Club World Cup kết thúc rồi nhưng "drama" FIFA - UEFA vẫn còn dài tập lắm!

NangLovely3448

New member
Tưởng Real Madrid vô địch là xong? Nhưng mà nội bộ bóng đá châu Âu đang căng như dây đàn đó các bạn ơi! UEFA đang lo sợ Club World Cup của FIFA sẽ "đè bẹp" Champions League mất thôi

a84930176c102942d169.jpg


Chuyện gì mà "ông lớn" UEFA vắng mặt thế?

Chủ tịch UEFA - ông Aleksander Ceferin - đã "bỏ bom" hoàn toàn trận chung kết và cả lễ trao giải của FIFA Club World Cup luôn đó! Mặc kệ hai đội đá ở MetLife Stadium đêm Chủ nhật đều từ châu Âu đấy nhé ‍♂️

Thật ra thì suốt một tháng giải đấu, trong khi các Chủ tịch Liên đoàng châu lục khác còn ghé thăm, thì Ceferin... bye bye luôn.

Khi The Athletic hỏi tại sao lại thế, phát ngôn viên UEFA lí nhí rằng hiện đang bận tập trung cho EURO nữ 2025 tại Thụy Sỹ. Nhưng lý do này nghe sao... không thuyết phục lắm

Bởi vì EURO nữ 2025 mới khởi tranh sau Club World Cup lâu rồi. Và suốt 22 trận đấu, ông Ceferin chỉ xem... đúng một trận thôi! Mà cũng chưa chắc ông có quan tâm đến bóng đá nữ không nữa, vì World Cup nữ 2023 chung kết ông cũng vắng luôn mà

8857f168c1825195ed30.jpg


Plot twist: Ceferin là Phó Chủ tịch Hội đồng FIFA nha!

Giờ mới sốc: ngoài việc làm Chủ tịch UEFA, ông Ceferin còn là Phó Chủ tịch Hội đồng FIFA, nhận 300.000 đô/năm từ FIFA đó. Vậy mà vẫn "lạnh nhạt" với Club World Cup là sao?

Lý do thật sự chính là quy mô khủng của giải này đó mọi người!

Trước đây ông đã "phản dame" kịch liệt Super League của Chủ tịch Real - Florentino Perez rồi. Giờ thì Club World Cup của FIFA cũng bị ông ngó lơ, vì nó đang thách thức ngôi vị "bá chủ" của Champions League mất rồi

"Tôi là nhà sáng lập đó!" - Infantino tự hào tuyên bố

Từ khi cầm quyền FIFA, Chủ tịch Gianni Infantino đã liên tục đẩy mạnh tầm ảnh hưởng của bóng đá cấp CLB. Ngay trước chung kết Chelsea - PSG tại Trump Tower, ông tự nhận mình là "nhà sáng lập" Club World Cup, kiến trúc sư cho giải đấu doanh thu 2,1 tỷ đô luôn

dd796734c4fc5cbeb6c0.jpg


"Với 63 trận đấu, trung bình mỗi trận Club World Cup trị giá 33 triệu đô. Không giải nào cấp CLB trên thế giới sánh được. Đây là giải đấu cấp CLB thành công nhất về mọi mặt!" - Infantino khẳng định với vẻ mặt đầy tự hào.

Ông còn tiết lộ nhiều CLB lớn châu Âu đã liên tục hỏi làm sao để tham dự giải này. Thật chứ, quỹ thưởng 1 tỷ đô ai mà không thèm? Cộng thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, thu hút đầu tư và có thêm fan mới thì các CLB không thể ngồi yên được đâu!

Tương lai: 48 đội và 2 năm/lần?

Điều này đang thúc đẩy khả năng mở rộng Club World Cup lên 48 đội (giống World Cup đội tuyển quốc gia), hoặc tổ chức 2 năm một lần luôn. Nếu điều này xảy ra thì Champions League sẽ mất dần ảnh hưởng và độ ưu tiên của các CLB thôi rồi

6da95f459197d429f7bf.jpg


Tiền bạc lên tiếng: Chelsea "ăn" 110 triệu đô!

Chelsea vô địch đã bỏ túi 110 triệu đô trong tổng 125 triệu tối đa dành cho nhà vô địch. Con số này ít hơn Champions League (Real kiếm 154 triệu đô khi vô địch 2024), nhưng mà... chỉ cần đá một tháng thay vì cả mùa giải thì quá hời rồi!

UEFA đã cố gắng thay đổi thể thức, tăng số đội và quỹ thưởng. Nhưng rõ ràng Champions League đang "lép vế" trước Club World Cup quá rồi

"Drama" chưa hết đâu: Lịch thi đấu mới đang được âm mưu!

Theo Independent, một số nguồn tin cho hay FIFA đang ấp ủ những ý tưởng cực kỳ đột phá. Bộ phận thi đấu của FIFA bắt đầu phác thảo lịch thi đấu mới, chia một năm thành ba khối:
- Các trận trong nước
- Các trận cấp CLB quốc tế
- Các trận cấp đội tuyển quốc gia

Nếu thực hiện, hệ thống mà UEFA xây dựng và bảo vệ bao năm nay sẽ... sụp đổ hoàn toàn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top