Chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng bé Alayna đã có tư duy nhanh như chớp và can đảm không tưởng, giúp mẹ cùng các em thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong gang tấc!
Chuyện là, Sarah Sutton (42 tuổi, sống ở thị trấn Weddington, bang North Carolina, Mỹ) đang lái xe đưa 4 đứa con về nhà thì bỗng nhiên gặp biến lớn. Khoảng 5h chiều (giờ địa phương), khi xe Chevy Suburban 2016 của Sarah đến gần giao lộ Rea-Marvin School Roads thì một chiếc xe khác lao ầm vào.
"Lúc đó đang giờ tan tầm, xe kia đi ngược chiều với bọn tôi. Anh ta rẽ trái, cắt ngang mặt tôi và nhiều xe khác nữa. Xe tôi đi đầu nên bị tông trực diện luôn. Cảm giác như đâm sầm vào tường gạch á. Tôi hét lên: Con tôi! Các con của tôi!", Sarah kể lại với giọng vẫn còn run run.
Sarah cho biết toàn bộ túi khí trong xe bung ra, chị bị mắc kẹt ở ghế lái, phần đầu xe nát bét. Lúc đó chị nghe thấy con gái lớn nhất là Alayna (6 tuổi) la to: "Chúng ta gặp tai nạn rồi!". Nhìn qua gương chiếu hậu, Sarah thấy con bé đang tự mình tháo dây an toàn ra.
"Xong xuôi, con bé bắt đầu mở khóa đai an toàn cho các em luôn. Nó ngồi tại chỗ mở cho Ryder (3 tuổi), rồi trèo lên hàng ghế trước giải thoát Aynsley (2 tuổi). Cả 4 đứa đều khóc la sợ hãi hết. Alayna thực sự như một bà mẹ nhí vậy, lo cho các em cẩn thận lắm", Sarah nhớ lại không giấu nổi xúc động.
Nhiều người đi đường chạy đến kéo bọn trẻ ra ngoài sau khi các em đã được mở khóa đai an toàn. Tuy nhiên, Alayna không thể giải thoát được em trai 5 tuổi Liam đang ngồi ở ghế sau. Nhưng cô bé vẫn quyết tâm làm hết sức mình để giúp em trai nhỏ bé.
Sarah kể: "Thấy Liam vẫn bị kẹt ở ghế sau, Alayna la to: 'Em trai cháu còn trong đó! Mọi người bỏ quên em ấy rồi'. Một chị đến hỏi tôi: 'Chị có mấy con? Ba phải không?'. Tôi nói: 'Không, tôi có bốn đứa! Đứa thứ tư nhà tôi đâu rồi?', sau đó chị ấy mới đưa Liam ra ngoài".
Xe cứu thương đến nhanh chóng đưa mẹ con Sarah đến bệnh viện gần đó, nơi cả nhà được điều trị chấn động, các vết trầy xước, chấn thương vai, cổ và chân. Bà mẹ 4 con thừa nhận chấn thương tâm lý mới là thứ khó chữa nhất
"Bọn tôi vẫn gặp ác mộng mỗi đêm. Bọn trẻ không dám ngủ một mình. Alayna không thể quay lại trường, con bé bị đau đầu khá nặng", Sarah tâm sự.
Sarah cho biết tài xế gây tai nạn cũng được đưa vào bệnh viện và may mắn sống sót. Dù bị thương nhưng bà mẹ 42 tuổi vẫn thấy biết ơn vì cô và các con đều còn sống.
"Chúng tôi vô cùng tự hào về con bé. Tôi nghĩ đó như bản năng của nó vậy. Nhà mình là một gia đình gắn kết lắm", Sarah xúc động nói về hành động anh hùng của cô con gái nhỏ Alayna.
Giờ đây, khi vết thương đã lành, Sarah mới bình tĩnh kể về loại dây đai an toàn đặc biệt đã giúp cả nhà sống sót.
Nguồn: kenh14.vn