BomTutu9979
New member
Người ta hay nói "Nhìn mặt mà bắt hình dong" nhưng thực ra câu này không phải lúc nào cũng chuẩn đâu nha! Có những bạn tính tình siêu dễ thương, thân thiện vô cùng nhưng gương mặt thì cứ lạnh tanh như băng giá, nhìn là muốn né luôn á
Theo quan niệm thông thường thì một người hiền lành, dễ gần sẽ có gương mặt tươi tắn, hay cười hay nói. Còn ai khó gần, không thích tiếp xúc với người lạ thì thường có vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng mà... liệu có đúng 100% không?
Câu trả lời là KHÔNG nha mọi người ơi! Bởi vì trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả. Chính vì cái mindset "nhìn mặt đoán tính" này mà có không ít người đang sống trong sự oan uổng cực kỳ. Tưởng tượng xem, sinh ra với một gương mặt lạnh lùng, ít biểu cảm nhưng bản chất lại là người siêu dễ gần, gặp ai cũng chill, cũng nói chuyện được và còn rất tốt tính nữa chứ... Nhưng xin lỗi nhé, bạn vẫn bị mang tiếng là người khó ưa trong mắt thiên hạ chỉ vì cái mặt sinh ra như vậy thôi
Chủ đề này mới đây xuất hiện trên diễn đàn NEU Confessions đã nhanh chóng gây bão và nhận về gần 24k lượt likes chỉ sau vài giờ đăng tải.
Dòng chia sẻ ngắn gọn này đã viral với 24k likes sau ít giờ, chứng tỏ có bao nhiêu người đang relate với vấn đề này!
Phía dưới bài đăng, dân mạng thi nhau để lại comment và còn tag hội bạn thân vào để chia sẻ nữa. Đa số những người comment đều là nạn nhân của sự hiểu lầm này, họ tỏ ra vô cùng khổ tâm và còn vui vẻ xin bí kịp làm sao để mặt bớt lạnh hơn luôn
Bên cạnh team mặt lạnh lùng, khó ưa thì có những bạn sinh ra với gương mặt hiền như cục bột và cũng chính vì thế mà họ trở thành target để bị hội bạn bắt nạt.
Anh Thu: "Sao không có status về mấy đứa mặt đụt đụt như mình nhỉ. Bố mẹ mình bảo mỗi lần định mắng mình, nhưng nhìn cái mặt mình buồn cười quá còn bạn bè nghĩ mình chơi chất kích thích quá đà. Khi bạn có 1 gương mặt ngơ thì yên tâm bốn bể đều là anh em".
Nguyễn Ngọc Linh: "Mình rõ ràng bình thường mà đứa nào cũng bảo cái mặt mình cứ xị ra thế".
Lê Trọng Nghĩa: "Ngoài kiêu, khó gần khó làm quen ra thì họ còn bảo chảnh nữa. Không phải mình chảnh đâu, mình thân thiện lắm đấy chỉ vì ngại thôi".
Hạnh Dung: "Tự thấy mặt cũng hiền luôn mà cứ bị nói tạo khoảng cách, khó gần, khó tánh. Làm sao để mọi người không nghĩ vậy nữa đây?".
Ngọc Ánh: "Mới đầu ai cũng bảo ngoan hiền, chơi rồi mới biết bị điên lâu ngày"
Nga Nguyễn: "Trời ơi đang nói mình à. Nhớ lại hồi cấp 3, mẹ mình là đồng nghiệp với mẹ chị kia. Chị ấy về nhà bảo với mẹ là mình chảnh các thứ, mẹ nghe cô kia kể lại, làm về mẹ mắng mình một trận. Mà mặt đó cứ thế rồi không thay đổi được, chứ hiền như cô Tấm ấy".
Nguồn: kenh14.vn