Cô bé 12 tuổi rinh trọn học bổng 9 tỷ từ 5 trường THPT Mỹ, tự học 3 ngoại ngữ: Đỉnh đến mức bị nghi ngờ là "ảo" luôn!

MunXinh6014

New member
37288ff8e1417f54a3f3.png


Việc rinh về học bổng trị giá 9 tỷ từ 5 trường THPT chính là minh chứng cho nỗ lực cháy hết mình của cô nữ sinh 12 tuổi này đây!

d6895a07764b7deafce6.png


Kiếm học bổng và đi du học ở xứ người vốn là ước mơ của bao bạn trẻ. Thế nhưng không phải ai cũng chủ động biến ước mơ thành hiện thực, hay chăm chỉ học hành để đón chờ cơ hội gõ cửa. Và mới đây thôi, một cô bạn mới chính thức gia nhập hội "săn" học bổng tỷ đô - đó là Nguyễn Ngọc Thảo Linh (sinh năm 2009), học sinh trường THCS Nguyễn Trung Trực, TP. Hồ Chí Minh.

Sau đợt tuyển sinh vừa rồi, cô bạn đã nhận được thông báo trúng tuyển từ tận 5 trường THPT khác nhau của Mỹ luôn nha! Trong đó có trường hỗ trợ cao nhất là 112.440 USD/4 năm (tầm 2.5 tỷ đồng) cho 4 năm học tại The Brook Hill School, hay trường Washington Academy cấp 80.000 USD (khoảng 1.8 tỷ)... Nghe số tiền thôi đã thấy choáng rồi đúng không?

Đặc biệt, toàn bộ quá trình "săn" học bổng đều được cô bé 12 tuổi này tự mình chuẩn bị từ A-Z luôn đó! Vì điều kiện gia đình không khá giả nên Linh luôn muốn đạt mức học bổng cao nhất để không gây áp lực tài chính lên gia đình mà vẫn thực hiện được ước mơ của mình.

Những thành tích Thảo Linh đạt được ở độ tuổi 12 quá trời ấn tượng đến mức cô bạn từng bị dân mạng nghi ngờ là... tự bịa chuyện! Phải đến khi Linh đăng tải xác nhận trên trang cá nhân thì mới dẹp tan được tin đồn thôi.

e2cd7eeb4033c1d8ab8d.png


Ngay từ khi còn nhỏ xíu, Thảo Linh đã nuôi dưỡng ước mơ đi du học để phát triển bản thân. Đặc biệt, lúc rảnh rỗi, cô bạn thường dành thời gian xem những chương trình trí tuệ như Đường lên đỉnh Olympia hoặc tìm hiểu về những tấm gương học sinh nghèo vượt khó để lấy động lực cho mình.

Có ý định du học từ sớm nên Thảo Linh luôn cố gắng học hành, tích lũy nhiều hoạt động ngoại khóa. Suốt những năm học Tiểu học và THCS, cô bạn luôn đạt thành tích học tập cao và giành nhiều giải thưởng xịn sò. Không chỉ có khả năng sử dụng tiếng Anh đỉnh cao, nữ sinh còn có thêm chứng chỉ tiếng Đức và dự định học thêm ngôn ngữ thứ 3 là tiếng Ý nữa kìa!

Được biết, khi lên lớp 6, Linh đã chủ động hiện thực hóa ước mơ của bản thân bằng cách tự tìm thông tin du học trên mạng. Toàn bộ quá trình apply học bổng từ tìm hiểu thông tin, nộp hồ sơ cho đến những bước cuối cùng, cô bé 12 tuổi đều tự mình làm hết và không cần nhờ sự giúp đỡ của gia đình. Respect! ✨

"Từ năm lớp 6, mình tự lên Google tìm kiếm những ngôi trường có chất lượng tốt nhất ở bang mà mình yêu thích. Sau đó mình vào trang web để xem phản hồi tổng quan về các ngôi trường ấy. Cuối cùng mình sẽ vào trực tiếp trang web của trường để tìm hiểu thêm về các nội dung khác, những điều đặc biệt hay các khóa học và yêu cầu của trường khi apply dành cho học sinh quốc tế." - Linh nhớ lại.

6ecf362396d4b5249dee.jpg


c7fd4cf10c92fa7790a4.jpg


Linh chia sẻ, để trúng tuyển thành công vào các trường THPT Mỹ, học sinh cần vượt qua 3 vòng. Vòng đầu tiên là chuẩn bị hồ sơ, bao gồm CV và một bài luận cá nhân. Vòng thứ hai, các em sẽ phải làm 1 bài test tiếng Anh trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Bài test này gồm 30 câu từ vựng, 30 câu ngữ pháp, 20 câu nghe và 20 câu đọc - viết. Nghe đã thấy khó rồi đúng không nè!

Sau cùng, thí sinh sẽ bước vào vòng thi final. Đây cũng là vòng thi khó nhằn nhất khi thí sinh phải phỏng vấn trực tiếp với các thầy cô là hiệu trưởng, đại diện tuyển sinh quốc tế của trường.

Gen 2009 này cho hay, bí kíp để vượt qua bài thi phỏng vấn chính là một thái độ tự tin và dám nói lên quan điểm với hội đồng tuyển dụng: *"Khi phỏng vấn bạn hãy cười tươi, trả lời thành thật các câu hỏi được đưa ra. Bên cạnh đó, hãy pha lẫn một chút hài hước cũng như lồng ghép các câu chuyện, kinh nghiệm của bản thân vào từng câu trả lời sao cho phù hợp và không bị phô trương.

Trong quá trình phỏng vấn, mình đã hỏi các thầy cô những câu hỏi liên quan đến vấn đề cộng đồng, về tình trạng mà du học sinh thường mắc phải và cách giải quyết của trường ra sao. Một số câu hỏi mà mình đã đặt ra cho hội đồng tuyển dụng như 'Trường có hay tổ chức các sự kiện hoặc có điều gì đặc biệt dành cho các bạn học sinh thuộc cộng đồng LGBT hay không?', 'Việc du học sinh bị mental breakdown hay homesick ảnh hưởng đến tâm lý cũng như chuyện học tập thì nhà trường sẽ có cách giải quyết như thế nào?'..."*

d712ff1e39c68a35533a.jpg


67021c53a5de3806285f.jpg


Trong quá trình nộp hồ sơ vào các trường THPT bên Mỹ, chính khả năng giao tiếp và sử dụng thành thạo tiếng Anh đã giúp Thảo Linh dễ dàng tiếp cận các nguồn thông tin du học và ghi điểm cực đậm trong mắt các nhà tuyển dụng. Không chỉ có chứng chỉ tiếng Anh ở khung B2, Linh còn có thể giao tiếp bằng tiếng Đức (khung A2) và tự học thêm tiếng Ý qua Internet nữa cơ!

Cô bạn chia sẻ bí kíp để học tốt ngoại ngữ: "Theo mình, việc học ngôn ngữ cần thời gian và sự kiên trì của bản thân người học. Đừng sợ sệt và e ngại trong khả năng nói hay phát âm mà hãy luyện nói thật nhiều, vì nếu cứ sợ sai thì sẽ chẳng bao giờ giỏi hơn được. Và một điều quan trọng nữa đó chính là hãy tự tin bắt chuyện và giao tiếp với người bản xứ, khi bạn có sự tương tác với họ, khả năng tư duy và sự nhạy bén trong phản xạ của bạn cũng sẽ được cải thiện rất nhiều."

c9fcb768cdbe68ab5b75.jpg




Mặc dù đã trúng tuyển nhiều trường THPT song gen 2009 này vẫn đang cố gắng học tập, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để "săn" được mức học bổng cao hơn nữa.

*"Dự định của mình trong tương lai là sẽ apply thêm nhiều trường trung học khác tại Mỹ, vì kinh tế gia đình mình hiện vẫn còn khó khăn nên nếu sau này có cơ hội nhận được học bổng toàn phần, hay học bổng bán phần mà số tiền còn lại không quá lớn thì lúc đó mình sẽ đi du học.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top