Clip hai em bé "rượt đuổi" nhau trên phố khiến dân tình thót tim: May mắn lắm mới gặp được người tốt!

MiuKute

New member
Mấy ngày qua, một đoạn clip ở Trung Quốc đang làm dậy sóng cõi mạng đấy các bạn ơi!

Trên đường phố, hai em nhỏ một lớn một bé, em trước em sau đi cùng nhau một quãng đường dài. Khi biết câu chuyện đằng sau, ai cũng phải "ứa nước mắt" vì quá ấm lòng



Hoá ra hai em này chẳng hề quen biết gì nhau cả! Thấy em trai bị lạc, cô bé mặc đồng phục tiểu học đã tự động "nhận nhiệm vụ" đi cùng em suốt quãng đường. Cô bé luôn cố gắng cho em đi bên trong để tránh nguy hiểm, đồng thời cẩn thận theo dõi và bảo vệ cậu bé.

Chính nhờ hành động đầy tình người này mà cuối cùng gia đình của cậu bé đã tìm thấy con

Twist ở đây là câu chuyện chỉ được phát hiện khi mẹ của em bé đến tận trường để tìm "người hùng nhỏ" bí ẩn

Chiều ngày 21/12, một bà mẹ trẻ dẫn theo con trai 2 tuổi đến cổng trường Tiểu học Baogang ở Long Cương, Thâm Quyến. Cô liên tục cảm ơn các thầy cô và xúc động nói: "Nếu không nhờ học sinh của trường các thầy, giờ tôi không biết sẽ tìm con mình ở đâu nữa!".

Khi được hỏi kỹ hơn, người mẹ cho biết nửa tiếng trước đó, cô và con trai 2 tuổi đã bị thất lạc nhau. May mắn gặp được một cô bé đang trên đường tan học về nhà, con cô đã được giúp đỡ. Lúc đó quá lo lắng nên cô không kịp hỏi tên và chỉ mong nhà trường có thể giúp tìm ra ân nhân nhỏ này.

Thông qua camera an ninh, nhà trường đã tìm được. Cô bé đó chính là Lý Linh Khả, học sinh lớp 4.

Nhớ lại sự việc hôm đó, Lý Linh Khả kể: Khi tan học đang đi về nhà, em nhìn thấy một cậu bé nhỏ đang đi lảo đảo một mình. Dù đã theo sau một đoạn khá dài, Linh Khả vẫn không thấy có người lớn nào đi cùng, liền nghĩ chắc em bé đã bị lạc khỏi gia đình. Trước tình huống đó, nữ sinh này quyết định đưa cậu bé đến trạm cứu hoả gần đó để nhờ các anh giúp đỡ.

Khi sắp đến trạm, cậu bé đã nhìn thấy người nhà. Lý Linh Khả giao cậu bé lại cho gia đình rồi tiếp tục đi về nhà. Về đến nhà, cô bé còn không kể cho ai về chuyện này nữa

Nhà trường liên hệ và muốn khen thưởng, nhưng Lý Linh Khả cho rằng đây không phải chuyện gì to tát, em chỉ muốn mọi chuyện trôi qua âm thầm thôi. Hành động ấm áp của cô bé đã nhận được vô vàn lời khen từ cộng đồng mạng.

Nhiều người gọi cô bé là "thiên thần nhỏ giữa đời thường" và "chị gái có tấm lòng vàng". Cũng có người cho rằng điều này không thể tách rời khỏi cách giáo dục từ gia đình và nhà trường. Cô bé không chỉ có tấm lòng nhân hậu, khả năng quan sát tốt mà còn có ý thức về an toàn rất cao và khả năng ứng phó thông minh.

Đồng thời, một số netizen cũng góp ý các gia đình nên trông chừng con cái thật sát khi ra ngoài, vì không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người tốt bụng như Linh Khả đâu nhé!

Chụp ảnh con bạn đang mặc gì trước khi ra khỏi nhà có thể là "cứu cánh" nếu chúng bị lạc

Một bà mẹ trên diễn đàn Life Hacks đã chia sẻ kinh nghiệm cực kỳ hữu ích này khi bàn về kỹ năng ra ngoài cùng con. Chị chia sẻ khi đi chơi với con, hãy chụp nhanh những gì chúng đang mặc. Vì trong lúc hoảng loạn sẽ thật khó để nhớ những chi tiết đơn giản như quần áo, giày dép của con đang mặc màu gì, kiểu gì.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top