SocSky1720
New member
Cộng đồng mạng đang vô cùng bàng hoàng trước đoạn clip camera an ninh ghi lại toàn bộ cảnh một thai phụ bị đâm giữa ban ngày tại Cần Thơ
Sáng 21/11, khoảng 8h20, chị Nguyễn Thị Kiều O. (sinh năm 2004, trú tại xã Phong Điền) đang vui vẻ bán bánh mì thì bỗng dưng một anh bán vé số từ ngoài lao vào, cầm dao đâm một nhát thẳng vào vùng bụng của chị. Ối trời ơi, tình huống nguy hiểm quá!
May mắn là chồng chị O. phản ứng cực nhanh, lập tức khống chế và bắt giữ đối tượng luôn, sau đó giao cho công an xử lý.
Theo Người Lao Động đưa tin, chị O. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng sốc nặng, mất máu và nguy kịch. Vết thương ở bụng do vật sắc nhọn đâm, mạch đập nhanh nhưng yếu hơn...
Điều đáng lo nhất là lúc đó chị O. đang mang thai được 36 tuần rồi! Các bác sĩ đã phải huy động hết công suất để cấp cứu, tiến hành mổ bắt con cho sản phụ và xử lý vết thương ở bụng. Hiện tại tình trạng sức khỏe của chị đã tạm ổn định nhưng bác sĩ vẫn phải theo dõi sát sao. Còn bé con được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ chăm sóc.
Đối tượng gây án được xác định là Ngô Hoàng Phương (sinh năm 1997, trú tại xã Trường Sơn). Theo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, Ngô Hoàng Phương khai sáng hôm đó đi bán vé số tại chợ Phong Điền. Vì buồn chuyện gia đình nên anh ta đi mua dao rồi tìm đến chỗ chị O. bán bánh mì với mục đích gây thương tích.
Điểm đáng chú ý là giữa chị O. và Phương HOÀN TOÀN không quen biết, cũng chẳng có thù hằn gì cả! Kiểu này gọi là "vạ lây" đúng nghĩa luôn á
Nguồn: soha.vn
Sáng 21/11, khoảng 8h20, chị Nguyễn Thị Kiều O. (sinh năm 2004, trú tại xã Phong Điền) đang vui vẻ bán bánh mì thì bỗng dưng một anh bán vé số từ ngoài lao vào, cầm dao đâm một nhát thẳng vào vùng bụng của chị. Ối trời ơi, tình huống nguy hiểm quá!
May mắn là chồng chị O. phản ứng cực nhanh, lập tức khống chế và bắt giữ đối tượng luôn, sau đó giao cho công an xử lý.
Theo Người Lao Động đưa tin, chị O. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng sốc nặng, mất máu và nguy kịch. Vết thương ở bụng do vật sắc nhọn đâm, mạch đập nhanh nhưng yếu hơn...
Điều đáng lo nhất là lúc đó chị O. đang mang thai được 36 tuần rồi! Các bác sĩ đã phải huy động hết công suất để cấp cứu, tiến hành mổ bắt con cho sản phụ và xử lý vết thương ở bụng. Hiện tại tình trạng sức khỏe của chị đã tạm ổn định nhưng bác sĩ vẫn phải theo dõi sát sao. Còn bé con được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ chăm sóc.
Đối tượng gây án được xác định là Ngô Hoàng Phương (sinh năm 1997, trú tại xã Trường Sơn). Theo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, Ngô Hoàng Phương khai sáng hôm đó đi bán vé số tại chợ Phong Điền. Vì buồn chuyện gia đình nên anh ta đi mua dao rồi tìm đến chỗ chị O. bán bánh mì với mục đích gây thương tích.
Điểm đáng chú ý là giữa chị O. và Phương HOÀN TOÀN không quen biết, cũng chẳng có thù hằn gì cả! Kiểu này gọi là "vạ lây" đúng nghĩa luôn á
Nguồn: soha.vn