Cô bạn sinh viên Ngoại giao mê trải nghiệm, đi khắp nơi để sống thật trọn vẹn ✨

187ac9ef36a83b186f3b.webp


Vừa học vừa đi khắp nơi, cô bạn sinh viên này đang sống cuộc đời mơ ước của bao người!

Văn Võ Hạnh Nguyên (sinh năm 2003) - sinh viên năm hai ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao đang có cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Hiện tại, cô bạn đang là sinh viên trao đổi ngành truyền thông tại Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Dịp Xuân Quý Mão vừa qua, Hạnh Nguyên cũng có trải nghiệm cực đặc biệt khi cùng bạn bè đón Tết trên đất Thái luôn!

"Mình tên là Văn Võ Hạnh Nguyên, hiện tại là sinh viên năm hai ngành Truyền thông Quốc tế - Học viện Ngoại giao. Mình đang tham gia chương trình trao đổi sinh viên với trường đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Tuy mình không có nhiều tài lẻ nào liên quan đến nghệ thuật, nhưng cá nhân mình là một người rất đam mê ngắm nhìn, chiêm nghiệm nghệ thuật, đời sống, văn hóa thông qua âm nhạc, phim ảnh, du lịch, và ẩm thực."

5a1d05bdedb2615ed530.jpg


Chính niềm đam mê khám phá đó đã đưa cô bạn từ miền Nam ra tận Hà Nội học tập, và giờ lại tiếp tục hành trình ở Băng Cốc. "Lý do mình ứng tuyển cho chương trình trao đổi này là vì mình rất trân quý những trải nghiệm được tự mình chiêm nghiệm đời sống, văn hóa của bất cứ vùng miền, quốc gia nào chứ không chỉ ngắm nhìn chúng qua tài liệu, phim ảnh," Hạnh Nguyên chia sẻ.

Cô bạn cũng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô ở Học viện Ngoại giao, đặc biệt là Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại đã tạo điều kiện cho sinh viên được đăng ký. Khi có thông tin, Hạnh Nguyên đã không ngần ngại ghi danh và may mắn có được cơ hội tham gia kỳ trao đổi lần này.

9c97a81bb5b0aad11e2e.jpg


Băng Cốc - thiên đường cho người làm truyền thông

"Băng Cốc là một nơi tràn đầy sự sáng tạo. Bất cứ ngõ ngách nào ở nơi đây cũng chứa đựng những câu chuyện thú vị và những cách truyền tải sáng tạo," Hạnh Nguyên hào hứng kể.

Môi trường học ở Chulalongkorn là môi trường lấy sinh viên làm trung tâm, nên ở đây các giáo sư sẽ thực sự tìm hiểu sở thích, nhu cầu học tập của sinh viên để thiết kế bài giảng. Chulalongkorn có vô số môn học khai thác tất cả sự sáng tạo của sinh viên theo đuổi truyền thông và nghệ thuật.

Muốn thử sức làm biên kịch hoặc diễn viên? Lớp Creative Writing (Viết sáng tạo) sẽ là nơi bạn tỏa sáng. Hứng thú với công việc nhà làm phim? Có lớp Film Production (Sản xuất phim). Còn nếu mê nhiếp ảnh thì có luôn lớp Photography đấy! Chulalongkorn còn sở hữu những cơ sở vật chất xịn xò hỗ trợ quá trình học tập thực tiễn của sinh viên nữa. "Ở ngôi trường này, sinh viên chúng mình không chỉ là một nhà truyền thông tập sự mà thực sự là một người trong ngành," cô bạn nhấn mạnh.

Tết xa nhà lần đầu - vừa buồn vừa đặc biệt

Điều đặc biệt nhất với Hạnh Nguyên khi tham gia chương trình trao đổi này chính là Xuân Quý Mão vừa rồi cô bạn đón Tết âm lịch ở Thái Lan. Vì đang tham gia học kỳ mùa xuân tại Thái Lan bắt đầu từ tháng 1 nên năm nay Hạnh Nguyên đón Tết tại Băng Cốc.

"Lần đầu tiên đón Tết không cùng gia đình, bạn bè là một sự hụt hẫng to lớn đối với mình, tuy nhiên mình vẫn luôn tâm niệm câu nói 'điều gì đến với ta hiện tại đều có lý do'. Tuy rất nhớ gia đình, bạn bè tại Bình Dương, Hà Nội nhưng mình lại có những trải nghiệm rất mới tại Băng Cốc với những người bạn mới của mình tại trường đại học Chulalongkorn."

c3c673cdac2b1f335c17.jpg


Kế hoạch đón Tết của Hạnh Nguyên ở Thái Lan cũng không quá nhộn nhịp. Cô bạn và bạn cùng phòng chỉ cùng nhau chuẩn bị một buổi tối tất niên ấm cúng và tham quan China Town tại Băng Cốc để tận hưởng âm hưởng Tết âm lịch tại Thái Lan.

"Nếu như tại Việt Nam là năm âm lịch Quý Mão thì con giáp tại Thái Lan lúc này là những chú thỏ đáng yêu. Đối với mình thì không khí Tết ở Thái có phần điềm hơn tại Việt Nam bởi người Thái đón Tết dương lịch là chính, không khí Tết âm vẫn hiện hữu tuy nhiên không phải là ngày lễ cổ truyền nên có phần không náo nhiệt bằng. Chính vì thế mình rất nhớ không khí nhộn nhịp của chợ hoa, pháo hoa nồng nhiệt tại Việt Nam," cô bạn tâm sự.

39bf1216131ee526ed69.jpg


b3e60b45ac25cc29d972.jpg


Nhớ nhà quá nhưng vẫn cố gắng vượt qua

"Điều mình muốn làm nhất lúc này là có thể gặp mặt gia đình mình vì kể từ lúc ra Hà Nội tiếp tục học tập, đã hơn 6 tháng rồi mình vẫn chưa về nhà tại Bình Dương," Hạnh Nguyên chia sẻ.

Tuy nhiên, nỗi nhớ cũng vơi đi phần nào vì ngày nay công nghệ số phát triển nên cô bạn vẫn thường video call về cho gia đình mỗi ngày. Thậm chí Hạnh Nguyên vẫn được nhận lì xì như mỗi năm với hình thức online. "Nhưng, thành thật mà nói thì mình rất muốn được tận tay cầm phong bao lì xì đỏ tươi mừng một năm mới khỏe mạnh, vì đây vốn là phong tục quen thuộc ở Việt Nam."

Mục tiêu năm mới giản đơn mà ý nghĩa

Dự định của Hạnh Nguyên hiện tại cũng khá đơn giản: hoàn thành chương trình trao đổi một cách tốt nhất, được trải nghiệm nhiều vùng đất mới nhất có thể và cuối cùng là dành thời gian cho gia đình nhiều hơn năm trước.

65a14444da4517f1865a.jpg


4b44f0269b670b8c2dde.jpg


"Năm mới chính là khởi đầu mới. Mình cũng mong tất cả các bạn trẻ có một năm mới tràn đầy sự tích cực, năng lượng để chúng ta kiến tạo những hành trình thật nhiều ý nghĩa; và sẽ luôn tin tưởng, trân trọng những gì mình đã gặt hái được ở năm cũ để biến chúng thành động lực để tiếp tục sống hết mình với những điều mình yêu thích trong năm tới," Hạnh Nguyên gửi lời chúc đến các bạn trẻ.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top