Giàu có là gì? Với người lớn, đó có thể là nhà to xe đẹp hay tài khoản ngân hàng "kịch trần". Nhưng với lũ trẻ, đôi khi giàu có đơn giản đến bất ngờ luôn ấy!
Mới đây, một clip ngắn trên MXH Trung Quốc đã viral rần rần với hàng chục nghìn view và comment. Nội dung? Một cô bé ngồi trong chậu giữa phố ngập nước, để dòng nước đẩy mình trôi đi như đang chơi trò phiêu lưu xịn sò nhất quả đất
Highlight của clip không chỉ là cô bé mà còn là người mẹ cầm ô chạy theo vừa che mưa vừa ngắm con với ánh mắt yêu chiều hết nấc. Cách đó không xa, bố đứng chờ, mỉm cười nhìn con cười vang giữa "dòng sông" bất đắc dĩ của phố phường
Không cần khu vui chơi xịn xò hay đồ chơi giá trời, cũng chẳng phải chuyến du lịch sang chảnh. Chỉ có tiếng cười của một đứa trẻ và sự hiện diện trọn vẹn của cả bố lẫn mẹ - thế là đủ ấm áp rồi!
Dưới phần comment, netizen thi nhau thừa nhận "ghen tị" với cô bé. "Tui hồi nhỏ mà đi tắm mưa là mẹ rượt chạy không kịp, chả hiểu sao hồi đó cứ nghĩ tắm mưa về là bị ốm"; "Cay cay mắt, hồi nhỏ mẹ cũng cho vầy nước mưa như vậy"... Nhiều người xem xong chạnh lòng vì tuổi thơ đã bỏ lỡ
Nhiều người lớn lên trong gia đình không thiếu cơm áo nhưng lại thiếu những kỷ niệm ấm áp với ba mẹ. Được mua cho nhiều thứ, được đầu tư học hành đàng hoàng, nhưng hiếm khi thấy bố mẹ ngồi xuống chơi cùng, cười cùng hay đơn giản chỉ là dành trọn một buổi chiều bên nhau. Có lẽ vì thế mà nhìn cảnh bình thường trong clip, người ta lại thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó tả...
Đó là sự ngưỡng mộ, là tiếc nuối và cũng là khao khát
Thực ra, điều trẻ em nhớ lâu nhất thường không phải món quà đắt tiền mà là những khoảnh khắc được yêu thương trọn vẹn.
Các chuyên gia tâm lý từng nhấn mạnh nhiều lần rằng cảm giác được kết nối với cha mẹ là nền tảng quan trọng nhất giúp trẻ tự tin và cảm thấy an toàn. Một đứa trẻ có thể quên chiếc xe đồ chơi nhận năm 6 tuổi nhưng rất khó quên cảm giác được bố cõng trên vai đi dưới mưa. Có thể quên bộ quần áo đẹp từng mặc nhưng sẽ nhớ mãi lần mẹ cùng mình nghịch nước rồi cười đến đau bụng
Những kỷ niệm đó không tạo nên thành tích học tập hay điểm số cao ngất, nhưng lại trở thành nguồn năng lượng âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn suốt nhiều năm về sau.
Ngày nay, nhiều đứa trẻ có phòng riêng, có smartphone, có lớp học thêm, có đủ loại đồ chơi xịn xò. Nhưng không phải em nào cũng có những buổi chiều ngập tiếng cười cùng ba mẹ. Vì thế, khi nhìn cô bé ngồi trong chậu giữa cơn mưa, nhiều người không chỉ thấy một trò chơi đơn giản đâu.
Họ nhìn thấy một tuổi thơ đáng giá. Một tuổi thơ có bố đứng đợi phía trước, có mẹ chạy theo phía sau. Và đó mới là tài sản lớn nhất mà một đứa trẻ có thể sở hữu
Nguồn: kenh14.vn