KemKiki2189
New member
Hoàng Thị Mũ (sinh năm 2002) - nhân vật chính trong bức ảnh "địu em đi học" từng làm MXH chấn động năm 2010 giờ đã có cuộc sống hoàn toàn khác rồi nè! Năm đó, Mũ gầy gò, nhỏ bé với đôi mắt buồn thăm thẳm được báo chí gọi là "người mẹ nhí 9 tuổi" - nghe mà thương quá trời!
Tất cả bắt đầu từ đêm mưa định mệnh đầu tháng 7/2010. Đêm đó, lũ dâng kinh hoàng ở bản Nà Ca (thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng). Mũ ôm chặt em út, bất lực nhìn mẹ và em trai 4 tuổi bị cuốn theo dòng nước lũ. Đau lòng vô cùng luôn!
Sau khi mất mẹ, bố Mũ cũng chìm đắm trong rượu, bỏ mặc 3 đứa con thơ. Ba đứa trẻ - đứa lớn chưa tròn 9 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa biết đi - chìm trong nỗi đau mồ côi mẹ. Thế là Mũ buộc phải "lên đời" làm mẹ cho các em từ lúc còn quá nhỏ.
1 tháng sau ngày mẹ mất, Mũ định bỏ học rồi. Làm sao vừa chăm em vừa đi học được chứ? Cô bé phải lo toàn bộ việc nhà, địu em nhỏ, dắt em 6 tuổi lên núi kiếm rau, khoai sắn về nấu. Rồi nhường phần ăn cho các em, mình chỉ ăn những gì còn sót lại thôi. Đọc mà rớt nước mắt luôn!
Rồi một hôm, cô Lục Thị Toàn - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A của Mũ đến tận nhà tìm em. Cô bé mạnh mẽ như cây rừng bỗng ôm cô giáo mà òa khóc, như thể bấy lâu nén tủi thân, đau đớn và sang chấn giờ vỡ tung ra hết.
Cô Toàn động viên bố để Mũ tiếp tục đi học. Nhưng bố em từ chối phủi - lý do là Mũ đi học thì ai trông em?
Thế là cô Toàn nghĩ ra phương án đỉnh của chóp: Mũ đưa các em tới lớp học cùng mình luôn! Và đoán xem sao? Nó thành sự thật đấy!
"Người mẹ 9 tuổi" đã thực sự dắt em đi học! Cuốc bộ 2km, tay dắt em lớn, lưng địu em nhỏ, quyết tâm trở lại trường. Hôm đó, không chỉ cô Toàn mà tất cả giáo viên có mặt đều bật khóc luôn á. Cảm động quá đi mất!
Cô giáo Nông Thị Lới kể lại, ngay sau khi Mũ quay lại trường, các cô không ai bảo ai, mỗi sáng đều đến sớm để giúp Mũ trông em. Trong buổi họp, cô Lới đề xuất mỗi thầy cô góp ít nhất 10 nghìn/tháng mua mì tôm lo bữa sáng cho ba chị em. Và tất nhiên, mọi người hưởng ứng nhiệt tình luôn rồi!
Câu chuyện của Mũ lúc đó viral khắp nơi. Nhiều nhà hảo tâm cũng góp tiền nuôi ba em nhỏ, không để các em phải dở dang việc học.
4 năm sau khi mất mẹ, ba chị em Mũ lại mất cả bố nữa. Năm 2014, bố Mũ cũng ra đi sau khi lâm bệnh nặng. Ba chị em được gửi về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng để được chăm sóc tốt hơn.
Hoàng Thị Mũ - cô bé phải "làm mẹ" năm 9 tuổi - đã dần ổn định trong tình yêu thương của những người tốt bụng dù không cùng huyết thống. Hai em của Mũ cũng lớn lên ổn định dưới mái nhà mới.
Fast forward 12 năm sau, cuộc sống của Mũ khác hoàn toàn rồi nha!
Cô bé lấm lem, gầy gò năm xưa giờ đã lớn lên mạnh mẽ lắm rồi. Mũ năm nay 20 tuổi, tràn đầy năng lượng với ánh mắt biết cười. Và điều đỉnh nhất là: cô đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần ngành Quản lý văn hóa tại Học viện nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc luôn! Hai em của Mũ cũng đã lớn và được học hành đầy đủ nha!
Bên cạnh ý chí siêu mạnh mẽ của Mũ, chính tình cảm của các cô giáo, cán bộ Trung tâm bảo trợ đã giúp ba đứa trẻ vượt qua nghịch cảnh để vươn lên. Họ đã theo sát hành trình của các em với sự tận tâm, tự nhận lãnh trách nhiệm bằng tình thương bao la.
Nguồn: kenh14.vn