Teen6f8f3150
New member
Ôi chao, hôm nay lướt fb mà gặp clip này của thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, đảm bảo ai cũng phải ứa nước mắt luôn á!
Thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu vừa đăng tải một phim ngắn có tên "Năm sau con sẽ về" lên trang cá nhân, và giờ cả MXH đang khóc lũ lụt rồi nè
Câu chuyện được kể bởi một cụ ông, hồi tưởng về khoảnh khắc cách đây 40 năm - cái Tết cuối cùng cụ không ở nhà với ba mà rủ bạn bè đi chơi Sapa. Chỉ có 8 phút ngắn ngủi nhưng mà đủ khiến bao người phải lấy khăn giấy ra rồi đấy
Thầy Khắc Hiếu có chia sẻ đoạn caption cực kỳ sâu sắc luôn:
"Nếu một năm ta về quê thăm cha mẹ được 2 lần
Vậy từ giờ đến cuối cuộc đời Người, ta còn gặp Người được bao nhiêu lần nữa?...
Niềm vui của cha mẹ là được nhìn thấy cháu con sum vầy trong căn nhà nhỏ. Chứ không phải món tiền mà con gửi về thay cho sự có mặt của mình...
Dù nhà ở quê, vách tranh, mái lá, nhưng đó là nơi ta sinh ra, lớn lên và được dạy dỗ nên người.
Trong căn nhà ấy, có một người yêu ta hơn ai hết trên thế gian này, đó chính là Cha Mẹ.
Bạn bè có nhiều, công việc có nhiều, nhưng Cha Mẹ thì mỗi người chỉ có một mà thôi.
Hãy hiếu thảo với Người khi ta còn cơ hội...
Xin tặng các bạn món quà nhỏ này trước khi Tết đến.
Ai đang sống xa nhà sẽ cảm nhận được một sự thật rằng: Chúng ta có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để về!"
Đọc xong đoạn này mà muốn book vé về nhà ngay lập tức luôn á
Check clip tại đây nèeee:
Còn đây là phản ứng của dân mạng, ai cũng đồng cảm hết nè:
Nguồn: soha.vn