Cô bán rau bị xịt nước chảy máu mắt ở Phú Thọ: "Nước xối vào mạnh kinh, đau rát mắt tối mũi luôn"

BiMoon3966

New member
Chỉ vì chuyện ngồi bán rau ven đường mà cô Nguyễn Thị Quyết phải lên bệnh viện với đôi mắt và mặt bị thương nặng Nhớ lại giây phút bị xịt nước áp lực cao vào mặt, cô vẫn còn rùng mình: "Đau rát, tối sầm mắt, lau mặt toàn máu..."

Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, mắt phải khâu tận 5 mũi, che kín bằng gạc, cô Nguyễn Thị Quyết (sinh năm 1963, Phú Thọ) nhỏ nhẹ kể lại chuyện kinh hoàng hôm qua. Đó là cú sốc lớn nhất trong hơn 60 năm đời của cô

Cô Quyết bán rau đã nhiều năm, từ hồi nhà thuốc bên đường còn chưa mở cửa. Không phải dân buôn bán chính hiệu gì đâu, cô chỉ nhặt từng mớ rau dền, rau muống "trồng được rau gì thì đem ra chợ bán rau đó" thôi.

Câu chuyện cứ thế diễn ra bao năm nay. Cô ngồi ở đó lâu lắm rồi. Cho đến một ngày đang yên đang lành thì drama case xảy ra...

"Tôi ngồi cách mặt đường 4m cùng mấy người bán rau khác, đối diện phía bên nhà họ bán hải sản. Tôi bán rau ở đây cũng lâu rồi, trước khi họ mua nhà ở phía đối diện được 3 năm. Sáng hôm đó, chủ hàng hải sản bên này sang thách thức có bê đi chỗ khác không, nếu không sẽ xịt nước vào", cô Quyết nhớ lại.

Theo cô Quyết, bình thường có bác bảo vệ nhà thuốc ở đó sẽ luôn hòa giải, can ngăn 2 bên hòa bình buôn bán. Nhưng hôm qua, bác bảo vệ lại nghỉ làm. Và chuyện không may đã xảy ra rồi

Sau khi bị dọa xịt nước vào hàng, 1 người phụ nữ bên cạnh cô Quyết vội bê hàng bỏ đi. Cô Quyết thấy bị xịt nước vào rau của mình nên đôi bên quay ra cãi vã. Từ khoảng cách vòi xịt đến cô Quyết chỉ có 1,5m, người phụ nữ kia dùng vòi xịt nước áp lực cao bắn thẳng vào mặt cô. Chiếc nón lá thủng toang luôn. Cô Quyết không kịp phản ứng. Dòng nước quá mạnh gây thương tích không nhỏ. Chỉ vài giây sau khuôn mặt cô đã đầm đìa máu lẫn nước.

3fbdd8d12d6de59cfe90.jpg


"Nước xối vào mạnh kinh, đau rát, tối mắt tối mũi, tôi không mở được mắt. Đau quá nên tôi dùng tay vuốt nước ở mặt xuống, nhìn lờ mờ thì thấy toàn máu me, vô cùng hoảng sợ. Bên nhà thuốc đưa cho 2 nắm giấy lau mặt vẫn không hết", cô Quyết nhớ lại. Trước đây, cô chưa từng gặp trải nghiệm nào đáng sợ đến vậy. Cơ thể luôn khỏe mạnh bình thường, vẫn làm việc đều đặn, không đau nhức xương khớp cũng chẳng mắc bệnh gì cả.

Sự việc xảy ra khiến khuôn mặt, cổ, cánh tay của cô xuất hiện nhiều vết bầm tím, xước xát, đôi mắt tối sầm, thâm tím không còn nguyên vẹn, một bên mắt phải che nhẹ lại vết khâu tránh khiến cô hoảng loạn khi nhìn gương. "Trước khi sự việc xảy ra, tôi không có mâu thuẫn gì với nhà bên đó. Tôi ngồi đối diện cách cũng phải 4-5m, mặt đường mọi người đi ra đi vào, nhưng người ta cứ kêu là tôi ngồi ngay trước mặt nhà người ta, người ta không bán hàng được...", cô Quyết nhớ lại.

3ca58d08b0e8a1cc6a3f.jpg


934d6bc75b3329669d44.jpg


Bởi vậy, cô vừa đau vừa sốc nặng. "Đêm qua, tôi không ngủ được. Con trai tôi ngồi bên cạnh lo lắng hỏi liên tục mẹ thế nào, tôi cũng nói thật 'mẹ nhức mắt quá', lại đau đầu, lên cơn sốt... Tôi chỉ lo sau này mắt mình bị mù vĩnh viễn, không nhìn thấy được nữa thì không biết cuộc sống ra sao nữa", cô Q. nghẹn giọng

b560a2c0ef33170d79ad.jpg


c961a88c679ea5df6684.jpg


Anh Long, con trai cô Quyết kể, hôm đó, anh đang đi làm thì có người chạy sang báo tin. Anh chạy vội đến nơi thì thấy mẹ mình đã được sơ cứu, vội vàng đưa mẹ lên tuyến trung ương cấp cứu. "Lúc đó, tôi không nghĩ được gì nhiều. Thấy mẹ mình như vậy, chỉ nghĩ ngay và luôn đưa mẹ lên tuyến trên cấp cứu. Khi lên trên này, tình trạng lúc đó của mẹ tôi là chưa nói năng gì được, chỉ có thể uống sữa nhưng cứ uống vào là nôn ra hết. Cả đêm hôm qua, mẹ tôi lên cơn sốt, ngủ mê hoảng loạn...", anh Long nói.

Chia sẻ thêm về chuyện của mẹ mình, anh Long cho biết, anh và gia đình đang chỉ quan tâm sức khỏe của người thân thế nào, chạy chữa ra sao, chưa muốn và cũng không có thời gian để ngồi nói chuyện giữa đôi bên gia đình.

Bác sĩ Dương Thị Hương (Liên chuyên khoa - Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn), người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Q., cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhức nhiều ở hai mắt và vùng mặt. Bệnh nhân tỉnh táo nhưng có nhiều vết thương xây xát ở vùng mặt và mắt, rách da mi mắt trái, đã được khâu 5 mũi nhưng còn chảy dịch rất nhiều, 2 mắt sưng nề, bầm tím nhiều nên khó mở mắt

b8f24f377095f89e3808.jpg


"Khi tiếp nhận trường hợp, chúng tôi cũng rất lo lắng vì bệnh nhân có nhiều sưng nề 2 mắt, đặc biệt là mắt trái. Với những áp lực lớn tác động vào mắt, gây ra tụ máu nhiều ở vùng hốc mắt nên cần theo dõi thêm", BS Hương nói. Tuy nhiên, nhìn chung hiện giờ các vết thương đã được xử lý và tình trạng sức khỏe tạm thời ổn định.

Qua trường hợp của bệnh nhân Q., bác sĩ khuyến cáo mọi tác động có áp lực lớn vào mắt đều có thể gây chấn thương, bầm dập, tụ máu vùng mắt. Trong những trường hợp nặng hơn, người bệnh có thể bị nhìn mờ, giảm thị lực hoặc thậm chí xuất huyết nhãn cầu

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top