Cô bé 3 tuổi sống sót thần kỳ sau động đất kinh hoàng Trung Quốc và hành trình lột xác của "thiên thần một chân"

5550a460e28337f24b76.jpg


Có một lần, cô bé từng hỏi "chân của cháu đâu rồi?", người chú chỉ biết cắn răng nói dối: "Chân cháu sẽ mọc ra lại thôi"

Năm 2008, trận động đất ở huyện Mân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã để lại hậu quả kinh hoàng - hơn 250.000 người không qua khỏi. Đây được xem là thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nhất lịch sử Trung Quốc kể từ sau trận động đất Đường Sơn 1976.

Với bé Tống Hinh Ý, bi kịch còn nặng nề gấp bội. Thảm họa không chỉ cướp đi mạng sống của bố mẹ em mà còn thay đổi cuộc đời em mãi mãi.

47 giờ sinh tử dưới đống đổ nát ⏰

Nhân viên cứu hộ Vương Túc Mãn là người đầu tiên tìm thấy Tống Hinh Ý. Điều khiến mọi người ngỡ ngàng là cô bé 3 tuổi không khóc, không la hét, chỉ lặng lẽ chớp đôi mắt to tròn nhìn các anh chị cứu hộ. Có lẽ em còn quá bé để hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình

6b38003c594a4e2e8220.png


52f0683efb94a6c28139.png


Khi cơn địa chấn ập đến, bố mẹ Tống Hinh Ý đã dùng thân thể che chắn cho con gái, rồi họ không bao giờ tỉnh dậy nữa... Cảnh tượng này khiến cả đội cứu hộ không cầm được nước mắt.

Sau 47 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Tống Hinh Ý được đưa ra khỏi đống đổ nát và chuyển thẳng đến bệnh viện. Tuy tính mạng không nguy hiểm nhưng điều đau lòng là cô bé đã mất đi chân phải

"Chân của cháu đâu rồi?" - Câu hỏi khiến người lớn phải nói dối

Vừa tỉnh dậy, Tống Hinh Ý lập tức tìm bố mẹ. Không ai dám nói sự thật với đứa trẻ 3 tuổi này. Bệnh viện đã cử một y tá ở bên chăm sóc và chơi đùa với em suốt ngày để em bớt buồn.

Người chú ruột vội vàng đến thăm cháu. Khi cô bé hỏi "Chân của cháu đâu rồi?", ông chỉ biết cắn răng nói dối: "Chân cháu sẽ mọc ra lại thôi".

c134d6881697ff2adf94.png


Khi bắt đầu mang chân giả, Tống Hinh Ý không hỏi những câu tương tự nữa. Có lẽ cô bé đã tự nhận ra sự thật và chấp nhận nó. Thay vào đó, em trở nên mạnh mẽ hơn, luôn vui vẻ với mọi sự quan tâm từ xung quanh ✨

13 năm sau: Từ cô bé 3 tuổi đến thiếu nữ 16 tuổi rạng rỡ

Bi kịch của Tống Hinh Ý từng gây chấn động dư luận, cô bé nhận được sự giúp đỡ từ khắp Trung Quốc. Giờ đây, đã 13 năm trôi qua, cô bé năm xưa đã là một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp, và cuộc sống hiện tại của em vẫn được mọi người đặc biệt quan tâm.

Sau khi xuất viện năm 2008, Tống Hinh Ý được chú ruột nhận nuôi. Một doanh nhân hảo tâm đã tặng em một căn nhà và chịu toàn bộ chi phí sinh hoạt. Ông còn xem Tống Hinh Ý như cháu nội ruột, cho em một cuộc sống đầy đủ không phải lo lắng.

96805ccd5c4220fabd40.png


Tống Hinh Ý vẫn đi học mẫu giáo như các bạn cùng trang lứa, không gặp vấn đề tâm lý hay bị xa lánh như nhiều người từng lo sợ.

Lột xác ngoạn mục: Học giỏi, đa tài và siêu tự tin

Lớn lên, Tống Hinh Ý luôn lạc quan, tươi cười, không làm ai thất vọng. Em học siêu giỏi, nhà treo đầy giấy khen luôn nha! Không chỉ vậy, em còn yêu thích khiêu vũ và chơi đàn piano từ nhỏ, đến giờ khả năng chơi đàn của em đã đạt trình độ thành thạo rồi đó!

5b0a91aedc081e6eccd1.jpg


5dbdf39720f20c3ef5b5.png


Hiện tại, Tống Hinh Ý đã là học sinh cấp 3, không còn sợ hãi ống kính máy ảnh nữa. Em chia sẻ với phóng viên rằng đã bước ra khỏi nỗi đau năm xưa, ngày càng tự tin và yêu đời hơn. Giống như bao thiếu nữ khác, Tống Hinh Ý thích chơi game online, thích làm đẹp, thích theo đuổi nghệ sĩ thần tượng và mơ mộng về một tương lai rực rỡ

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top