Có ai đó vừa nhận 47 triệu đô chỉ vì hé lộ sự thật về vụ MH17, drama quá trời quá đất!

4e12bf2d97a883e6510b.jpg


Chuyện là có một nhân vật bí ẩn vừa "thả" thông tin cực kỳ quan trọng về vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines rơi năm xưa, và bùm - người này bỏ túi luôn 47 triệu USD tiền thưởng!

Theo tờ The Independent đưa tin, thám tử tư người Đức tên Josef Resch cho biết có một người giấu tên liên lạc với ông, nói rằng mình đang giữ info siêu hot về vụ rơi máy bay này. Nhưng mà danh tính người này là ai, đang nắm thông tin gì thì... giữ bí mật nhé!

Resch - người được một khách hàng bí ẩn thuê từ năm 2014 để điều tra sự thật đằng sau thảm kịch MH17 - tiết lộ thêm là ông giao tiếp với nhân vật này thông qua một trung gian người Thụy Sĩ nữa. Drama nhiều tầng lớp vậy á!

"Khách hàng của tui đã có thông tin họ cần rồi, nên công việc của tui xong xuôi," Resch chia sẻ.

"Tui tin chắc là sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra thôi. Ai lại bỏ ra núi tiền như vậy để mua thông tin mà lại giữ kín cho riêng mình chứ?"

Dù Resch bị ràng buộc phải giữ kín thông tin theo hợp đồng với khách hàng, nhưng kênh truyền hình Al Arabiya lại cho hay người cấp tin đã kể với Resch rằng các lực lượng thân Nga (ở Ukraine) chính là người chịu trách nhiệm khiến máy bay rơi.

Theo nguồn tin này, những tay súng ly khai ở miền Đông Ukraine đã nhầm lẫn chiếc máy bay dân dụng với máy bay quân sự. Ối giời ơi!

"Tui có đề nghị khách hàng công bố thông tin ra công chúng luôn," Resch nói. "Nhưng tui sợ là thông tin sẽ chỉ được xử lý nội bộ thôi."

Resch cho biết khách hàng của ông đã trả full số tiền cho người cấp tin rồi. Ông đánh giá đây là một trong những khoản tiền thưởng khủng nhất dành cho người cung cấp thông tin từ trước đến giờ.



Nhắc lại chút background nhé: Chuyến bay MH17 đang bay từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) thì bị bắn rơi ở Đông Ukraine vào ngày 17/7/2014. Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay, phần lớn là người Hà Lan, đều không qua khỏi. Thương tâm quá đi!



Kiev và phương Tây đều khẳng định quân ly khai đã dùng tên lửa đối không BUK do Nga cung cấp để bắn hạ chiếc máy bay. Còn Moskva thì phủ nhận cáo buộc này và đổ lỗi lại cho Kiev. Drama căng đét!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top