Dù đang khóc ròng nhưng em bé mầm non vẫn hoàn thành xuất sắc bài múa trong lễ ra trường, biểu cảm này đúng là chúng mình trước áp lực deadline KPI cuối tháng luôn
Lễ ra trường mẫu giáo vốn là cột mốc chill và ý nghĩa, đánh dấu bước trưởng thành đầu đời của các bé. Sau bao ngày gắn bó với ngôi trường mầm non thân yêu, giờ các em chuẩn bị bước sang chapter mới, chính thức nhập hội học đường rồi nè!
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vừa cute vừa hài hước của các bé mẫu giáo trong buổi lễ ra trường tại Cà Mau đang viral khắp mạng xã hội. Trên sân khấu được decor bắt mắt với bóng bay và hoa hướng dương, các bé khoác trên mình bộ lễ phục cử nhân màu xanh đen viền đỏ, đội mũ tốt nghiệp chỉn chu để diễn văn nghệ. Điểm nhấn thu hút nhất chính là biểu cảm vô cùng đa dạng của hội vũ công nhí này.
Một bé gái trong đội hình bắt đầu mếu máo rồi khóc òa ngay trên sân khấu luôn á. Bé cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng môi vẫn run rẩy và nước mắt cứ trào ra không ngừng. Thế nhưng, bé vẫn không hề dừng động tác mà tiếp tục làm tròn phần việc của mình trong đội hình, hoàn thành bài múa, vẫy tay chào thầy cô và bạn bè với giọt nước mắt long lanh trên má. Tâm trạng đúng kiểu: khóc thì khóc nhưng show must go on!
Clip này đã thu về hơn 2 triệu view, cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và comment. Netizen vừa cười vừa relate: "Đúng là áp lực công việc không tha một ai cả. Nhìn các tổng tài nhí khoác áo cử nhân, người thì khóc nức nở, người thì mếu máo, nhưng tay chân vẫn cứ phải múa đúng nhịp, đúng động tác mà cô giáo giao"
"Khóc thì khóc, đau khổ thì đau khổ nhưng vẫy tay chào là tuyệt đối không được trễ một giây"; "Chuẩn luôn phong thái vừa làm vừa khóc, sau ra trường đỡ shock văn hóa"...
Nhiều người còn thấy mình trong clip này quá trời. Quang Minh chia sẻ: "Xem các cháu mầm non ra trường mà tôi như thấy lại chính mình mỗi sáng thứ Hai đi làm. Mắt nhắm mở vì buồn ngủ, tâm hồn muốn nghỉ việc, nhưng cơ thể vẫn tự động bật chế độ pro để chấm công và múa may với khách hàng"
Hoàng Thái lại đoán vui: "Khóc nức nở, lưu luyến trường lớp, thầy cô đến mức này thì 20 năm sau, tinh thần họp lớp chắc chắn bất diệt luôn. Cứ đến ngày hẹn là có mặt đầu tiên, tay bắt mặt mừng nhắc lại chuyện xưa kiểu 'Bạn còn cầm đồ chơi của tôi không?'"
Nguyễn Yến thì dành lời khen cho các cô giáo: "Phải dành ngàn lời khen cho vị đạo diễn đứng sau tiết mục này, chính là các cô giáo mầm non! Không biết các cô đã dùng bao nhiêu bánh sữa thì mới train ra lớp vũ công chuyên nghiệp như vậy. Đúng là đang định bỏ về mà nhìn thấy cô cái lại múa tiếp"
Nguồn: soha.vn
Lễ ra trường mẫu giáo vốn là cột mốc chill và ý nghĩa, đánh dấu bước trưởng thành đầu đời của các bé. Sau bao ngày gắn bó với ngôi trường mầm non thân yêu, giờ các em chuẩn bị bước sang chapter mới, chính thức nhập hội học đường rồi nè!
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vừa cute vừa hài hước của các bé mẫu giáo trong buổi lễ ra trường tại Cà Mau đang viral khắp mạng xã hội. Trên sân khấu được decor bắt mắt với bóng bay và hoa hướng dương, các bé khoác trên mình bộ lễ phục cử nhân màu xanh đen viền đỏ, đội mũ tốt nghiệp chỉn chu để diễn văn nghệ. Điểm nhấn thu hút nhất chính là biểu cảm vô cùng đa dạng của hội vũ công nhí này.
Một bé gái trong đội hình bắt đầu mếu máo rồi khóc òa ngay trên sân khấu luôn á. Bé cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng môi vẫn run rẩy và nước mắt cứ trào ra không ngừng. Thế nhưng, bé vẫn không hề dừng động tác mà tiếp tục làm tròn phần việc của mình trong đội hình, hoàn thành bài múa, vẫy tay chào thầy cô và bạn bè với giọt nước mắt long lanh trên má. Tâm trạng đúng kiểu: khóc thì khóc nhưng show must go on!
Clip này đã thu về hơn 2 triệu view, cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và comment. Netizen vừa cười vừa relate: "Đúng là áp lực công việc không tha một ai cả. Nhìn các tổng tài nhí khoác áo cử nhân, người thì khóc nức nở, người thì mếu máo, nhưng tay chân vẫn cứ phải múa đúng nhịp, đúng động tác mà cô giáo giao"
"Khóc thì khóc, đau khổ thì đau khổ nhưng vẫy tay chào là tuyệt đối không được trễ một giây"; "Chuẩn luôn phong thái vừa làm vừa khóc, sau ra trường đỡ shock văn hóa"...
Nhiều người còn thấy mình trong clip này quá trời. Quang Minh chia sẻ: "Xem các cháu mầm non ra trường mà tôi như thấy lại chính mình mỗi sáng thứ Hai đi làm. Mắt nhắm mở vì buồn ngủ, tâm hồn muốn nghỉ việc, nhưng cơ thể vẫn tự động bật chế độ pro để chấm công và múa may với khách hàng"
Hoàng Thái lại đoán vui: "Khóc nức nở, lưu luyến trường lớp, thầy cô đến mức này thì 20 năm sau, tinh thần họp lớp chắc chắn bất diệt luôn. Cứ đến ngày hẹn là có mặt đầu tiên, tay bắt mặt mừng nhắc lại chuyện xưa kiểu 'Bạn còn cầm đồ chơi của tôi không?'"
Nguyễn Yến thì dành lời khen cho các cô giáo: "Phải dành ngàn lời khen cho vị đạo diễn đứng sau tiết mục này, chính là các cô giáo mầm non! Không biết các cô đã dùng bao nhiêu bánh sữa thì mới train ra lớp vũ công chuyên nghiệp như vậy. Đúng là đang định bỏ về mà nhìn thấy cô cái lại múa tiếp"
Nguồn: soha.vn