Chiều 25/4, thượng tá Võ Văn Quốc - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã chính thức lên tiếng về đoạn clip đang gây xôn xao MXH. Clip ghi lại cảnh lực lượng công an xô xát với một nhóm người và có tiếng súng nổ đã thực sự xảy ra tại địa bàn tỉnh Trà Vinh đó các bạn ơi!
Cụ thể, vào khoảng 23h30 ngày 24/4, tổ tuần tra kiểm soát gồm 10 anh em thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 53. Khi đến khu vực vòng xoay Nguyễn Đảng (khóm 7, phường 7), các anh phát hiện 6 thanh niên điều khiển 3 xe máy lạng lách đánh võng kiểu "drift" trên phố nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.
Qua test nhanh, phát hiện 2 người trong số đó điều khiển xe khi đã "thanh toán" rượu bia vượt ngưỡng cho phép nên lập biên bản vi phạm luôn.
Plot twist ở chỗ, một lúc sau có thêm một nhóm người khác đi taxi ùa đến tiếp viện. Cả đám này cùng với 6 người kia bắt đầu có lời lẽ không đẹp với tổ công tác. Đỉnh điểm là có một anh nắm áo rồi đẩy ngã luôn một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ (may là không bị thương tích gì).
Thấy nhóm người này có hơi men, lại manh động nữa, lực lượng công an đã phải nổ súng trấn áp để khống chế tình hình và đưa tất cả về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, anh chàng có hành động "cực căng" khai tên Bùi Văn Hưng (35 tuổi, quê ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An). Hưng đã thừa nhận hành vi nắm cổ áo và đẩy ngã chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.
Còn 10 người kia (trong đó có 2 người vi phạm nồng độ cồn) độ tuổi từ 23-35, quê ở các tỉnh Bình Định, Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng và Nam Định.
Điều đáng nói là nhóm người này đang tạm trú tại Trà Vinh và có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen" - tức là "cò" cho vay nặng lãi ấy mà.
Nguồn: soha.vn