Cô bạn 2K4 tình nguyện nhập ngũ: Tốt nghiệp loại Xuất sắc, sở hữu IELTS 7.5 ️

29e4aa818d8b058730c4.webp


Giữa lúc mọi người còn đang "chill" với không khí Tết thì khắp nơi đã bắt đầu chia sẻ info về các bạn thanh niên lên đường nhập ngũ rồi nè! Những buổi gặp mặt, động viên diễn ra ấm cúng, đầy xúc động giữa cán bộ và gia đình có con em sắp lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Trên mạng xã hội, câu chuyện về các bạn nữ tình nguyện viết đơn nhập ngũ đang nhận về cả núi sự quan tâm. Netizen liên tục thả react và bày tỏ sự cảm phục với những "chiến sĩ hoa hồng" đã chọn "viết tiếp câu chuyện hòa bình" khi "đầu quân" vào quân đội, công an. Trong số đó, Nguyễn Phạm Châu Anh, sinh năm 2004, đến từ xã Tân Minh, Lâm Đồng, đặc biệt gây bão với bảng thành tích học tập "khủng" không phải dạng vừa đâu nha! ✨

5012f78aa7878e547dd2.jpg


Từ "con ngoan trò giỏi" đến nữ tân binh CAND

Từ bé, Châu Anh đã là "con nhà người ta" chuẩn không cần chỉnh với 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi (xịn ghê chưa!). Hồi cấp 2, bạn ấy đã "vác" về giải Nhì cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn, còn lớp 11 thì nhận luôn Bằng khen "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương - flex nhẹ thôi!

Lên TP.HCM theo đuổi "ước mơ tri thức", cô bạn Gen Z này tiếp tục phá đảo với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, kèm theo IELTS 7.5 xịn sò. Nhưng thay vì chọn con đường nghề nghiệp trải thảm đỏ sẵn, Châu Anh lại quyết định... khoác lên mình màu áo CAND! ️

c601560b1f15cfd02de8.jpg


"Muốn thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc"

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Châu Anh tâm sự: "Sau khi hoàn thành chương trình đại học, mình nhận thức được trách nhiệm của một người thanh niên, thế nên mình quyết định thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc".

Song song với mong muốn được cống hiến, Châu Anh còn muốn chọn môi trường CAND để rèn luyện tính kỷ luật cho bản thân. Thêm vào đó, gia đình có truyền thống phục vụ trong ngành cũng là động lực lớn để cô bạn đưa ra quyết định này.

Dù quá trình chuẩn bị hồ sơ có hơi "drama" một chút, nhưng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người, cuối cùng mọi thứ đều "smooth" hết. "Sau khi nhận được kết quả trúng tuyển, mình thực sự rất vui và hãnh diện vì đạt được mục tiêu của bản thân" - cô bạn phấn khích chia sẻ về cột mốc mới ở tuổi 22.

Về phản ứng của gia đình và bạn bè? "Ai cũng rất bất ngờ và sau đó là hãnh diện, đặc biệt là bố mẹ". Trên trang cá nhân, mẹ của Châu Anh tự hào nhắn gửi: "Tất cả còn ở phía trước, mong con bản lĩnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - đọc mà xúc động quá trời!

91754438606c594de330.jpg


Hành trang giản dị nhưng đầy ý nghĩa

Đối mặt với những thử thách phía trước, Châu Anh thừa nhận mình sẽ cần thời gian để hòa nhập với môi trường kỷ luật cao của lực lượng vũ trang. Nhưng cô bạn đã chuẩn bị hành trang kỹ càng:

"Về tinh thần, mình đã nhận được rất nhiều sự động viên từ các ban ngành đoàn thể, bà con hàng xóm và bạn bè. Đây là hành trang quan trọng nhất của mình để mình có thể vững vàng trước những khó khăn sắp tới. Còn về vật chất, ngoài quân tư trang, mình sẽ mang theo những món quà được nhận từ chính quyền địa phương, anh em, bạn bè. Đối với mình, từng ấy hành trang là đã đủ để mình có thể bắt đầu hành trình mới".

Tương lai vẫn rộng mở

Sau 2 năm rèn luyện, Châu Anh hy vọng nếu có cơ hội sẽ được ở lại cống hiến, gắn bó với CAND để phục vụ Tổ quốc. Còn nếu quay lại cuộc sống thường ngày, cô bạn cũng tự tin không sợ "chậm nhịp" so với bạn bè vì đã được trải nghiệm và tôi luyện thêm nhiều thứ mới trong quân ngũ.

Châu Anh còn gửi gắm: "Khi các bạn trẻ đã có được lý tưởng cao đẹp, mình hy vọng các bạn có thể tập trung vào việc phát triển bản thân, từ đó làm nền tảng để có thể cống hiến cho đất nước" - câu nói đáng suy ngẫm thật! ✨

867291757847951853b8.jpg


e7795a4999aefe6db8a7.jpg


39637672baef22849722.jpg


f296722d8cde9794b5db.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top