Cô bé 6 tuổi cõng bạn học liệt hai chân đến trường: Tình bạn thuần khiết khiến ai cũng phải xúc động

TepHN8870

New member
Hình ảnh bé Y Juyên (6 tuổi) nhỏ xíu xiu cõng bạn A Đinh đến trường đã trở thành khoảnh khắc quen thuộc với các thầy cô và các bạn ở Trường TH-THCS Lê Lợi (TP.Kon Tum, Kon Tum). Vượt qua bao khó khăn, hai bạn nhỏ vẫn kiên trì trên hành trình đi học tìm chữ nghĩa.

Đôi chân nhỏ nhưng đầy nghĩa tình

Tuy sinh ra bình thường, nhưng sau một cơn sốt nặng, hai chân của bé A Đinh không thể cử động được nữa Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bỏ đi từ lúc mới sinh, mẹ phải vào tận Đồng Nai làm việc xa nên A Đinh lớn lên bên tình thương của ông bà ngoại.

5b9a96551cc7b5c25cc3.jpg


49732e9ecd38cae75264.jpg


Tuy nhiên, ông bà ngày càng lớn tuổi, chỉ sống nhờ làm thuê ở các bãi trồng mì nên không thể lo được chu đáo cho đứa cháu bị liệt. Số tiền 500.000 đồng mỗi tháng mẹ gửi về thôi thì làm sao đủ để A Đinh có cuộc sống đầy đủ được.

Dù nắng hay mưa gió, 6 giờ sáng là bé Y Juyên đã có mặt trước cửa nhà bạn A Đinh rồi. Vừa cõng bạn vừa kẹp luôn 2 cái cặp sách, quãng đường 10 phút tới trường trở nên gian nan hơn rất nhiều. Mỗi khi mệt quá, Y Juyên lại đỡ bạn ngồi xuống ven đường nghỉ chân.

Từng ngày trôi qua, Y Juyên dần trở thành đôi chân vững chãi trên quãng đường đến lớp của A Đinh. "Em thấy tội và muốn bạn được đi học ạ. Lúc cõng bạn mệt lắm nên phải nghỉ nhiều lần, mỗi lần mệt là đỡ bạn xuống ngồi ven đường. Em ước sau này trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho bạn thân", Y Juyên tâm sự ngây thơ

5af5a3d721852ad55a17.jpg


Trước kia, do nhà quá khó khăn nên mãi đến lớp 1, A Đinh mới được đến trường. Thời gian dài không được giao lưu, nói chuyện với bạn bè, A Đinh luôn tự ti về bản thân mình. Không giao tiếp, không nhận sự trợ giúp của cô giáo, cậu bé ngày càng khép mình lại.

Ngay cả chuyện đơn giản như đi vệ sinh cũng thành chuyện lớn khi em chỉ cho mỗi bạn Y Juyên giúp đỡ thôi. Ông A Đoan (ông ngoại của A Đinh) kể, có nhiều hôm cháu không dám ăn sáng vì sợ đau bụng phải đi toilet. Sức khỏe yếu cộng với việc bỏ bữa sáng thường xuyên đã ảnh hưởng siêu nhiều đến việc học của cháu trên lớp

Cả trường đồng hành cùng A Đinh

Sau nhiều lần tâm sự, trò chuyện, cô Nguyễn Thị Lượng - Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Lê Lợi đã chủ động cho đập thông vách tường nhà vệ sinh để hỗ trợ A Đinh. Cùng với sự cố gắng và động viên của các cô giáo trong trường, em dần mở lòng và hòa nhập hơn với bạn bè trong lớp.

Cô Mai Thị Bích Thảo - giáo viên chủ nhiệm lớp A Đinh cho biết, những tuần đầu đi học, em siêu nhút nhát, rụt rè và thiếu tự tin trong học tập, không dám nói chuyện với cô và chơi cùng các bạn vì sợ bị trêu chọc. Nhiều lần bé phải đi vệ sinh ngay tại lớp luôn.

"Sau vài tháng, nhờ sự quan tâm, động viên và giúp đỡ kịp thời của các cô giáo, A Đinh dần mở lòng, mạnh dạn nhờ giúp đỡ từ đi vệ sinh đến học tập. Trên lớp, em siêu chăm chỉ và có tinh thần học tập tốt. Giờ ra chơi, em thích đọc sách, thích viết, thích giao tiếp và hợp tác với các bạn trong lớp", cô Thảo chia sẻ.

243b6dd84332dc1e36cb.jpg


Thấu hiểu hoàn cảnh của A Đinh, nhiều mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ "Ban đầu, tôi chỉ mong có một chiếc xe lăn cho em đi lại cho đỡ vất vả, nhưng nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ của cộng đồng mà em đã nhận được nhiều suất học bổng, tổng trị giá 40 triệu đồng. Đó là nguồn động viên tinh thần và vật chất rất lớn cho em", cô Hiệu trưởng xúc động nói.

Số tiền nhận được từ các nhà hảo tâm đã phần nào giúp ông bà ngoại của A Đinh bớt gánh nặng tài chính. Chia sẻ trong buổi nhận học bổng vừa rồi, ông A Đoan không giấu được xúc động: "Cảm ơn chính quyền, các cô giáo, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu. Gia đình rất khó khăn nên vô cùng hạnh phúc khi nhận được số tiền này. Mong muốn lớn nhất là cháu mình tiếp tục được đi học để sau này bớt khổ ạ."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top