Cô bé bán vé số bị mẹ đốt đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất

CuaBabe6973

New member
30f1771cd211b8a0d882.jpg


Cô bé 12 tuổi bị mẹ ruột tưới xăng đốt vì không bán hết vé số ở Bình Thuận đã được phẫu thuật cắt lọc hoại tử thành công vào ngày 3.9 rồi nha các bạn

Sáng 4.9, bác sĩ Phan Vũ Bảo - quyền Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, bé Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi) đã được mổ cắt lọc hoại tử thành công hôm 3.9. Tin vui là bé đã vượt qua được giai đoạn sốc bỏng - giai đoạn nguy hiểm nhất rồi!

"Khoảng một tuần nữa, bệnh viện sẽ tiếp tục phẫu thuật cắt lọc, sau khi các mô phục hồi tốt thì sẽ ghép da cho bé. Hiện tại, vùng nặng nhất vẫn là bàn tay phải của bé, các bác sĩ đang cố gắng hết sức và hy vọng sẽ giữ được bàn tay cho em", bác sĩ Bảo chia sẻ.

0f68327529fd2bf0f2aa.jpg


Theo bác sĩ Bảo, hiện tại bé đang ở giai đoạn dễ nhiễm trùng nhất, nếu chăm sóc không kỹ sẽ dẫn đến nhiễm trùng máu nguy hiểm. Vì vậy phải vô trùng tuyệt đối và dùng kháng sinh mạnh liên tục.

Đáng lo nhất là cho đến giờ, tâm lý của bé Kim Linh vẫn chưa ổn định Bé không muốn nói chuyện với ai, thậm chí còn từ chối nói chuyện với cả bác sĩ tâm lý nữa...

Nhắc lại sự việc đau lòng: Chiều 24.8, bé Nguyễn Thị Kim Linh (sống tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đi bán vé số nhưng còn dư 30 tờ (tương đương 300.000đ) chưa bán được.

Bà Nguyễn Thị Kim Vy (33 tuổi) - mẹ ruột của bé - nổi giận, quát mắng rồi bảo con gái út đi mua 1 lít xăng về. Sau đó bà tưới xăng lên người Kim Linh và châm lửa đốt luôn

Do vết bỏng quá nặng (bỏng toàn thân 38%, trong đó diện tích bỏng sâu chiếm 20%), bé Kim Linh đã được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top