Nguyễn Trương Vy Hoàng (Rosie) sinh năm 2002, vừa hoàn thành xong khoá học tại trường Tacoma Community College của Mỹ. Và guess what? Sau bao nhiêu nỗ lực cháy hết mình, cô nàng đã rinh về học bổng năm 3 từ trường Đại học Suffolk University với giá trị lên tới $23.000/năm luôn nha! Dù hồi đầu vào học hơi struggle để bắt kịp nhịp độ, nhưng Rosie đã cố gắng hết mình để không thua kém các bạn.
Thời gian đầu mới đặt chân đến Mỹ, ở xứ người xa lạ không người thân bên cạnh, thay vì trở thành một cô gái rụt rè nhút nhát, Rosie đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên và cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ba mẹ. Lý do cô nàng chọn Mỹ để du học là vì rất thích phong cách sống nơi đây, đồng thời cũng muốn bản thân trưởng thành và trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn.
"Đến Mỹ du học là một trong những điều tuyệt vời nhất mà mình được trải nghiệm, cơ sở vật chất cũng như môi trường ở đó quá xịn xò Điều mình thích nhất đó là khi học ở đó các thầy cô luôn cho mình được thực hành thực tế nhiều hơn, điều đó giúp bản thân mình cảm thấy hào hứng, mong chờ những bài học tiếp theo lắm. Có một lần vào khoảng 23h đêm mình làm bài tập mà không hiểu lắm nên đã nhắn mail cho thầy giáo, thật bất ngờ là 5 phút sau thầy trả lời lại, hơn nữa còn gọi trực tiếp vào số của mình để hỏi mình có nhận được phản hồi từ thầy không. Bản thân Rosie cảm thấy mình may mắn vô cùng khi được học ở một lớp học có thầy cô nhiệt tình như vậy", cô chia sẻ.
Khi mới bắt đầu vào học những buổi đầu tiên, cô nàng cảm thấy khá lo lắng vì nhịp độ giảng bài của giảng viên bên đó khá nhanh, có phần không theo kịp. Là con gái lại học ở một ngôi trường mới cùng các bạn bè quốc tế nên cô có phần hơi rụt rè, nhưng sau đó nhờ sự thân thiện của bạn bè xung quanh cũng như thầy cô nên Rosie đã dần bắt kịp được tiến độ hơn.
Kết quả là sau bao cố gắng, cô đã hoàn thành khóa học sớm hơn so với thời hạn cùng với đó là học bổng Đại học năm 3 của trường Suffolk University. Nhưng không may vì tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng nên Rosie phải trở về Việt Nam "Mình không nghĩ đó là điều không may mắn bởi khi ấy nước Mỹ có ngày có số ca nhiễm lên đến 40.000 ca, mình rất sợ không thể về với gia đình. Nhưng thật may mắn nhà nước Việt Nam đã có những chuyến bay cứu trợ du học sinh bên đó nên mình có thể về nhà được và điều hạnh phúc hơn cả đó là khi mình cách ly xong vừa kịp lúc ăn Tết cùng gia đình. Mình vui vì được đi du học nhưng cũng thật hạnh phúc và tự hào khi được là người Việt Nam!", cô xúc động.
Đến một đất nước khác thì không tránh khỏi việc bản thân không quen với khẩu phần ăn ở đó, nên có thời gian Rosie tăng đến gần 10kg luôn á Cá nhân cô cảm thấy đồ ăn ở Mỹ khá ngon nhưng không thể đặc sắc như Việt Nam, ở Mỹ khẩu phần ăn rất lớn và thường dùng khá nhiều phô mai cũng như các chất béo. Vì sợ lãng phí nên cô luôn ép bản thân phải ăn hết đồ ăn trong một bữa, điều đó dẫn đến tình trạng cân nặng tăng vọt, nhưng khi đã quen hơn thì Rosie chọn cách chia một phần ăn thành nhiều bữa và cô đã lấy lại được vóc dáng như trước kia. "Thời gian ở Mỹ mình thèm phở với bún bò của Việt Nam lắm mà rất khó để tìm được, bây giờ thì mình đã được ăn đồ ăn Việt mỗi ngày rồi, thật tuyệt vời! ", cô vui vẻ bày tỏ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn