Đại bàng săn rắn nâu vốn được mệnh danh là "boss cuối" của giới rắn rết, nhưng lần này gặp phải hổ mang chúa thì phải "gg" thật rồi!
Đoạn clip "xịn sò" này do anh Matthew McCreesh quay được lúc đang đi date cùng bạn gái Catherine van Eyk tại công viên quốc gia Kruger, Nam Phi. Chắc 2 bạn cũng không ngờ được xem trận "boxing" ngoài đời thật luôn!
Câu chuyện là thế này: một con đại bàng săn rắn nâu đang "ráng" tấn công vào đầu một con rắn hổ mang chúa để "solo" nó. Nhưng mà con rắn này khôn vãi, né skill của đại bàng "mượt" như bơ, thậm chí còn phản dame bằng nọc độc cực gắt!
Đấu được 45 phút mà vẫn không thể "headshot" được con rắn, đại bàng đành phải đổi chiến thuật, nhắm vào đuôi mổ liên tục. Nó cố kéo con rắn đi nhưng... fail. Biết là mồi này "cứng" quá, cuối cùng đại bàng phải chấp nhận "ff" và bay mất!
Mà thật ra đại bàng săn rắn nâu này cũng "xịn" lắm nha! Nó là loài chim săn mồi khá to trong họ Ưng, xuất hiện nhiều ở Tây, Đông và Nam châu Phi. Được mệnh danh là thiên địch của lũ rắn, kể cả những loài có nọc độc siêu mạnh.
Loài đại bàng này có chiều dài cơ thể từ 66-78 cm, nặng khoảng 1,5-2,5 kg. Sải cánh trung bình dài từ 160-185 cm, có con "xịn" hơn lên đến 200 cm luôn á!
Chúng có thân hình to lớn và "buff" hơn các loài đại bàng rắn khác, nên những con rắn bị nó bắt cũng phải "khủng" theo. Không care là rắn độc hay không độc, gặp nó là "toang" thôi!
Giống như các anh em ăn rắn khác, đại bàng săn rắn nâu có khả năng "kháng độc" tự nhiên để chống lại vết cắn. Bắt được mồi là nuốt nguyên con luôn! Nhưng với những con rắn quá to, chúng mới dùng cái mỏ cong để "xử lý" ra, tuy nhiên cách này hiếm lắm.
Nguồn: soha.vn
Đoạn clip "xịn sò" này do anh Matthew McCreesh quay được lúc đang đi date cùng bạn gái Catherine van Eyk tại công viên quốc gia Kruger, Nam Phi. Chắc 2 bạn cũng không ngờ được xem trận "boxing" ngoài đời thật luôn!
Câu chuyện là thế này: một con đại bàng săn rắn nâu đang "ráng" tấn công vào đầu một con rắn hổ mang chúa để "solo" nó. Nhưng mà con rắn này khôn vãi, né skill của đại bàng "mượt" như bơ, thậm chí còn phản dame bằng nọc độc cực gắt!
Đấu được 45 phút mà vẫn không thể "headshot" được con rắn, đại bàng đành phải đổi chiến thuật, nhắm vào đuôi mổ liên tục. Nó cố kéo con rắn đi nhưng... fail. Biết là mồi này "cứng" quá, cuối cùng đại bàng phải chấp nhận "ff" và bay mất!
Mà thật ra đại bàng săn rắn nâu này cũng "xịn" lắm nha! Nó là loài chim săn mồi khá to trong họ Ưng, xuất hiện nhiều ở Tây, Đông và Nam châu Phi. Được mệnh danh là thiên địch của lũ rắn, kể cả những loài có nọc độc siêu mạnh.
Loài đại bàng này có chiều dài cơ thể từ 66-78 cm, nặng khoảng 1,5-2,5 kg. Sải cánh trung bình dài từ 160-185 cm, có con "xịn" hơn lên đến 200 cm luôn á!
Chúng có thân hình to lớn và "buff" hơn các loài đại bàng rắn khác, nên những con rắn bị nó bắt cũng phải "khủng" theo. Không care là rắn độc hay không độc, gặp nó là "toang" thôi!
Giống như các anh em ăn rắn khác, đại bàng săn rắn nâu có khả năng "kháng độc" tự nhiên để chống lại vết cắn. Bắt được mồi là nuốt nguyên con luôn! Nhưng với những con rắn quá to, chúng mới dùng cái mỏ cong để "xử lý" ra, tuy nhiên cách này hiếm lắm.
Nguồn: soha.vn