Clip nhìn mà tức á: Anh chàng ngồi cắn hạt dưa nhả tùm lum, cô lao công quét mãi không hết

Bạn giàu thì giàu, nhưng mà không biết cách ứng xử thì xin lỗi nhé, vẫn là thiếu văn hóa thôi nha!

Người xưa hay nói "có tiền mua tiên cũng được", nhưng mà theo mình nghĩ thì câu này hơi sai sai ấy, ít nhất là không đúng với xã hội bây giờ rồi.

Vì theo mình thì tiền có thể mua được đồ vật, đồ ăn, nhà đất, xe cộ gì đó... nhưng cũng có những thứ mà tiền không thể mua được, như cách đối nhân xử thế, văn hóa, phẩm chất con người, nhân cách, thái độ sống, sự tôn trọng người khác và những kỹ năng cần thiết để sống chung với mọi người.

Và đấy cũng chính là nội dung của đoạn clip mới vừa được đăng tải gần đây trên mạng xã hội, nói về hành động thiếu ý thức của một anh chàng ở nơi công cộng.

"Có một vài thứ mà tiền không thể mua được: Kỹ năng, cách cư xử tốt và biết tôn trọng người khác! Bạn có thể giàu có, nhưng sau cùng, bạn vẫn là người kém văn hóa".

Nhìn qua thì "anh bạn" trong clip còn khá trẻ, ăn mặc bảnh bao, trông có vẻ khá giả nữa, nhưng mà anh ta lại ngang nhiên ngồi cắn hạt dưa và nhả vỏ lung tung tại chỗ, trong khi cô lao công đang phải cần mẫn quét dọn "đống rác" của anh ta tạo ra

Ngay lập tức, đoạn clip này gây bão trên mạng xã hội về lối cư xử của một số bạn trẻ ở nơi công cộng.

Clip thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận, cho thấy mọi người đang rất quan tâm đến vấn đề ý thức nơi công cộng vì nó đã và đang trở thành một "căn bệnh" ăn sâu vào đời sống của một bộ phận người trẻ hiện nay.

2219d08c4223ab118925.png


Gọi là "căn bệnh" thì nghe có vẻ hơi nặng lời, nhưng ngẫm kỹ lại thì mình thấy cũng đúng thật. Vì chúng ta đâu còn xa lạ gì với hình ảnh những nhóm bạn trẻ đi ăn chơi ở nơi công cộng rồi vô tư vứt túi nilon, vỏ kẹo, que kem... xuống đất, rồi bỏ đi luôn không thấy ngại gì cả

Cũng chẳng xa lạ gì với những hành động chen ngang mua vé trong rạp phim, trong cửa hàng đồ ăn nhanh, hay cả những hành vi mỉa mai, coi thường người làm công việc lao công, bảo vệ.

Tất cả những việc đó xuất hiện mỗi ngày, ai cũng đã ít nhất một lần nhìn thấy, thậm chí lên tiếng chỉ trích. Nhưng rồi thấy thì sao, nói cũng chẳng được gì khi mà những hành vi đó, lối sống đó đã ăn sâu vào máu, vào nếp nghĩ, vào kiểu tư duy như một căn bệnh rồi?

Trích một bình luận khá "hay ho" của một bạn sau khi xem xong đoạn clip: "Thế hệ trẻ ngày nay, có những cá nhân rất xuất sắc và một bộ phận có lối tư duy kiểu sống hay ho.

Vậy mà bên cạnh đó, cũng tồn tại những con sâu, những con sâu âm thầm làm rầu cả một nồi canh, để toàn bộ lớp trẻ phải bị đánh giá là thiếu văn minh giữa một thời đại văn minh như vầy. Một câu chuyện buồn mà tôi không biết đến khi nào mới có hồi kết".

Mình còn nhớ, ngày trước mình vô tình nghe một bác lao công trong một trung tâm thương mại buột miệng nói, "tụi trẻ ngày nay thấy học thức cao mà sao ý thức kém quá, quả là một thế hệ tồi tệ" sau khi một đám sinh viên cười nói cợt nhả và phun bã kẹo cao su xuống sàn gạch, để bác ấy phải ngồi xuống nhặt và chà lại mặt sàn

186fc8d7d3865aa47699.jpg


1b35f78249b8e8e5e071.jpg


"Xã hội nào, thời đại nào cũng tồn tại những mặt xấu, mặt lợi song hành với nhau nhưng chỉ khác nhau ở chỗ, mặt nào trội hơn mặt nào thôi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top