Có ai ở trên bờ không???

1550182e10d3fd2e4094.png


Vừa rồi mình có đi chơi với một người bạn gái, và thật sự là mình đang bối rối không biết nên xử lý thế nào luôn á

Chuyện là thế này nhé, mình với cô bạn này có về chung một hướng, nên nhiều lúc đi học hay đi làm về là đi chung với nhau. Ban đầu thì cũng chỉ là "ủa anh/em đi hướng này à, thế đi chung đi" thôi, nhưng rồi cứ thế tiếp xúc nhiều lên, hai đứa bắt đầu thân thiết hơn ấy ‍♂️♀️

Càng về sau càng tụi mình hay tâm sự với nhau, từ chuyện gia đình, chuyện công việc, đến những sở thích, những kỷ niệm ngày xưa... Kiểu gì cũng có chuyện để nói, không khí lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái lắm luôn ✨

Rồi không biết từ lúc nào, mỗi lần gặp cô bạn này là mình thấy vui, thấy tim đập nhanh hơn, muốn được gặp mặt nhiều hơn. Còn cô ấy thì sao nhỉ? Có vẻ như cũng khá tích cực đấy, hay chủ động nhắn tin hỏi han, thậm chí có hôm còn rủ mình đi chơi riêng nữa

Thế là hôm đó hai đứa đi chơi với nhau, đi ăn, đi xem phim, rồi đi dạo. Cảm giác lúc đó thật sự là mơ màng lắm á, như kiểu... như đang hẹn hò ấy Mình cũng đang nghĩ là có lẽ nên tỏ tình với cô ấy thôi.

Nhưng mà vấn đề ở chỗ, giữa chừng buổi đi chơi, không biết sao chuyện lại dẫn đến việc cô ấy kể về người cũ. Cô ấy nói là đã từng yêu một người rất nhiều, nhưng rồi chia tay vì nhiều lý do. Và nghe giọng cô ấy nói, mình cảm thấy như là cô ấy vẫn chưa quên được người đó...

Đến lúc này thì mình thật sự không biết mình nên làm gì nữa. Mình có nên tiếp tục tiến tới không? Hay là nên lùi lại một bước, cho cô ấy thêm thời gian? Hay thậm chí là... mình nên dừng lại luôn để khỏi tự làm đau lòng mình?

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top