DauCute7983
New member
Sau khi story này viral khắp nơi, netizen thẳng thừng bóc phốt: "Người mẹ cần được hỗ trợ tâm lý gấp, còn đứa trẻ cần được bảo vệ ngay lập tức"
Năm 2015, một clip ngắn quay tại Triều Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã làm chấn động cõi mạng đến mức nhiều người không dám xem hết. Trong video, một bà mẹ đang la hét inh ỏi, đẩy con gái nhỏ của mình nhảy xuống dòng nước lạnh buốt bên dưới cầu. Bé gái khóc thét lên sợ hãi, liên tục vùng vẫy và van xin mẹ. Thế nhưng không những không dừng lại, người mẹ còn kéo con lên rồi... đẩy xuống tiếp lần nữa
Theo nguồn tin từ truyền thông địa phương, lý do gây shock này chỉ đơn giản là vì bé thi được điểm thấp. Đó là hình phạt mà người mẹ cho rằng "xứng đáng" để dạy con một bài học nhớ đời.
Nhưng điều đau lòng hơn cả là xung quanh đó có một người phụ nữ khác đứng gần hai mẹ con mà... im re không can ngăn. Trên cầu - nơi đám đông có thể nhìn thấy rõ mọi thứ - cũng chẳng ai bước xuống để cứu bé. Cô bé lúc đó đang hoảng loạn tột độ mà chẳng có một ai đứng về phía mình cả
Một hình phạt = một vết thương tâm lý suốt đời
Nếu chỉ là mắng con vì học kém thì có lẽ chuyện này không gây phẫn nộ đến vậy. Nhưng hành động đẩy con xuống dòng nước lạnh giá trong lúc bé đang sợ hãi cực độ đã vượt xa giới hạn của "dạy dỗ" và chạm tới ranh giới gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng luôn ấy
Theo các chuyên gia tâm lý phân tích, hành động này không chỉ là trừng phạt thể xác mà còn là vết thương tâm lý sâu sắc - thứ có thể ám ảnh đứa trẻ đến suốt đời.
Trẻ con không thể hiểu hết những cảm xúc phức tạp của người lớn. Khi một người mẹ - vốn là safe zone tin tưởng nhất của trẻ - bỗng trở thành nguồn cơn của nỗi sợ hãi tột cùng, thì sự tổn thương ấy sẽ phá vỡ niềm tin nền tảng đầu tiên trong đời. Những cú sốc kiểu này có thể dẫn tới hàng loạt hệ quả: trầm cảm, rối loạn lo âu, mất niềm tin vào các mối quan hệ, và thậm chí là sợ học, chán sống luôn á.
Giáo dục bằng bạo lực = 0 kết quả tích cực
Chuyện con học kém, điểm thấp, không đạt kỳ vọng là điều mà bất cứ phụ huynh nào cũng từng đối mặt. Nhưng thay vì chọn phương pháp giáo dục tích cực, nhiều bố mẹ lại tìm đến những hình thức trừng phạt khắc nghiệt với hy vọng "con sẽ nhớ và không bao giờ dám nữa".
Tuy nhiên, các nhà khoa học giáo dục hiện đại đều confirm rằng: trừng phạt thể xác hay tạo cảm xúc tiêu cực cực độ không giúp trẻ học giỏi hơn đâu nha. Ngược lại, nó khiến trẻ bị ức chế, sợ hãi, và dần mất động lực nội tại. Trẻ học vì sợ chứ không phải vì hiểu tầm quan trọng của kiến thức. Học để thoát khỏi trừng phạt thì sớm muộn cũng sẽ học đối phó, học qua loa rồi dần chán học thôi
Người mẹ cần hỗ trợ, đứa trẻ cần được bảo vệ
Không ít comment chỉ trích người mẹ trong clip, bảo bà "không xứng đáng làm mẹ". Nhưng nếu nhìn sâu hơn, hành động cực đoan ấy phản ánh sự bất lực và thiếu kỹ năng làm cha mẹ của rất nhiều người lớn trong xã hội hiện đại. Họ đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, nhưng lại không được trang bị kỹ năng giao tiếp, điều tiết cảm xúc, và quan trọng nhất là hiểu tâm lý lứa tuổi. Khi điểm số trở thành thước đo giá trị của một đứa trẻ, thì chỉ một lần fail cũng dễ biến thành "tội lỗi" to tát.
Ở chiều ngược lại, rất ít người bàn về việc đứa trẻ đáng thương ấy đang cần gì sau vụ việc. Một lời xin lỗi từ người lớn? Một cái ôm an ủi? Một lời hứa không bao giờ làm tổn thương con nữa? Hay đơn giản là một không gian an toàn để được lắng nghe và chữa lành?
Chúng ta dạy con để con tốt hơn, chứ không phải để thỏa mãn cơn giận của chính mình
Việc nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là ez cả. Sẽ có những lúc con khiến cha mẹ thất vọng, vỡ mộng hoặc mất control. Nhưng nếu cứ để cơn giận điều khiển hành vi, thì người lớn đang biến con trẻ thành nạn nhân của chính sự thiếu kiên nhẫn và vụn vỡ cảm xúc của mình.
Bài học ở đây không nằm ở điểm số của cô bé, mà nằm ở cách người lớn react với thất bại của con. Đó là lúc cần yêu thương hơn, kiên nhẫn hơn, đồng hành hơn chứ không phải vung tay làm tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.
Thay vì trừng phạt, hãy cùng con tìm lý do
Thay vì la hét, hãy hỏi: "Con đang gặp khó khăn ở đâu?", "Mẹ có thể giúp gì?", "Mình cùng nhau lên kế hoạch nhé?". Giáo dục không phải là chuyện mắng cho thật nhiều, mà là làm sao để con tự giác và tiến bộ từ bên trong. Và để làm được điều đó, cha mẹ cần là người mentor chứ không phải người trừng phạt
Câu chuyện trên dù đã cũ nhưng vẫn là hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ cho các phụ huynh. Trẻ em không cần một người lớn hoàn hảo, nhưng cần một người lớn đủ bao dung, đủ bình tĩnh và đủ yêu thương để không biến mình thành nỗi sợ của con.
Chúng ta ai cũng từng làm sai, từng bị điểm kém, từng fail. Nhưng may mắn thay, chúng ta có người hiểu và cho mình cơ hội sửa sai. Vậy thì sao ta không làm điều tương tự với chính con mình? Đừng để chỉ vì một lần nóng giận, con phải mang vết thương tâm lý cả đời nhé
Nguồn: kenh14.vn