Có 72.000 tấn kim cương dưới chân mà dân làng chỉ... xây nhà, chẳng ai buồn bán

VoiNgoan1257

New member
ca992d06d4879a67b6dc.jpg


Nghe thì drama nhưng là thật luôn á! Tại sao người ta lại "thờ ơ" với kim cương thế này?

Ở bang Bavaria (Đức), có một thị trấn nhỏ tên Nördlingen đang ngồi chơi trên... 72.000 tấn kim cương luôn đó! Con số này khiến nơi đây trở thành một trong những vùng đất "lấp lánh" nhất hành tinh mình đang sống nè.

a67de0b6a61d78de451a.jpg


Theo tạp chí Smithsonian thì lượng kim cương này xuất hiện từ khoảng 15 triệu năm trước (tưởng tượng được không?). Lúc đó có một tiểu hành tinh bay với tốc độ gần 25km/giây (nhanh điên luôn) đâm thẳng vào Trái Đất, tạo ra hàng triệu hạt kim cương vương vãi khắp khu vực này.

Các nhà địa chất ước tính viên tiểu hành tinh kia to khoảng 1km, nặng gần 3 tỷ tấn Khi nó "hôn" Trái Đất thì tạo ra sức nóng và áp suất cực khủng, sinh ra một loại đá tên là Suevite - gồm thủy tinh, pha lê và kim cương lẫn lộn.

66d392ebdc9f85e1a623.jpg


Năm 898, khi người đầu tiên tới đây định cư, họ thấy đá có sẵn thì lượm về xây nhà, xây công trình liền. Họ đâu có biết mình đang sống trên vùng đất có trữ lượng kim cương cao nhất hành tinh ✨

Mãi đến năm 1960, dân Nördlingen mới vỡ lẽ ra là mình đang sống chung với cả đống kim cương, và chúng đến từ tiểu hành tinh chứ không phải từ núi lửa gì đâu.

3e3187559ce01cc3bb5a.jpg


Giờ thì cả thị trấn đều biết mình đang "ngồi" trên kho báu rồi. Đến Nördlingen, bạn sẽ thấy nhà cửa, đường phố đều lấp lánh ánh kim cương thật sự luôn á! Người dân còn xây luôn Nhà thờ Thánh George bằng đá Suevite này. Chỉ riêng nhà thờ đã "ngốn" 5.000 carat kim cương - nghe mà choáng

a7ff2905487aad7a50e5.jpg


Vậy mà sao có cả núi kim cương mà chẳng ai giàu có gì? Lý do đơn giản: những viên kim cương này nhỏ xíu, đường kính chưa đến 0.3mm thôi! Nhỏ quá nên không có giá trị kinh tế gì cả, buồn chưa

Dân Nördlingen giờ đã quen với việc sống cùng kim cương nhưng chẳng khai thác được. Với họ, mấy viên đá lấp lánh này cũng... bình thường lắm rồi. Thế nên họ quyết định phát triển du lịch cho thị trấn mình luôn!

Nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đã tới đây để check-in vùng đất lấp lánh này. Ngoài kim cương thì Bảo tàng miệng núi lửa Ries cũng là điểm đến hot hit đấy!

4ec7880fda7c70481b0e.jpg


a97ce1aa246745f152b1.jpg


Hiện tại, Nördlingen có khoảng 20.000 người đang sống. Với nhiều công trình kiến trúc độc đáo, nơi này thu hút rất nhiều du khách tới khám phá nha. Nhà địa chất học Hölzl tại Bảo tàng Ries Crater nói về thị trấn này như một vùng đất đặc biệt. Trên thế giới có một số nơi dùng vật liệu từ ngoài hành tinh, nhưng không đâu nhiều bằng Nördlingen đâu!

Bạn có thể đăng ký tour du lịch tại thị trấn xinh xắn này dễ lắm. Không lấy được kim cương về nhưng được đi lại trên kim cương hay chạm vào mấy mảnh kim cương cũng đã cool rồi còn gì ✨ Ở Nördlingen người ta hay đùa: "Du khách tới đây chỉ cần hít thở thôi cũng đủ giàu rồi" - vibe quá đi mất!

32587032306311e696ed.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top