CrushDaoNgoan
New member
Sau khi cày video hướng dẫn cách lén mang đồ ăn vặt vào lớp trên Youtube, một cô bé 9 tuổi đã bắt chước theo cách cực kỳ "thiên tài" và lầy lội
Đồ ăn vặt là thứ mà đám trẻ con nào cũng mê như điếu đổ. Nhưng mà vấn đề là nhiều trường chỉ cho ăn vào giờ ra chơi, thậm chí có nơi còn cấm luôn vì sợ các em xao nhãng việc học. Thế là hàng tá video trên Youtube về cách lén mang đồ ăn vặt vào lớp xuất hiện như nấm, nhưng mà thực tế thì ít đứa nào dám áp dụng vì nhìn cầu kỳ và mất thời gian vãi
Thế mà có một cô nhóc 9 tuổi ở tiểu bang Missouri, Mỹ đã "não to" học theo một cách cực kỳ độc đáo để lén mang phô mai vào lớp. Đó là nấu chảy rồi ép khuôn phô mai vào thỏi son dưỡng, rồi cứ thế liếm láp trong lớp vì nhìn qua cô giáo cứ tưởng là đang đánh son. Trò "hại não" này thậm chí còn không bị giáo viên phát hiện cho đến khi chính mẹ cô bé nhìn ra và đăng lên Twitter cá nhân Nhiều dân mạng đã phải cười ngặt nghẽo trước hành động ham ăn nhưng cũng không kém phần dễ thương, còn thương luôn vì giờ đây cô bé phải "suy nghĩ hại não" để nghĩ ra chiêu khác tiếp tục ăn vụng trong lớp.
Mẹ của cô bé là Valerie Schremp Hahn cho biết, con gái mình xem được một video trên Youtube hướng dẫn cách tận dụng thỏi keo hồ (hồ dán) cũ để mang đồ ăn vặt vào lớp rồi bắt chước theo. Sau đó bà mẹ còn kể lại với giáo viên và cô giáo cũng không nhịn được cười khi nhớ lại cảnh cô bé lén liếm láp thỏi son dưỡng trong giờ học
Ai cũng phải công nhận cô bé vừa dễ thương, hài hước nhưng cũng không kém phần thông minh. Hành động dở khóc dở cười này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cô cậu học sinh háu ăn nhưng lại bị bắt đi học khác trên toàn thế giới
Dưới bài đăng là cả một rừng comment tích cực và những câu chuyện siêu dễ thương về chuyện đi học của lũ trẻ tiểu học:
- Chết chịu luôn với trò của bọn nhóc này. Con mình toàn giấu tiền dưới lót giày rồi đến cổng trường mua bim bim với kẹo
- Con nhà mình học lớp 2 bị cô giáo phạt và bắt về viết bản kiểm điểm cho bố mẹ ký tên. Bé bắt chước chữ ký của mình rồi tự nộp cho cô giáo. Không biết bắt chước chữ ai mà ký nhìn lươn lẹo, hài hước lắm
- Con mình cứ mẹ hở cây son nào là nó đem ra sân vẽ, không hết thì nhất quyết không dừng
- May mà học theo những cái hay, cái hài chứ hôm qua thấy có mẹ nào đăng bài con học theo Youtube dí tay vào ổ điện mà nhìn hãi quá
Nguồn: kenh14.vn