Cô bé 15 tuổi mang thai với bạn trai cùng trường – Câu chuyện đau lòng về tình cảm bị bỏ quên

CamMimi8614

New member
54d1ec460fe951265114.jpg


Thiếu thốn tình thương từ bố mẹ đang bận rộn chuyện em bé sắp chào đời, cô bé 15 tuổi đã sa vào vòng tay của cậu bạn trai cùng trường và có thai ngay tuổi còn quá trẻ để hiểu hết chuyện đời

Chị Triệu Kỳ (39 tuổi) ở Trung Quốc đã có một cô con gái 15 tuổi rồi, nhưng sau khi chính sách sinh con được nới lỏng, vợ chồng chị vẫn quyết định "đẻ thêm cho vui" bất kể con trai hay con gái.

Lúc đó họ nghĩ đơn giản: gia đình có điều kiện kinh tế ổn thì sinh thêm con cũng không sao cả. Nhưng hoá ra họ đã sai lầm nghiêm trọng khi quên mất cảm xúc của đứa con gái lớn đang tuổi nhạy cảm

Mãi đến khi bi kịch ập đến, vợ chồng chị mới biết hối hận rơi nước mắt...

Thai nghén nặng, quyết định gửi con vào nội trú

Mang thai đứa con thứ hai – một bé trai, chị Triệu Kỳ bị nghén siêu nặng, người gầy xọp nhưng vẫn phải lo cơm nước cho con gái.

Thấy vợ vất vả mà bản thân lại bận rộn công việc không chăm sóc được, anh chồng xót xa vô cùng. Rồi họ bàn bạc và đưa ra quyết định: gửi con gái lớn vào trường nội trú luôn!

Như vậy sẽ bớt đau đầu chuyện đưa đón, lo cơm nước, còn con gái thì có thêm thời gian học tập trong trường. Nghe hợp lý phết nhỉ?

Nghĩ vậy nên vợ chồng chị nhanh chóng đưa con vào nội trú rồi yên tâm ở nhà chờ "cậu quý tử" chào đời.

Những dấu hiệu bất thường bị xem nhẹ

Mỗi cuối tuần, cô bé 15 tuổi được về thăm nhà 1 lần. Từ ngày học nội trú, con có nhiều thay đổi rõ rệt: suốt ngày làm điệu, không thích nói chuyện với ai, cứ cắm mặt vào điện thoại...

Thấy con "lạ lắm", chị Triệu Kỳ lo lắng muốn nhắc nhở con phải học bài chứ đừng soi gương hoài. Nhưng anh chồng lại bảo: "Con gái tuổi dậy thì khó bảo mà, phải nhẹ nhàng thôi".

Nghĩ lại con đang ở trường nội trú quản lý chặt, chị cũng an tâm phần nào rồi. Nhưng ai ngờ...

Cú sốc chấn động: Con gái 15 tuổi mang thai!

2 tháng sau, vợ chồng chị bất ngờ nhận điện thoại từ nhà trường với giọng siêu nghiêm trọng yêu cầu đến ngay lập tức!

Vừa bước vào văn phòng, chị đã thấy con gái mình cùng một cậu con trai đứng cúi gằm mặt, con gái còn đang khóc nức nở.

Bà bầu bụng to vượt mặt chạy vào hỏi han thì ngã ngửa: con gái chị đang mang thai với cậu bạn trai cùng trường!

Mặc dù trường cấm yêu sớm nhưng con vẫn vi phạm, và giờ phải buộc thôi học luôn.

c90be938c4aaaa70960d.jpg


Chị Triệu Kỳ như muốn "sụp đổ", giận dữ định tát con nhưng may được chồng kịp ngăn lại và đưa cả vợ con về nhà.

Sự thật phía sau khiến bố mẹ đau lòng

Hoá ra trong thời gian xa nhà, con gái họ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một cậu bạn trai cùng trường.

Hàng ngày, cậu ấy mua đồ ăn sáng, rót nước, quan tâm săn sóc đủ điều. Và một đứa trẻ đang thiếu thốn tình cảm vì bố mẹ bận em bé sắp sinh đã dễ dàng ngã vào vòng tay ấy

Cuối tuần, cả hai thường rủ nhau ra quán net chơi game xuyên đêm hoặc về nhà cậu bạn trai – nơi ít khi có người vì bố mẹ cậu luôn bận công tác.

Với sự tò mò tuổi mới lớn nhưng thiếu kiến thức sống, cặp đôi "trẻ trâu" này đã trót "ăn trái cấm" và để lại hậu quả nặng nề: thai nhi trong bụng cô bé 15 tuổi.

Dù gia đình cậu bé hứa sẽ chịu trách nhiệm, nhưng chị Triệu Kỳ vẫn buộc phải đưa con đi phá thai vì các con còn quá nhỏ, không đủ khả năng làm bố mẹ một đứa trẻ khác.

Hối hận muộn màng

Giờ đây, chị Triệu Kỳ chỉ biết ôm mặt khóc. Chị hối hận vô cùng khi quyết định sinh thêm con mà lơ là việc chăm sóc cô con gái lớn

Vợ chồng chị không ngừng oán thán: "Giá mà ngày xưa sáng suốt hơn, tìm trường gần nhà cho con, sẵn sàng bỏ việc để đưa đón con đi học thì bi kịch đã không xảy ra..."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top