BeoNho7864
New member
Thật không ngờ là bên trong quan tài khắc lời nguyền kinh dị ấy lại chứa toàn "kho báu" khiến hậu thế phải trầm trồ luôn á!
Ngày xưa người Trung Hoa có thói quen chôn theo siêu nhiều đồ tùy táng, đặc biệt là mộ của quan lại, quý tộc. Nhưng mà thời đó bọn mộ tặc cũng hành nghề cực mạnh, nên cổ nhân mới có câu "cứ mười mộ thì có tới chín mộ rỗng" – nghĩa là phần lớn đều bị khoét sạch rồi!
Thế nhưng ở thành cổ Tây An lại có một ngôi mộ cổ còn nguyên quan quách cực kỳ bề thế, niên đại mấy nghìn năm mà không ai dám mở chỉ vì bên trên khắc lời nguyền bốn chữ này...
Plot twist không ai ngờ về chủ nhân ngôi mộ bí ẩn
Nhắc tới ngôi mộ nghìn năm không ai dám động ở Tây An này, nhiều người sẽ nghĩ đây là câu chuyện khó tin lắm. Bởi vì chủ nhân của lăng mộ bề thế và vương giả ấy lại chỉ là... một bé gái 9 tuổi thôi nha!
Ngôi mộ cổ này có quy mô chẳng thua kém gì chỗ yên nghỉ của các vị vương hầu thời xưa đâu. Người được chôn cất bên trong chính là Lý Tĩnh Huấn, con gái của đại thần Lý Mẫn, hậu duệ gia tộc họ Lý hiển hách bậc nhất thời nhà Tùy luôn.
Lý Tĩnh Huấn sinh ra trong một gia đình thế gia nhiều đời làm quan và có thanh thế siêu to từ thời Bắc Chu. Ông cố Lý Hiền, ông nội Lý Sùng và cha là Lý Mẫn đều là những danh tướng khét tiếng trên chiến trường – nghe mà tự hào luôn!
Background gia đình còn xịn hơn nữa: mẹ ruột Tĩnh Huấn là Bắc Chu Công chúa Vũ Văn Nga Anh, bà ngoại là Hoàng hậu Bắc Chu, con gái lớn của Tùy Văn Đế - tức Dương Lệ Hoa.
Sinh ra trong một gia đình có "relationship status" mật thiết với hoàng tộc thế này, Lý Tĩnh Huấn từ nhỏ đã được Dương Lệ Hoa đưa vào cung nuôi nấng và được bà sủng ái vô cùng.
Chỉ tiếc là năm lên 9 tuổi, tiểu thư nhà họ Lý đã qua đời sớm. Dương Lệ Hoa thương cháu mình vô cùng, tổ chức tang lễ theo nghi thức long trọng nhất có thể.
"Lời nguyền" vấy máu rùng rợn khắc trên quan quách ngàn năm
Năm 1957, đoàn khảo cổ làm việc tại Tây An phát hiện một ngôi mộ cổ có quy mô cực lớn ở vùng phụ cận Lương Gia Trang. Ngôi mộ này đã từng bị trộm mộ ghé thăm, bên trong còn vương vãi rất nhiều đồ chơi trẻ em thời xưa.
Mặc dù các vật phẩm tùy táng có giá trị phần lớn đã bị lấy mất, nhưng điều kỳ lạ là quan quách trong mộ chưa hề có dấu hiệu bị xâm phạm!
Sau khi tra cứu sử liệu, các nhà khảo cổ đã xác nhận chủ nhân ngôi mộ không ai khác ngoài vị tiểu thư 9 tuổi của gia tộc họ Lý thời nhà Tùy – Lý Tĩnh Huấn.
Thế nhưng, ngay khi các chuyên gia định mở quan quách để tìm kiếm văn vật nghiên cứu, thì bỗng nhiên phát hiện phía trên quan tài có khắc 4 chữ "mở ra liền chết", xung quanh còn lưu lại vết máu, cảnh tượng hết sức dọa người!
Các nhà khảo cổ không khỏi sợ hãi, bởi đây là lần đầu tiên họ gặp phải một ngôi mộ cổ có lời nguyền kinh dị như vậy.
Nhưng trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp thôi thúc các chuyên gia tiếp tục công việc của mình. Cuối cùng họ quyết định "đu đưa" với số phận để mở nắp quan tài cho ra lẽ!
May mắn thay, sau khi quan quách được mở ra, những gì được tìm thấy bên trong khiến giới chuyên gia vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa vô cùng mừng rỡ!
Bên trong quan quách, các nhà khảo cổ tìm thấy hơn 230 món đồ tùy táng, trong đó có nhiều bảo vật quý giá như nhẫn, đá quý, ngọc, đặc biệt là một cổ vật làm từ thủy tinh Ba Tư được tạo tác tinh tế cực kỳ.
Những đồ cổ này đều có niên đại từ thời nhà Tùy và được bảo quản hết sức nguyên vẹn. Làm cho người khác chú ý hơn cả chính là trang sức bằng vàng được Lý Tĩnh Huấn đeo trên cổ, dù đã trải qua cả ngàn năm, nhưng sợi dây chuyền ấy vẫn lấp lánh chẳng khác nào đồ mới – xịn xò vãi chưởng!
Nguồn: kenh14.vn