HeoXanh2362
New member
Thật sự khó mà tin nổi một em bé 6 tuổi - tuổi mà đáng lẽ còn được cưng chiều, chưa biết tự lo cho mình - lại phải gánh vác việc nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc ba bị tật nguyền
Một bé gái 6 tuổi sống ở vùng tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc đang làm tan chảy hàng triệu trái tim bởi tình yêu thương và sự chăm sóc tận tụy dành cho người cha tật nguyền, sau khi mẹ bỏ hai cha con ra đi, theo Oddity Central đưa tin.
Ba của em bé, anh Tian Haicheng (38 tuổi) sống ở quận Hải Nguyên, Ninh Hạ, đã không may gặp tai nạn xe hơi cách đây 4 năm.
Vụ tai nạn đã khiến anh bị tật nguyền, mất khả năng đi lại và làm việc. Quá chán nản, vợ anh đã bỏ đi cùng đứa con trai, để lại anh với cô con gái chỉ mới 6 tuổi.
Tưởng như hai cha con anh Tian đã bị đẩy vào đường cùng rồi. Nhưng không, cô con gái nhỏ bé chỉ mới lên 6 của anh chính là thiên thần cứu rỗi, vực dậy cuộc sống của hai cha con
Thật khó tin khi một em bé 6 tuổi - độ tuổi mà thường còn chưa tự chăm sóc được bản thân - lại phải gánh vác việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc ba tật nguyền.
Trong clip được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho thấy em bé 6 tuổi chăm sóc vết thương cho ba, giúp ba ngồi vào xe lăn, đút ba ăn, đọc sách cho ba nghe...
Nhờ có sự giúp đỡ của con gái mình, anh Tian đã bước đầu vượt qua cơn khủng hoảng và đang cố gắng sống tiếp với tương lai đầy hy vọng.
Hiện anh Tian đang nỗ lực trị liệu để có thể tự chăm sóc bản thân, nhằm giảm bớt gánh nặng cho đứa con gái bé bỏng của mình
Nguồn: soha.vn