Cô bé 7 tuổi bị bắt cóc tra tấn và màn đoàn tụ sau 21 năm khiến ai cũng khóc

MamXanh

New member
e0500ef64b422104c61d.jpg


Câu chuyện về bé gái 7 tuổi từng bị bắt cóc, nhốt và đánh đập đã may mắn tìm lại được bố mẹ sau 21 năm khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt

Năm 1997, Wang Xue lúc đó mới 7 tuổi thôi, đang sống cùng ông bà ở một ngôi làng thuộc huyện Xingren, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc trong khi bố mẹ em phải đi làm đồng cả ngày. Hôm định mệnh đó, trên đường đến trường, bé gái gặp một người phụ nữ lạ mặt đi xe đạp. Chị này dừng xe lại và bỗng dưng nhờ Wang xách giúp vài món đồ về nhà.

Nghe không hợp lý quá, cô bé Wang từ chối luôn, nhưng người phụ nữ đó bất ngờ kéo em lên chiếc xe đạp ba bánh của mình và cho Wang ăn một thứ gì đó. Sau khi ăn xong, cô bé 7 tuổi chìm vào giấc ngủ mê man, tỉnh dậy thì đã ở huyện Nayong, cách nhà mình tận 300 km rồi

Cô bé bị đưa đến nhà một cặp vợ chồng và họ bỗng trở thành cha mẹ nuôi của Wang. Wang kể lại rằng cô có nghe tin mọi người đang tìm kiếm mình nhưng bố mẹ nuôi không cho cô ra khỏi nhà một bước.

Họ thậm chí còn gửi em đến nhà họ hàng sống ở đó suốt 2 năm để không ai tìm thấy Wang. Cô bé tìm mọi cách để bỏ trốn nhưng lúc nào cũng bị bắt lại rồi đánh đập dã man. "Tôi thường bị họ nhốt lại, đánh đập và đe dọa", Wang kể về những ngày tháng kinh hoàng ấy

Trong thời gian Wang mất tích, cha mẹ đẻ cô ly hôn luôn rồi. Mẹ cô chuyển đến tỉnh Tân Cương còn bố cô đến Zunyi, một thành phố khác của Quý Châu. Họ nhiều lần đi tìm con gái nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc vì quá tuyệt vọng

fd7b0db97e006e5f2fcc.jpg


Trong suốt 21 năm qua, Wang chưa bao giờ từ bỏ ý định sẽ tìm lại bố mẹ đẻ của mình. Cô thường tự nhắc mình nhớ về các thành viên trong gia đình ruột thịt. Cô vẫn nhớ tên của ông nội và hai người chú khác là Wang Kaiming và Wang Yinghong. Ngoài ra, Wang còn có một em trai và bố mẹ em là công nhân nhập cư đang làm việc ở đâu đó.

Vào tháng 3/2018, Wang lúc này đang sống ở Tân Cương, đã đăng ký tìm gia đình bị thất lạc trên một trang web. Đây là nơi những người tình nguyện lập ra nhằm giúp đỡ những người từng bị mất tích, bắt cóc tìm về với cha mẹ đẻ của mình

Với những thông tin mà cô Wang cung cấp, một nhân viên của tổ chức này đã liên lạc được với người nhà cô. Tuy ông nội đã mất rồi, cha mẹ đều đi nơi khác sinh sống nhưng may mắn là bà của Wang vẫn nhận ra cháu gái qua những bức ảnh mà nhóm tình nguyện cho xem. Trời ơi, xúc động quá đi!

Vào ngày 27/4 vừa qua, Wang đã gặp lại cha mẹ đẻ sau khi kết quả xét nghiệm ADN xác nhận họ chính là bố mẹ ruột của cô. Cuộc đoàn tụ xúc động khiến mọi người không cầm được nước mắt. Cô gái 28 tuổi trở về nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của gia đình và dân làng.

"Cuối cùng tôi đã được gặp con gái. Thật hạnh phúc khi tôi cũng được nhìn thấy nó một lần nữa trong đời", bố Wang xúc động nói.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top