Chuyện này mà kể ra thì cũng drama phết đấy các bạn ơi! Một hội thanh niên ở Đà Nẵng vừa "ăn" phạt nguội vì nghĩ mình làm điều tốt nhưng hóa ra lại vi phạm luật giao thông - vượt đèn đỏ, hú còi inh ỏi để dẫn đường cho xe cấp cứu.
Hành động "anh hùng" nhưng sai trái
Ngày 16-6 vừa rồi, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã phải lập biên bản xử lý 2 thanh niên vì hành vi tự ý điều khiển mô tô dẫn đường cho xe cấp cứu.
Trước đó, sáng cùng ngày, MXH đã lan truyền loạt clip ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên chạy xe máy phi nước đại, dùng đèn hiệu, còi hú inh ỏi kiểu "tránh ra tránh ra" để dẫn đường cho xe cấp cứu.
Chưa hết đâu! Các bạn trẻ này còn vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, yêu cầu người dân nhường đường nữa chứ. Xem mà thấy hú hồn luôn á!
Nhiều người chứng kiến cho rằng xe cứu thương vốn đã là xe ưu tiên rồi. Mà lại Đà Nẵng đường xá thông thoáng, hiếm khi kẹt xe nữa.
Vì vậy, việc xe máy dẫn xe cấp cứu là totally không cần thiết và nguy hiểm vô cùng. Đây là hình ảnh xấu xí về trật tự an toàn giao thông chứ không phải hành động đẹp như một số người vẫn nghĩ đâu nhé!
Plot twist: Lòng tốt đặt sai chỗ
Sau khi nhận được phản ánh từ cộng đồng mạng (dân mạng bây giờ tinh mắt lắm á), khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đội Tuần tra dẫn đoàn - Phòng CSGT đã nhanh chóng xác định và mời những người liên quan lên làm việc.
Qua điều tra, các anh CSGT xác minh được hành vi vi phạm xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 ngày 23-4 tại tuyến Nguyễn Hữu Thọ và một số tuyến khác trên địa bàn Đà Nẵng.
Các thanh niên này khai nhận việc dẫn xe cứu thương là xuất phát từ mục đích tình nguyện. Nhóm này lo sợ các phương tiện cứu thương không biết đường tại Đà Nẵng nên đã tự ý dẫn đoàn, mong người bệnh được cấp cứu kịp thời. Nghe thì cũng thương nhưng mà sai luật rồi bạn ơi!
Tuy nhiên, sau khi được các cán bộ giải thích kỹ càng, các bạn trẻ này đã nhận ra hành vi của mình vi phạm luật giao thông đường bộ và cam kết không tái phạm nữa.
Kết luận: Phạt đúng luật thôi!
Cuối cùng, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.L.A (SN 2004, trú tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển xe mô tô BKS 74L1 - 354.04 và L.N.T (SN 2000, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển xe mô tô BKS 59K1 - 234.10.
Hai bạn bị xử phạt với các lỗi "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" và "điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định".
Nguồn: kenh14.vn
Hành động "anh hùng" nhưng sai trái
Ngày 16-6 vừa rồi, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã phải lập biên bản xử lý 2 thanh niên vì hành vi tự ý điều khiển mô tô dẫn đường cho xe cấp cứu.
Trước đó, sáng cùng ngày, MXH đã lan truyền loạt clip ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên chạy xe máy phi nước đại, dùng đèn hiệu, còi hú inh ỏi kiểu "tránh ra tránh ra" để dẫn đường cho xe cấp cứu.
Chưa hết đâu! Các bạn trẻ này còn vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, yêu cầu người dân nhường đường nữa chứ. Xem mà thấy hú hồn luôn á!
Nhiều người chứng kiến cho rằng xe cứu thương vốn đã là xe ưu tiên rồi. Mà lại Đà Nẵng đường xá thông thoáng, hiếm khi kẹt xe nữa.
Vì vậy, việc xe máy dẫn xe cấp cứu là totally không cần thiết và nguy hiểm vô cùng. Đây là hình ảnh xấu xí về trật tự an toàn giao thông chứ không phải hành động đẹp như một số người vẫn nghĩ đâu nhé!
Plot twist: Lòng tốt đặt sai chỗ
Sau khi nhận được phản ánh từ cộng đồng mạng (dân mạng bây giờ tinh mắt lắm á), khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đội Tuần tra dẫn đoàn - Phòng CSGT đã nhanh chóng xác định và mời những người liên quan lên làm việc.
Qua điều tra, các anh CSGT xác minh được hành vi vi phạm xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 ngày 23-4 tại tuyến Nguyễn Hữu Thọ và một số tuyến khác trên địa bàn Đà Nẵng.
Các thanh niên này khai nhận việc dẫn xe cứu thương là xuất phát từ mục đích tình nguyện. Nhóm này lo sợ các phương tiện cứu thương không biết đường tại Đà Nẵng nên đã tự ý dẫn đoàn, mong người bệnh được cấp cứu kịp thời. Nghe thì cũng thương nhưng mà sai luật rồi bạn ơi!
Tuy nhiên, sau khi được các cán bộ giải thích kỹ càng, các bạn trẻ này đã nhận ra hành vi của mình vi phạm luật giao thông đường bộ và cam kết không tái phạm nữa.
Kết luận: Phạt đúng luật thôi!
Cuối cùng, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.L.A (SN 2004, trú tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển xe mô tô BKS 74L1 - 354.04 và L.N.T (SN 2000, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển xe mô tô BKS 59K1 - 234.10.
Hai bạn bị xử phạt với các lỗi "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" và "điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định".
Nguồn: kenh14.vn