồi vẫn còn được nhắc tới!

MiVN

New member
9fbe4f81f4eae6c18ce3.png


Không học lớp diễn xuất nào nhưng lại có "tượng vàng" mà ai cũng mơ ước

Nhắc đến Trương Nghệ Mưu chắc ai cũng biết đây là ông đạo diễn "xịn sò" nhất nhì Hoa ngữ rồi đúng không? Ổng không chỉ giỏi viết kịch bản sâu sắc, chụp ảnh đẹp mê ly mà còn có tài "biến hóa" những người chưa từng đóng phim thành diễn viên xịn xò.

Đặc biệt, Trương đạo siêu thích dùng người mới toanh, chưa hề đóng phim lần nào. Nhờ đó mà có cả hội "Mưu nữ lang" - những cô nàng thành sao nhờ phim của ông. Trong số đó, Ngụy Mẫn Chi là case đặc biệt nhất: được Trương Nghệ Mưu cho đổi đời, nhưng cũng chính ông... cấm cửa cô vào showbiz!

Hành trình từ cô bé chăn lợn miền núi đến ngôi sao của Ngụy Mẫn Chi từng làm netizen Hoa ngữ xúc động muốn khóc, trở thành động lực cho biết bao bạn trẻ muốn vươn lên trong cuộc sống!

0510a08388ba890b60ad.jpg


Là "Mưu nữ lang" nhỏ tuổi nhất, nhan sắc "bình dân" nhất của Trương Nghệ Mưu

Theo Tân Hoa Xã, năm 1998, Trương Nghệ Mưu muốn làm phim mới lấy cảm hứng từ cuốn sách "Thái Dương Trên Bầu Trời" mang tên "Không Thể Thiếu Một Em" (Not One Less). Phim kể về một cô giáo vùng quê nhận nhiệm vụ giữ trọn lớp học như kiểu... đi đánh trận vậy!

Nhân vật chính là Mẫn Chi - cô bé thay thầy giáo quản lý lớp tiểu học một tháng vì thầy về quê thăm mẹ già ốm. Mission của cô là khi thầy về, lớp không được thiếu ai! Nhưng có cậu bé Trương Tuệ Khoa siêu nghịch bỏ học đi làm thuê trả nợ cho gia đình. Thế là Mẫn Chi một mình lên thành phố, lang thang khắp nơi, trải qua đủ thứ khó khăn để tìm cậu học trò về lớp. Cảm động phết!

61779d4d8af340d0f1ff.jpg


Trương Nghệ Mưu tuyển nữ chính ở Hà Bắc, Trung Quốc với yêu cầu ngoại hình "chân chất như bánh đa" thôi. Cô bé chăn lợn Ngụy Mẫn Chi đã vượt qua 20.000 ứng viên nhờ sự gan lì của mình!

Mẫn Chi sinh năm 1985, lúc đó mới 13 tuổi. Khác với những bạn khác sợ camera, run rẩy, Mẫn Chi lại có nét kiên cường, lầm lì nhưng cứng cỏi, quyết tâm đạt mục tiêu - chuẩn vibe nữ chính luôn! Chính vì vậy mà cô bé đã "đốn tim" Trương đạo ngay!

Năm 1999, "Không Thể Thiếu Một Em" ra rạp và... bùng nổ luôn! Phim ẵm giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice, giải Bách Hoa cho Tác phẩm xuất sắc, giải Kim Kê cho đạo diễn xuất sắc và còn nhiều giải khác nữa. Ngụy Mẫn Chi một đêm thành sao, nhiều trường nghệ thuật còn sẵn sàng miễn học phí cho cô luôn đó!

a0eaa21fc82d3432db92.jpg


Plot twist: Trương đạo lại bảo cô... đừng làm diễn viên!

Nhưng mà ngược với suy nghĩ của đám đông, Trương Nghệ Mưu lại khuyên Ngụy Mẫn Chi nên từ bỏ giấc mơ vào showbiz! Sốc chưa?

"Em đóng vai chính trong phim thành công, nhưng đó chỉ là một trải nghiệm khác trong đời em thôi. Đừng nghe người ta tâng bốc rằng em là đại minh tinh gì đó. Tôi hy vọng em bình tĩnh lại. Em không hợp với giới giải trí. Tôi không muốn em bước vào ngay bây giờ. Điều quan trọng là phải học tập chăm chỉ và đỗ đại học", đạo diễn phim "Đèn Lồng Đỏ Treo Cao" chân thành khuyên Ngụy Mẫn Chi về tương lai.

Theo Sohu, Mẫn Chi lớn lên mang nhiều nét thôn quê, vai diễn đầu tay như "đo ni đóng giày" cho cô, chuẩn 100%! Tuy nhiên, làm diễn viên cần có ngoại hình phù hợp với nhiều dạng vai, mà cô bé Mẫn Chi lại thiếu "khí chất minh tinh", quả thực không hợp để làm diễn viên dài hạn.

4ab4509111ef857032f4.jpg


Ngụy Mẫn Chi nghe lời thầy nên đã từ chối lời mời của các trường nghệ thuật. Tuy nhiên, sau khi đóng phim, cô vẫn muốn làm công việc liên quan tới điện ảnh như Trương Nghệ Mưu nên quyết tâm học văn hóa thật tốt!

Năm đầu, Mẫn Chi thi vào Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh nhưng... trượt, khiến nhiều người chê cười cô là "gà quê muốn biến thành phượng hoàng". Đau lòng quá! Nhưng năm thứ hai, cô trúng tuyển vào Khoa biên kịch và đạo diễn Học viện truyền thông điện ảnh - truyền hình thuộc Đại học Ngoại ngữ Tây An!

Nhờ học siêu giỏi, cô được học bổng của Đại học Brigham Young, Mỹ luôn đó! Trở về nước, Ngụy Mẫn Chi flex năng lực qua nhiều lĩnh vực như MC, biên kịch, đạo diễn. Hàng năm cô đều đạo diễn tác phẩm của mình như "Cảnh sát" năm 2007, "Rất đẹp, Tín Ngưỡng" năm 2008, phim tài liệu "Đàn bà xuất sắc" năm 2009.

Năm 2008, cô kết hôn với chồng là người Mỹ gốc Hoa khi du học tại Mỹ. Hiện tại, cô là mẹ của hai con trai rồi nha! ‍‍‍

053adba90c9632672d03.jpg


Ending: Không làm diễn viên vẫn thành công rực rỡ

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top